1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NICK CỦA BẠN CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi KitC, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    năm real học lớp 9 mọi người trong lớp có bày trò đặt nick cho nhau , trong khi mọi người đều được đặt thì real ... tự đặt cho mình ..... chỉ vậy thôi . mà chúng nó đặt nick cũng quai vật lắm chúng nó bắt phải đính kèm nick cái đuôi star va giải thích là thế mới oách ..... heeeeeeeeeeeeeeeee kể ra thì cũng chuối nhỉ .
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    năm real học lớp 9 mọi người trong lớp có bày trò đặt nick cho nhau , trong khi mọi người đều được đặt thì real ... tự đặt cho mình ..... chỉ vậy thôi . mà chúng nó đặt nick cũng quai vật lắm chúng nó bắt phải đính kèm nick cái đuôi star va giải thích là thế mới oách ..... heeeeeeeeeeeeeeeee kể ra thì cũng chuối nhỉ .
  3. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hồi bé tôi rất hay đọc truyên cổ tích, tôi nhớ đã từng đọc 1 câu truyện viết rằng ,đôi giày cỏ luôn đem đến cho người mang nó sự may mắn, và sẽ giúp cho những điều ước của người đó thành hiện thực,hihi thế nên tôi đã lấy nick này
    tôi cũng rất thích các con số trong tiếng trung,chắc là lại phải lập thêm cái nick số nữa mới được
  4. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hồi bé tôi rất hay đọc truyên cổ tích, tôi nhớ đã từng đọc 1 câu truyện viết rằng ,đôi giày cỏ luôn đem đến cho người mang nó sự may mắn, và sẽ giúp cho những điều ước của người đó thành hiện thực,hihi thế nên tôi đã lấy nick này
    tôi cũng rất thích các con số trong tiếng trung,chắc là lại phải lập thêm cái nick số nữa mới được
  5. Guest

    Guest Guest

    Ngày xưa ấy, đã lâu rồi, tôi thường được 1 người tặng tôi loại hoa tôi vô cùng thích, thích vì mùi thơm dịu dàng và vì ở HN cũng không có nhiều và rất đắt. Anh thường tặng tôi sau mỗi lần anh đi công tác Đà lạt về, hoa Lys.
    Hoa đã thơm lại bền, để được trong nhà hàng tháng trời. Sau này, mỗi lần tặng hoa ai, tôi cũng hay chọn Lys để tặng lại người đó.
    Rồi đi học, đám bạn học cùng đều có tên tiếng Anh. Và một lần đứa bạn hỏi tôi, tên TA của mày là gì? Khoảnh khắc đó, khi tôi đang nhớ về người hay mua Lys tặng tôi nên tôi đã buột miệng: Lys!
    Thế là Chen Lys đã tạm thời thay thế cho tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Nhưng tất nhiên, bây giờ Lys vẫn chỉ là Lys, còn tôi vẫn phải là tôi!
    Khi đăng ký thành viên trong TTVNOL vì đã có người lấy nick là Lys rồi nên tôi đành phải thêm một ký tự nữa vào sau. Đó là toàn bộ lí do, tại sao tôi lại là Lys!
  6. Guest

    Guest Guest

    Ngày xưa ấy, đã lâu rồi, tôi thường được 1 người tặng tôi loại hoa tôi vô cùng thích, thích vì mùi thơm dịu dàng và vì ở HN cũng không có nhiều và rất đắt. Anh thường tặng tôi sau mỗi lần anh đi công tác Đà lạt về, hoa Lys.
    Hoa đã thơm lại bền, để được trong nhà hàng tháng trời. Sau này, mỗi lần tặng hoa ai, tôi cũng hay chọn Lys để tặng lại người đó.
    Rồi đi học, đám bạn học cùng đều có tên tiếng Anh. Và một lần đứa bạn hỏi tôi, tên TA của mày là gì? Khoảnh khắc đó, khi tôi đang nhớ về người hay mua Lys tặng tôi nên tôi đã buột miệng: Lys!
    Thế là Chen Lys đã tạm thời thay thế cho tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Nhưng tất nhiên, bây giờ Lys vẫn chỉ là Lys, còn tôi vẫn phải là tôi!
    Khi đăng ký thành viên trong TTVNOL vì đã có người lấy nick là Lys rồi nên tôi đành phải thêm một ký tự nữa vào sau. Đó là toàn bộ lí do, tại sao tôi lại là Lys!
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tên thật là Hương,và lấy nick là 7 miles vì mình rất thích 1 loài hoa mang tên Thất Lý Hương.Thực ra thì chưa thấy nó,nhưng mà được biết nhiều đến nó nhờ vào 1 sự kiện âm nhạc và kiến thức tổng quát về....hoa
    Được 7miles sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 22/03/2005
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tên thật là Hương,và lấy nick là 7 miles vì mình rất thích 1 loài hoa mang tên Thất Lý Hương.Thực ra thì chưa thấy nó,nhưng mà được biết nhiều đến nó nhờ vào 1 sự kiện âm nhạc và kiến thức tổng quát về....hoa
    Được 7miles sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 22/03/2005
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Hờ hờ tên mỗ thế nào thì mỗ lấy nick vậy thôi. Nhưng mà lên cái in tẹc nẹt thì phải lấy cái nick nghe tây tây tý cho nó oai. Thế là mỗ chan xơ lết cái tên mỗ là Nông Văn Tân ra tiếng Anh thành Newfarmmer vậy. Nhưng mà đúng là pham mơ thật. Anh Tây chỉ dùng một cái em mờ mỗ oánh cả hai chữ mờ để đọc cho dễ. Nick của mỗ đơn giản là thế. Ai thích dzui dzẻ thì cứ pi em he he
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Hờ hờ tên mỗ thế nào thì mỗ lấy nick vậy thôi. Nhưng mà lên cái in tẹc nẹt thì phải lấy cái nick nghe tây tây tý cho nó oai. Thế là mỗ chan xơ lết cái tên mỗ là Nông Văn Tân ra tiếng Anh thành Newfarmmer vậy. Nhưng mà đúng là pham mơ thật. Anh Tây chỉ dùng một cái em mờ mỗ oánh cả hai chữ mờ để đọc cho dễ. Nick của mỗ đơn giản là thế. Ai thích dzui dzẻ thì cứ pi em he he

Chia sẻ trang này