1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NICK CỦA BẠN CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi KitC, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bc...
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 23/07/2005
  2. anhduong78

    anhduong78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của mình sinh năm 1978, mình rất thích được ngắm mặt trời lúc bình minh vì vậy mình mong rằng "người ấy" của mình mãi luôn là ánh dương ban mai của mình.
  3. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    He he... lâu lắm mới có dịp vào lại đây, thấy vẫn vui như ngày nào hehe...
    - Tên nick của tui là kỷ niệm , nó là tên 1 kỹ thuật vận động Phục Hồi Nguyên Trạng được tìm ra năm 2003 bởi một người bạn, sư phụ, đệ tử và tình địch thuở xa xưa của tui hehe... anh bạn đó hình như cũng hay đâm chém bên box võ thuật của ttvnol lắm.
    - Hiện nay có thể nói tôi không còn vận động theo kỹ thuật này nữa mà dùng nó như một cách sống, cách nghĩ mà thôi hehe...
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Níck của E thì quá rõ rồi các bác nhỉ ? 
          E muốn Đại Việt ta thực sự là con rồng ở biển Đông. Nhưng Đại Việt của E còn bao gồm Quảng Đông - Quảng Tây nữa cơ. Thật là ước mơ viển vông mà rất nhiều anh-em bên Box lịch sử quân sự - lịch sử văn hoá...đều có một tâm trạng chung cả. Thôi thì E ko mong gì nhiều chỉ mong các Bác giỏi tiếng Quan Thoại trong box này trong thâm tâm cứ ủng hộ Đài Loan độc lập và gọi China là anh Chí nhé (Chí Nổ). Gọi China là Tung Quỏ là chúng ta vẫn có ý thần phúc họ đấy dù chỉ là vô tình.
    Lời cuối : các Mod có chỉnh sửa bài E thì cứ tự nhiên nhưng đừng treo nick vì E đang định rao bán cái Kim Từ Điển Anh-Chí-Việt ạ ! Năm ngoái mua 3.800.000 đ bây giờ ko biết bán được 2 Triệu ko đây ?
    Vinhaihong gửi:
    ...mơ giữa ban ngày, tưởng tượng hão huyền trong khi chưa thực sự tỏ tường về lịch sử. Viết ra mấy dòng tưởng làm hoa mắt thiên hạ, những cái mớ trên tôi chỉ thấy thối và dốt. Bày đặt đổ tội cho hai cái chứ "tung của", vỏ ngôn ngữ vốn không có tội, tội là tội ở những cái thằng vô công dồi nghề chỉ ngồi suy nghĩ lung tung trong khi chẳng thực sự dựng dìu đất nước. Hãy học sử cho thông tỏ, nghiên cứu tiếng cho kỹ càng, chứ đừng nghe đây một ít, đọc kia một ít mà tưởng đó là thật.
    Cứ ngủ mà mơ anh Lưỡng Quảng trở lại đi! Cứ ngồi chờ anh Đài Loan độc lập đi! Nằm ngủ và mơ vốn dĩ không có lỗi, nhưng "ngủ" nhiều thì dễ mất dấu hỏi, "mơ" nhiều thị lại rơi cái móc, rốt cuộc chỉ còn lại chữ "ngu" và một con số không. Đầy sự dốt nát và thất bại.
    Chi bằng tạm khép lại quá khứ, cố gắng phấn đấu mà "kiến quốc", chứ cứ dăm tốp bảy cụm ngồi với nhau mà bốc phét, mà "tự sướng" với nhau thì vô dụng bất tài lắm!
    Bài này tôi để cho 24h.
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 21/11/2005
  5. tuanbkjunbj

    tuanbkjunbj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hêhhhee! Buồn cười nhỉ? Cái đồng chí "Đờ Hờ Lờ Vờ" này từ khi bị chị "thuốc độc" đá thẳng tưng thì cứ "Đờ Hờ Lờ Vờ" đi khắp các bóc nhỉ? Bóc CC ta hôm nay lại hân hạnh được đồng chí đến thăm và .T?...may là trường ĐHBK thi khối A chứ khối C thì đồng chí đã "Đờ Hờ Lờ Vờ" từ lâu roài
    Nhân tiện copy 1 câu chuyện về bác ĐHVL cho bà kon xiem nhá:
    Em cũng hay lang thang đêm, nhưng toàn song hành, không độc hành như anh ĐHLV.
    Em có câu chuyện này kể vui tặng anh.
    Cô giáo giảng cho học sinh về an toàn giao thông, cần phải đội mũ bảo hiểm mọi lúc mọi nơi. Rồi lấy dẫn chứng minh hoạ rất cụ thể. Bạn Hương không đội mũ bảo hiểm nên hôm qua đi bị cành cây rơi vào đầu, mặc dù được cứu chữa kịp thời nhưng bạn vẫn vĩnh viễn ra đi. Còn bạn ĐHLV (Đặng Huyền Lân Việt) có đội mũ bảo hiểm, cây rơi vào đầu vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
    Cả lớp vỗ tay rào rào.
    Bỗng một bạn gái giơ tay phát biểu, thưa cô, vẫn đề là bạn ấy cười từ hôm ấy đến giờ cơ ạ.
    Còn đây là topic đã làm nên một Đờ Hờ Vờ Lờ ngày nào ...http://www3.ttvnol.com/f_233/579746/trang-1.ttvn
    Được tuanbkjunbj sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 21/11/2005
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Vinhaihong gửi:...mơ giữa ban ngày, tưởng tượng hão huyền trong khi chưa thực sự tỏ tường về lịch sử. Viết ra mấy dòng tưởng làm hoa mắt thiên hạ, những cái mớ trên tôi chỉ thấy thối và dốt. Bày đặt đổ tội cho hai cái chứ "tung của", vỏ ngôn ngữ vốn không có tội, tội là tội ở những cái thằng vô công dồi nghề chỉ ngồi suy nghĩ lung tung trong khi chẳng thực sự dựng dìu đất nước. Hãy học sử cho thông tỏ, nghiên cứu tiếng cho kỹ càng, chứ đừng nghe đây một ít, đọc kia một ít mà tưởng đó là thật. Cứ ngủ mà mơ anh Lưỡng Quảng trở lại đi! Cứ ngồi chờ anh Đài Loan độc lập đi! Nằm ngủ và mơ vốn dĩ không có lỗi, nhưng "ngủ" nhiều thì dễ mất dấu hỏi, "mơ" nhiều thị lại rơi cái móc, rốt cuộc chỉ còn lại chữ "ngu" và một con số không. Đầy sự dốt nát và thất bại. Chi bằng tạm khép lại quá khứ, cố gắng phấn đấu mà "kiến quốc", chứ cứ dăm tốp bảy cụm ngồi với nhau mà bốc phét, mà "tự sướng" với nhau thì vô dụng bất tài lắm! Bài này tôi để cho 24h.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Thực sự E chỉ có ý định đẩy cái Kim Từ điển của E đi mà thôi, ko dùng nữa thì cũng phí. Còn cái chuyện E nói chỉ nói cho vui thôi, nhưng dạo này có vài sách viết về lịch sử (của cá nhân) mới (ở VN) cũng đề cập lại...thậm chí còn vẽ lại bản đồ. Người ta vẽ lại thì mình cũng vẽ lại, vẽ cho vui thôi ! Chứ ko ảo tưởng gì đâu !     Ông anh chắc chưa từng xem bản đồ "quân sự" của China sau năm 1949 ! Xin nhắc lại sau năm 1949, vẽ cả Việt Nam vào đó ! Nói câu này ông anh chắc hiểu là : Sức mạnh là chân lý !@tuanbkjunbj : vui vì được gặp bạn ở đây, ko biết đã từng ngồi uống cafe chưa nhỉ ? nhiều điều ông bạn chưa hiểu hết đâu. Thế ông bạn đi "ấy" có nói cho ai biết ko ?
  7. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, lại sắp có "mưa to gió lớn" rồi đây! Chú Vĩnh ốm không lên mạng được thì có thằng còn giữ lại được tí mặt mũi mà phắn sới!
    Quay lại với chủ đề: Cái "ních" này tớ lấy từ tên của một bài hát yêu thích của một rockband yêu thích: Ozzy
    Chả là hồi ấy nghiện rock nặng, mê Ozzy như điếu đổ, hà hà... Với lại đàn ông con zai ai cũng muốn mình có một bản lĩnh thép, tinh thần thép, nhỉ?
    Điều này càng phù hợp với cái Avatar của tớ: Che Guevara - con người tớ ngưỡng mộ! Cả cuộc đời Ông đấu tranh cho tự do và lẽ phải. Ông là tấm gương chiến sĩ cách mạng cao cả với ý chí thép. Ông cũng là người rất lãng tử, ưa phiêu lưu nay đây mai đó, ở đâu có áp bức dân tộc là ông sẵn sàng tới chiến đấu. Sinh thời, Che là người bạn, người đồng chí của Chủ tịch Cuba Fidel. Vì thế, tớ còn một nick nữa là Che_Guevara
    Đấy, tất cả là như thế, hơi bị dài dòng văn tự rồi!
  8. Cover_Girl

    Cover_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quá là dài dòng văn tự, hihi, có ý nghĩa cái nick mà dài dòng thế.
    Nick em thì quá dễ hiểu rồi: Cover girl hay 封面女fZ là một hãng mỹ phẩm rất nổi tiếng, sản phẩm cơ bản chỉ dành cho chị em. Lấy cái nick này nghe nó nữ tính nên em thích, cảm giác rất là girl, hihihi...
    Em mới tham gia vào diễn đàn, mong được các anh chị bảo ban giúp đỡ, nhất là anh AQ và chị KitC. Em cảm ơn!
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đúng ngày15/05/2002: một ngày cuối năm lớp 11, tự dưng lang thang trên net rồi biết đến Tờ tờ vờ nờ, chạy linh tinh rồi lạc vào Xi xi. Lập luôn cái nick "langtuthaiphien" he he. Thái Phiên là tên trường cấp 3 ở HP. Lúc đó thì đúng là lãng tử lãng xẹt thật, ngông nghênh ngạo mạn.
    12/10/2002: một ngày đầu năm lớp 12, tự dưng hứng chí, làm cái nick mới, là "vinhaihong" sau đó khoảng 20 ngày thì bắt đầu làm Mod, đến nay thấm thoắt đã hơn 3 năm. Nick VAH thì mỗi người dịch một kiểu, người thì phiên là "Vinh Hải Phòng", người thì phiên là "Vịnh Hải Long", người thì phiên là "Vĩnh Hải Hồng"...nhưng thực chất thì phải đọc là Vĩnh Ái Hồng tức là " lo ve pinh kờ pho re vờ" bởi ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi, có nặng lòng cùng một cô bé tên "Pink". Sau này bản thân cũng thấy nó nặng mùi son phấn quá, nên có phịa Vĩnh Ái Hồng tức là "Vĩnh ái Lạc hồng Âu Long đản" (mãi mãi thân thương cái dòng giống Lạc Hồng của Âu Cơ và Lạc Long quân), song nghe cũng dài dòng văn tự. Gần đây có phiên lại là "Vĩnh Tái Phong", Tái Phong tức "con gió ở nơi biên ải", ý nói tha hương lữ thứ. Hic, mỗi chuyện cái níck mà lằng nhằng quá. Dông dài vài lời. He he.
  10. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình học khoa Trung SPNN K31, ngày trước thỉnh thoảng có lang thang vào đây, nhưng không thấy ấn tượng lắm nên không tham gia. Hôm trước mò vào Fanyiguan, thấy các bạn giỏi quá, muốn vào học tập!
    Về nick của mình, cảm tưởng ban đầu của các bạn là gì? Hoàn toàn nữ tính đúng không? nhưng mà thật ra nó được giải thích thế này:
    Little là nhỏ -> tiểu
    Violet là màu tím -> tử
    Chốt lại là tiểu tử, oắt con, nghịch ngợm hì hì

Chia sẻ trang này