1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nick & Avarta > tính cách ????

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nick của chị rất hay . Avarta cũng đẹp , Title lại càng hay , rất hình tượng , nhiều xúc cảm . Em thấy chị hợp với JS đây ! Không phải là ép iếc giề đâu chị ạ ! Xét về mặt lí trí , à , ý em là cách nhìn nhận + quan điểm của hai ng rất đồng nhất ==> Hảo hảo ! Còn về tâm hồn , pác JS hơi khô khan nhưng chị lại giàu cảm xúc ----> rất tốt . Hai ng sẽ bổ sung cho nhau . Nói chung là em thấy chị nên cố lên ! Quyết tâm ! Em cổ vũ cho . . Pác JS không thể lọt lưới ra ngoài box PT để đi cưa em làng khác được chị ạ ! Nếu mà pác ấy mà ngoan cố , chống cự chị cứ bảo em một tiếng , em sẽ bảo chị em box mình vùng lên . Ng ta có câu : " ta về ta tắm ao ta / dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn " Huống hồ "ao nhà " lại vừa trong vừa ngọt mát thế này . Chẹp , em mà là con trai nhỉ ? . Cái pác JS ấy cúng ở chùa nào mà thánh thiêng thế , đúng là phúc dầy thật ....! ( Một lần nữa , chẹp chẹp , giá mẹ sinh mình ra là con trai và cho mình gặp chị B_B nhỉ ? )
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm cho mod hiểu về cái avarta của em . Mod biết câu của TCS ko ? Vì " đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng " nên " ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau " .Nhìn cái avarta rất tình cảm , ngộ nghĩnh , em thích nên chọn , đơn giản là thế thôi . Cũng chẳng nhất thiết phải nghĩ đến nguyên thuỷ , nguyên thiếc gì cả . ,Mà ngày xưa thời nguyên thuỷ monkey còn tình cảm thế thì chỉ có thể nghĩ là : Có lẽ ngày nay ng ta cần yêu thương nhau nhiều hơn . Thế thoai
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng của bé rất hay, nhưng anh đang nghiệm theo vòng quay của thời gian. Thuật âm dương ngũ hành k có suy luận như bé, hehehe.
    Bé bảo k có ai vào nhờ anh coi vì mọi người sợ dính đến "công an" đó, anh đang định hành nghề, thấy bé nói vậy (k phải vì bé fán đâu nha) rơi mất linh hồn roài, nên có ai nhờ vả cũng k coi nữa đâu. Bé cứ nghiệm mà xem, tương lai của bé k thể ra ngoài bài fán của anh, nhất là vụ chồng còn thì k phải bàn cãi nữa.
    Chuyện bé viết bài "kưa" anh, xúc động lém, đọc thấy cái topic là "Xúc cảm" thì nghĩ là bé thật lòng. Mơ màng lắm rồi chợt tỉnh giấc vì xúc cảm đó chỉ trong "một giây". Nên anh mới bảo bé "gắp lửa" bỏ tay anh bởi chỉ vì một giây k kìm chế mà bé lỡ lòng "làm hại" đời anh àh?!!!!!!! thế nhé, bé mau chóng bình phục còn vào trông nom cái quán này. Mà nèh, đừng có nói thêm là "xúc cảm một giây" đó bắt nguồn từ vụ đóng thuế cho cái quán này mà ra đấy nhá!
  4. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bói gia trong này phán truyền có vẻ tự tin lắm vậy nhìn vào nick và avatar này các vị sẽ có lời phán như thế nào đây? Đợi hồi âm!
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cái quán xem bói này giờ em đã chuyển nhượng cho pác whynot...roài . Luật lệ là do pác ấy đặt ra , em bây giờ hết tuổi ăn chơi rồi , phải về phục vụ chồng con thôi ! Hình như pác ấy có điều kiện giề đó mới xem bói mà .. Pác nhớ đọc kĩ hường dẫn sử dụng trước khi dùng , không dùng cho phụ nữ... ấy chết nhầm quảng cáo . Thày bó thực tập whynot... mau mau vào gieo quẻ nào ...
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Xem hộ tớ 1 quẻ xem nào...
  7. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bé tereda xem hộ anh một quẻ nhé, xem năm nay có lấy vợ được không. Hi`.
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Để mình xem hộ bạn vậy.
    Bạn hình như ngày trước có nick khác thì phải,nhìn ảnh đại diện của bạn,mình xét theo sách chiêm tinh học,sách tướng số theo văn hoá Phương Đông cổ xưa thì năm nay quả là 1 năm có nhiều sự kiện với bạn,trong cát có hung,trong hung có cát,tiền tài,lợi lộc có nhiều,tiền vào như nước thì tiền ra cũng nhiều,quan trọng là mình hiểu được rằng phải làm thế nào để tiền đi 5 chục,tiền về 1 trăm....hì hì....Chuyện tình cảm có lúc thăng,lúc trầm nhưng khá hơn năm trước ( vì tiền tài che mắt gái mà ).
    Có gì không đúng bạn bỏ qua cho nhé,dù sao cũng chỉ là xem bói thôi mà...........
  9. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    Thank Linh_kotex. Bạn xem cũng rất đúng nhưng mình muốn xem lời phán của thầy bói tereda cơ.
    Giúp anh nhé bé.
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    U Rời , thiện tai thiện tai ! Liệu đây có phải là một câu hỏi thốt ra trong lúc tâm hồn pác đang bồng bột , nông nổi . Pác hãy suy nghĩ kĩ lại đi , ngoài kia đời vẫn còn đang đẹp lắm pác ạ , sao pác lại thích lấy vợ thế ? - có gì thì cứ từ từ giải quyết , ko fải tự hành hạ mình như thế đâu pác ạ ! Tereda_2010 tặng pác câu này làm kỉ niệm nhé : " Hôn nhân giống như cái WC ấy , người ở ngoài thì muốn chạy vào ( rất có nhu cầu ) , người ở trong lại chỉ muốn chạy ra " Pác hãy nhớ lấy câu này , để trước khi định xỏ nhẫn vào tay em nào thì đút nhẫn vào túi vào suy nghĩ lại 1 lần nữa
    A` , lưu ý khẩn :
    Xin các pác đừng có gọi em là bé nhá !
    * Xét về ngoại hình thì em to như con tịnh . Các pác ko biết chứ , khi nào các pác có dịp về NB chơi các pác sẽ thấy khắp hang cùng ngõ hẻm bọn trẻ con đều tua :
    Ninh Buồn có chị Teta
    Ăn giề to lớn đẫy đà làm sao

    Ừm , khi nghĩ đến Teta , các pác hãy nghĩ đến cái gì to to , hoành tráng 1 chút , ko đến hè nếu mà có đi off là các pác shock đấy
    * Xét về tuổi tác , em bằng tuổi SS , ko ai gọi SS là bé thì cũng đừng gọi em là bé nhớ ( ế chồng là mẹ ko có gạo mà nuôi đâu ! Mẹ em đã gọi mấy mối cho em xuất chuồng à quên xuất nhà rồi nhưng mà họ đều chê em ..bé mà béo )
    -------------------------------
    Nhìn cái avarta của pác .. Pác đấy à ? Nhìn pác chẳng hiểu sao em thấy pác có cái điệu fớt đời giống Terry nhỉ ? Biết thế này hôm ở yahoo khi pác nêu cao khẩu hiệu " tinh thần kưa bất diệt " thì em đã chẳng dại gì mà khai là đã có chồng con roài . Chẹp chẹp , đời chẳng cái dại nào giống cái dại nào

Chia sẻ trang này