1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NICK CỦA BẠN CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi 208, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    NICK CỦA BẠN CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

    Xin chào các bạn ! nick của bạn có ý nghĩa gì ? đó là câu hỏi mà chắc có nhiều thành viên quan tâm ! vậy thì tại sao chúng ta không làm một cuộc thảo luận xem nick của bạn có ý nghĩa gì ?
    nào xin mời các bác.....
    em xin nói về nick của em trước ạ !
    1) 208 : là ngày sinh của em 20/8 ( trùng với ngày sinh của bác Tôn Đức Thắng á ! dữ chưa)
    2) 208 : là khi em 20 em đã quen và yêu được 8 người ! (nhưng tắt cả đều xù em rùi hic..hic.. bi giờ chỉ còn 1 mà thui ! )
    3) : 208 : 2 số 0 chồng lên ra số 8
    4) : 208 : 2 là lời chào mà các bác hay dùng trong chat ! 08 là mã vùng của TP HCM ! vậy coi như là lời chào " hi HCMC"
    5)....
    6).....
    còn nhiều lắm mà em chưa nghĩ ra hẹn lần sau vậy !

    208 TRƯỞNG BAN ĐỐI NGOẠI HCMCC

    tình yêu bắt đầu từ ánh mắt
    nở hoa trong lời nói
    rực cháy trong nụ hôn
    và ra đi trong nước mắt hic..hic..
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, whisper lấy từ từ whisper in love! Tại nghe nó cũng hơi bị hay hay, thứ hai là hồi đó xài nó bên vietchat, bi giờ xài lại! Còn một lý do nữa mà không nói được, hihi, ai muốn biết thì nhắn tin cho tui, hihi!
    whisper@
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn gái chúng mình he he...........

    Don't dream it's over!
  4. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Kamikaze là gì có ai biết không :)
    3a4
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Là "thần phong" đọc theo âm Nhật Bản, từ này có từ khi quân của Thành Cát Tư Hãn dùng thuỷ quân tiến đánh Nhật Bản, nhưng bị bão biển nhấn chìm. Trong chến tranh thế giới thứ 2 để chỉ những phi công lái máy bay cảm tử lao xuống tàu của Mỹ. Tại vì cái này đọc hơi bị lâu rồi, không biết có chính xác không nữa, phải không chú Việt?
    whisper@
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì KK là ám chỉ tinh thần quyết tử của người nhật,còn xuất sứ thì em chịu
    Đời tôi ôm hận với người
    Người mà tôi hận là người tui......hổng ưa
  7. FoolishBeat

    FoolishBeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    20/8 cũng là ngày tui quen dzợ tui
    nhưng mà.... li dị rồi
    There was no reason , there was no reason , just a foolish beat of my heart
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, reddevils còn hay hơn nữa này, đó là nick của Manchester United, CLB đáng iu nhất!
    reddevils
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    còn nick của tui là dunghoitaisao y'
    nhi
    [/red][/size=6]
  10. moonkt

    moonkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trăng lại về trên khung trời xuân lạnh . Vầng trăng sáng tròn cả lối đi . Tựa vào song thưa , em thẩn thờ nhìn lên bầu trời . Ôi ! Ánh trăng sáng quá . Ô kìa , có cả một vòng cầu vòng áng đủ bảy màu xung quanh vầng trăng . Trăng rằm tháng chạp có khác
    .
    Tôi đi tìm nửa vầng trăng
    Lỡ tay đánh mất cung hằng thiếu đôi
    Quen rồi đủ cặp với đời
    Sớm khuya chiều tối thấm hơi đậm tình
    Trăng vàng một mảnh tròn xinh
    Người tôi yêu đó diễm tình biết bao
    Ai được cho tôi xin nào
    Chắp tay van bạn anh hào bốn phương
    Xin đừng giương ná giương cung
    Đường trăng lỗi nhịp tình chung vướng sầu
    Tôi đà khắc mối tình sâu
    Ngàn năm trăng nước trước sau chung lòng
    Trăng vàng một mảnh sáng trong
    Đêm đêm tôi vẫn chờ mong tương phùng
    Tôi đi đã khắp hang cùng
    Ôm theo nửa mảnh tình chung úa sầu
    Về đâu nửa mảnh trăng thâu
    Tìm đâu gặp mảnh tình đầu tôi yêu
    Yêu trăng ....
    vâng ! ..
    biết .... yêu nhiều
    Tìm trăng
    kết bóng ....
    sớm ,
    chiều ,
    có nhau .....
    hi`, copy từ Thi ca qua đây, hay quá mọi người hén
    KT

Chia sẻ trang này