1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nì nì! Vào đây mà buôn cho hết vụ bác S_H rủ rê ọp ẹp nì... Chủ nhật 17/4, bữa rượu mừng nào ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 07/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại nồi lẩu to đùng và chai rượu Sán Lùng, thực hiện lời hứa với vợ iu, 7h HCX có mặt ở cổng trước Thuỷ Lợi. Ngồi đọc quyển Tứ quái đến mờ mắt , chẳng thấy ai, ngó quanh mới thấy bạn hiền ngồi vắt vẻo với Y_F từ lúc nào. Mình hùng hổ đi lại với câu hỏi khủng bố : Ông cận thị hay sao mà không thấy tôi?
    Truyền thống được gìn giữ là thế mạnh của thành viên Thuỷ Lợi, Luke, HCX va` Y_F đều công nhân điều đó trong khi nhăn nhó ngồi chờ những thành viên tiếp theo. Khi mà Luke đã mang máy ra nháy ầm ầm cho Bit thì cũng là 7h30 , nghĩa là 5 phút sau, Bit và cái rơmoóc của vợ iu cũng xuất hiện. Thêm một lát, ngăn ngắn với người đến muộn và dài kinh dị với người đã đến,. một chuyện thú vị và đầy lãng mạn đã đến với những người kiên nhẫn, một sự chờ đợi được đền đáp: Sau bao nhiêu lần năn nỉ, doạ dẫm và mừng hụt, rốt cục Đệ tử của Đại ca cũng đã được thực hiện nhiệm vụ xe ôm của mình với Niềm tự hào của TTVN. Đến đây thì một nhân vật cực kỳ quan trọng, cực kỳ bất ngờ đã đến, một người mà mọi người không nghĩ rằng có thể diện kiến dung nhan bận rộn cuối năm được. Vâng, người đó đã đến, đặc biệt được mọi người chào đón nhiệt liệt: Người đó là : Thầy là Đại ca và chúng cháu là đàn em > Vâng, xin mọi người một tràng pháo tay chào đón Đại ca của chúng ta. Trong lúc chờ Bit về qua nhà, thể theo sự đòi hỏi biểu tình, Đại ca đã đi măm măm trước với HCX. Cũng là đỡ đau lòng cho cái nồi lẩu mà mình không được ăn.
    Vâng, bây giờ chỉ còn là đi tìm một nơi" gào thét" những giọng hát bão giông ngập trời. Đi tìm , cha, cũng rất nhanh, có thể vì mọi người đều là người tốt, đã túm được một quán Karaoke.
    Sau đó, hình như đã thành thói quen , vâng ai đã từng tham gia offline mà có mục Karaoke thì đều biết đó là đất diễn không đối thủ về bài hát tiếng Anh của Luke, những 25 minutes, that''s why you go way..... Lần này thì được thưởng thức thêm một số giọng ca mới, uh, nhưng thực ra là cũ cả rồi, nhạc Trịnh với Y_F, nhạc trẻ con với Bit, nhạc " tình cảm" với S_H..và giọng ca ngọt ngào của bé Chuckle. Đặc biệt có một điều đau lòng, đó là sêri "nhạc ngoài luồng" mà Đại ca, HCX và Chuckle dày công chọn lựa cuối cùng đã không được file wall thông qua. Nói chung đây là điều cực kỳ buồn vì sự chờ đợi màn biểu diễn độc nhất vô nhị của Đại ca đã không suôn sể. Hy vọng sẽ được thưởng thức lần sau.
    Mọi người nhổ neo khá sớm, tiếc nuối thật vì một không khí ấm cúng nhu vậy không thể kéo dài hơn được nữa. Màn Đồng ca : "Thầy là Đại ca và chúng cháu là đàn em" khép lại một buổi tối vui vẻ và ấm áp của những người ham vui và thân thiết. Hẹn gặp lại, một ngày thật gần!!!!!!!!!!!
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Xời, mọi người đi chơi về mệt quá hay sao mà không ai tường thuật nhỉ. Để đó, khúc dạo đầu dành cho S_H, mọi người thêm thắt bịa đặt vào cho hoành tráng nhé.
    Hẹn bạn hiền chuckle_over 7h kém 15 đến đón, củ chuối, cái số nhà không có nên tìm mãi mới, 7h10 có mặt để rước bạn hiền đi...
    8h kém đến nơi đã thấy đông đủ anh tài. Nào là HCX trong bộ váy trắng thướt tha, trông giống hệt bà già Nôel chuẩn bị đi phát chẩn cho các nicô; nào là em yêu ới ời là ơi ... Bi..i.. í.. ít, xời, qúa tuyệt, bên cạnh là thằng cu Lakeoftears ngời ngời.. (hơn cả mình, thế mới đau); nào là Lucky bộ dạng chải chuốt ngồi trên con Sirius đầy bùn đất, cu cậu hãnh diện trong cái áo len xanh cổ lọ mới mua, lại còn cẩn thận mặc ngược đặng khoe cái mác hàng hiệu cầm đồ... Thằng Your_friend lúc nào cũng ưu tư tựa một nhà hiền triết trầm cảm... nhìn cái mặt nó mới đáng yêu làm sao, đáng mặt là ca sĩ nhạc Trịnh đỉnh nhất box... Dạ, xin lỗi mọi người đáng yêu còn thiếu tên... nhiều quá kể sao hết
    Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch hoành tráng mà S_H đã vạch ra, vấn đề là thiếu một cái xe. Em yêu BIT xung phong cùng LAKE ngược về nhà lấy thêm con xế nữa... quả này đau.. vừa mới đi khỏi thì đại ca nước đại trên con Attila vừa đến thế là em iu và thằng LAKE lặn lội về nhà lôi con xe đến để... mỗi người một xeeee
    A, còn thiếu 2 đứa nữa, thằng Add1412 và Tear_may_dry, cũng tập trung trước cổng trường nhưng Add phải ngậm ngùi đi cùng em iu và hội trẻ con 43V ... Mặc dù bị Lucky mô kích mấy câu đến đau và bạn Chuckle hào phóng xung phong ngồi sau xe nhưng Add nhà mình vẫn kiên định lập trường. Thế mới biết sức mạnh của tình iu
    8h30 cả hội đã có mặt ở một quán Karaoke ấm cúng tình đồng chí đồng đội đồng môn đồng box (f_323) đồng phòng (karaoke) và đồng nhiều thứ khác. Ai cũng hát, thi nhau hát, tranh nhau hát...
    Thằng Y_F mở màn với Hạ Trắng của Trịnh. Lucky hớn hở hẹn bạn hiền Chuckle của nó song ca mấy bài của MLTR nhưng cứ đến lượt thì bị giọng mình át mất (hát không cần mic mới đỉnh cao). Đại ca, HCX và Chuckle túm tụm tìm dò mấy bài hát thiếu nhi đồng nhưng toàn bị "Goto Time error", chắc tại ở mấy nơi mập mờ đèn xanh đèn đỏ thế này, mấy bài top ten của các cháu nhi đồng lũn cũn đều bị coi là ngoài luồng hết sạch
    Vui nhất có lẽ là thằng tớ, lần đầu tiên làm xe ôm, lần đầu tiên được song ca với bạn hiền Chuckle_over bài Love is all around, tiếc thế em BIT không làm Paparazzi được một khoảnh khắc đắm đuối ấy Tưởng được cái cạ Karaoke mới ai ngờ vẫn không ăn ý bằng em iu.. chậc chậc, có khi.. cóc chết 3 năm lại quay đầu về núi vậy... em iu nhỉ, chậc, giang rộng vòng tay chào đón sự trở lại của anh chứ?!!?!?! Hì hì, cái bài "Con mắt còn lại", em iu đúng là hiền nhất quả đất, cứ tưởng lúc đấy anh bị ăn tát rồi
    Thế thôi nhỉ, tối hôm qua chắc mỗi người đều có những niềm vui riêng trong niềm vui chung Đang chờ từng người kể lại đây

  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... sáng nay đi học từ 6h15, ngoài đường toàn người già với trẻ em, bọn thanh niên chắc mới chợp mắt được 2,3 tiếng chứ mấy
  5. Mot_ngay_moi

    Mot_ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    [quote-S_holland viết lúc 21:38 ngày 25/12/2004:
    Xời, mọi người đi chơi về mệt quá hay sao mà không ai tường thuật nhỉ. Để đó, khúc dạo đầu dành cho S_H, mọi người thêm thắt bịa đặt vào cho hoành tráng nhé.
    Hẹn bạn hiền chuckle_over 7h kém 15 đến đón, củ chuối, cái số nhà không có nên tìm mãi mới, 7h10 có mặt để rước bạn hiền đi...
    8h kém đến nơi đã thấy đông đủ anh tài. Nào là HCX trong bộ váy trắng thướt tha, trông giống hệt bà già Nôel chuẩn bị đi phát chẩn cho các nicô; nào là em yêu ới ời là ơi ... Bi..i.. í.. ít, xời, qúa tuyệt, bên cạnh là thằng cu Lakeoftears ngời ngời.. (hơn cả mình, thế mới đau); nào là Lucky bộ dạng chải chuốt ngồi trên con Sirius đầy bùn đất, cu cậu hãnh diện trong cái áo len xanh cổ lọ mới mua, lại còn cẩn thận mặc ngược đặng khoe cái mác hàng hiệu cầm đồ... Thằng Your_friend lúc nào cũng ưu tư tựa một nhà hiền triết trầm cảm... nhìn cái mặt nó mới đáng yêu làm sao, đáng mặt là ca sĩ nhạc Trịnh đỉnh nhất box... Dạ, xin lỗi mọi người đáng yêu còn thiếu tên... nhiều quá kể sao hết
    Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch hoành tráng mà S_H đã vạch ra, vấn đề là thiếu một cái xe. Em yêu BIT xung phong cùng LAKE ngược về nhà lấy thêm con xế nữa... quả này đau.. vừa mới đi khỏi thì đại ca nước đại trên con Attila vừa đến thế là em iu và thằng LAKE lặn lội về nhà lôi con xe đến để... mỗi người một xeeee
    A, còn thiếu 2 đứa nữa, thằng Add1412 và Tear_may_dry, cũng tập trung trước cổng trường nhưng Add phải ngậm ngùi đi cùng em iu và hội trẻ con 43V ... Mặc dù bị Lucky mô kích mấy câu đến đau và bạn Chuckle hào phóng xung phong ngồi sau xe nhưng Add nhà mình vẫn kiên định lập trường. Thế mới biết sức mạnh của tình iu
    8h30 cả hội đã có mặt ở một quán Karaoke ấm cúng tình đồng chí đồng đội đồng môn đồng box (f_323) đồng phòng (karaoke) và đồng nhiều thứ khác. Ai cũng hát, thi nhau hát, tranh nhau hát...
    Thằng Y_F mở màn với Hạ Trắng của Trịnh. Lucky hớn hở hẹn bạn hiền Chuckle của nó song ca mấy bài của MLTR nhưng cứ đến lượt thì bị giọng mình át mất (hát không cần mic mới đỉnh cao). Đại ca, HCX và Chuckle túm tụm tìm dò mấy bài hát thiếu nhi đồng nhưng toàn bị "Goto Time error", chắc tại ở mấy nơi mập mờ đèn xanh đèn đỏ thế này, mấy bài top ten của các cháu nhi đồng lũn cũn đều bị coi là ngoài luồng hết sạch
    Vui nhất có lẽ là thằng tớ, lần đầu tiên làm xe ôm, lần đầu tiên được song ca với bạn hiền Chuckle_over bài Love is all around, tiếc thế em BIT không làm Paparazzi được một khoảnh khắc đắm đuối ấy Tưởng được cái cạ Karaoke mới ai ngờ vẫn không ăn ý bằng em iu.. chậc chậc, có khi.. cóc chết 3 năm lại quay đầu về núi vậy... em iu nhỉ, chậc, giang rộng vòng tay chào đón sự trở lại của anh chứ?!!?!?! Hì hì, cái bài "Con mắt còn lại", em iu đúng là hiền nhất quả đất, cứ tưởng lúc đấy anh bị ăn tát rồi
    Thế thôi nhỉ, tối hôm qua chắc mỗi người đều có những niềm vui riêng trong niềm vui chung Đang chờ từng người kể lại đây

    [/QUOTE]
    __________________________________________________
    Hừm hừm, nghe các bấc miêu tả mà em thấy đau lòng quá hén, huhu con bé nhát gan mãi mới quyết định không đi chơi với đám bạn nữa mà đi offline xem có gì mới lạ không, vì năm nào cũng đi cùng chúng nó.....thế mà 7h10'' đến nơi chẳng biết ai với ai, tại vì nhiều người hẹn nhau ở đó quá, con bé cứ đứng thế, và rồi quyết định xông pha đi hỏi thử mấy chị, hỏi: Đây có phải là offline box Thuỷ lợi không? các chị nói là đúng ===> con bé thở phào nhẹ nhõm, tại vì nghe tường thuật lại là mọi người thân tình lắm.....thân thiện lắm... thế mà những điều mình thấy lại là ngược lại, các chị chỉ tập trung nói chuyện với nhau, chả để ý gì đến mình, khi mình bắt chuyện thì không hào hứng lắm, và nói rằng em vào kia tìm lớp em đi, trời ơi, nếu mà thằng Tuấn lớp mình mà đi thì đã chẳng nói, mà có phải là đi offline là đi họp những người ở lớp đâu cơ chứ.... Mình sợ nhầm nên hỏi thêm 2 người nữa nhưng có phải đâu, họ toàn đứng đợi người yêu đó chứ, chán....... 7h30 thấy có nhiều nhóm tụ tập quá thế là mình lại mắc chứng ngại ra, vì chẳng nhẽ đi hỏi từng nhóm đây có phải là offline box Thuỷ lợi không à.... nhỡ không phải thì.....Bọn bạn tự nhiên qua con đường Tây Sơn thế là lại nhập bọn với chúng nó,... di lòng vòng, lòng vòng chán thì lại đi ăn.... Chân gà nướng ngon thật nhưng mà đông quá, đang ăn thòm thèm mà lại bắt đợi ....thế là quyết định đi về..... Và thế là hết 1 noel nữa mà không có điều gì thú vị hơn...... không có thêm bạn mới .... không có điều mới mẻ... không biết noel sang năm thế nào nhỉ? mình già mất rồi..khụ khụ..........
    =====> thế nên em khuyến cáo các bác cho em xem mặt 1 va ì mod chứ, để lần sau em còn biết lối mà nhận mặt khi đi họp box chứ nhỉ........ đề nghị các mod chấp hành yêu cầu không được phản kháng....
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọp ẹp:
    1- Có 1 em xinh tươi quay mặt đi đúng lúc chụp!
    2- Có 2 người ngồi cạnh nhau, lúc đầu (trong ảnh) thì cách xa cả cây số, lúc sau thì rõ gần!

  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đầy đủ quá! Xúc động quá... thật đúng là bõ công mình ngồi đợi đến 45'' để chờ mọi người tâqj họp. Hà hà ... ta đã trả thù được con bé Bit... nhìn nó với chồng nó mỗi đứa đi 1 xe mới sướng sao chứ. ...
    Sau vụ hôm Noel lại cảm thấy đầy hứng thú để tổ chức ọp lai nữa roài đấy. Box mình hay thật, cóc cần biết tình hình bài vở thế nào, nhưng cứ ọp lai là bao giờ cũng rôm rả hết. Tiếc là hum đó không vác được em yêu mình đi. Ah quên, chở đi, chứ vác thì chắc là sụm xương sống mất.
    Còn một vụ cuối cùng khi mình đưa bạn hiền HCX về nhà nữa, nhưng chúng ta đã thống nhất là sẽ giữ kín vụ này cơ mà bà bạn nhỉ...
    À quên, hôm nó chúng ta đã cùng sáng tác được một bài hát rất hay, nhắc lại không wên mất:
    Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy?
    Bé nào ngoan mà múa hát thật hay
    Thầy là Đại ca mà chúng cháu là đàn em
    Trường của cháu đây, trường Thuỷ Lợi đây

  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Phê bình bạn Y_F béo nhé, đang ngồi gần Lucky lại cứ mon men ra chỗ HCX làm "em xinh tươi" ( gọi bắt chước em BIT) kia cứ dồn mình ngồi gần bạn S_H, trong khi mình cố tình để chỗ trống chờ bạn Y_F vào ngồi
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 28/12/2004
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào trước khi về nghỉ Tết làm vụ off nữa đê. Chờ bạn Xinh_gai về rồi off mừng ngày tái ngộ, vừa là nhân dịp tiễn con khỉ đi chờ con gà đến. Vụ off hôm nọ làm mình càng ngày càng máu Karaoke hơn
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang bò ra tìm nhà, chuẩn bị chuyển nhà, và 1 tháng nitemare nữa mới được về nhà để mà ọp ẹp đây.
    Đang chán !

Chia sẻ trang này