1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÚT NHÁT ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Y_Not, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ,câu này hay nhất nè :D .....càng say càng ..nín
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... đấy đấy ... nếu ai cũng cư xử như thế này với những người nhát thì đã tốt ... đôi khi phụ nữ mà thấy đàn ông nhát quá thì cứ tiến tới he he he ... mình thích cái vụ .... anh ơi ... em muốn ... hôn anh qua nhỉ
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... Hãy cho họ thấy bạn can đảm và dám thổ lộ như thế nào và cũng thổ lộ không kém phần lãng mạn.
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bác này cứ như đang tăm tia một em trên diễn đàn, nhưng ko dám chắc tình cảm em y'', nên bây giờ cố câu kéo để em ý tỏ tình hay sao ý.
    Thôi đi. Đàn ông mà đến lời tỏ tình cũng không dám nói sao? Thế thì bản lĩnh đàn ông thời nay đi đâu rồi. Không dám tỏ tình----> tức là sợ bị từ chối------> thiếu bản lĩnh. Phải đối đầu với khó khăn chứ, làm thế nào để tỏ tình với em rồi em ..uh` luôn. Thế mới giỏi. Muôn thế hãy đọc kỹ mấy cái bài của bác Quarker ấy. chi tiết đến ...chi li
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ........ buồn cười quá fải công nhận con gái là chúa đa nghi và luôn tự nhận mình đúng ..... .... chỉ cần anh nhút nhát như anh nói thì anh đã thích lắm rồi ... chỉ ước nhút nhát thôi vì thấy mấy bác con trai dạo này nhút nhát quá nên động viên thui ... con gái nên bỏ bớt tính đa nghi đi như vậy đàn ông sẽ không phải nói dối nhiều
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... sao khi không ở bên nàng ta cảm thấy tự tin đến vậy, biết bao nhiêu điều, bao nhiêu thứ ta chuẩn bị gặp nàng để nói mà đến khi gặp nàng bao nhiêu thứ đó chạy đi đâu mất ... phải chăng ta đã bị cướp mất trái tim, lý trí để không thể nghĩ và nói những gì ta đã chuẩn bị
  7. SpaceGirl

    SpaceGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác ah, nhút nhát cũng có cái hay. nhưng mà để con gái chủ động suốt thì buồn cười thế nào ý. Khí phách nam nhi để đi đâu cả rùi.
    Chị em cần một chỗ dựa

Chia sẻ trang này