1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NICK CỦA BẠN CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi KitC, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanbkjunbj

    tuanbkjunbj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  2. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà,tui biết diễn đàn này cũng khá lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội vào đây hầu chuyên cả nhà,trước kia thinh thoảng tui cũng thỉnh thoảng ghé thăm diễn đàn và biết được khá nhiều chuyện của diễn đàn,tui cũng biết đồng chí AQ là ai,junbk là ai,hongkong gilr là ai,vinhaihong là ai,,,,,,,, tui đã được diện kiến khá nhiều người trong box này sau một thời gian lam khach tham quan hhê hê hê hê hê
    Quay lại chủ đề chính vậy,nick của tui chẳng có nghĩa gì,mỗi diễn đàn tui đều tham gia với một nick khác nhau nên cũng chẳng nhớ tại sao lại đặt như vậy,chẹp
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Lại gặp cố nhân đây rồi. he he he
    Ngay từ đầu mỗ đã bảo thằng cha đó yêu con đỏ chứ Lạc mới Hồng giề. Thằng bé đến là nhắng Khoẻ chưa?
  4. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nick của tôi là tên profile đặt trong máy di động. chế độ câm ý mà, để khi họp hành thì dùng. An jing là an tĩnh, ru yu là như ngư. Câm như cá, thế đấy. Đi họp mà ngồi câm như cá chính là tôi đấy. Mấy đứa bạn quen trên này cứ tưởng tôi là giai hàn quốc cùng họ với an chê úc. Khổ thế , các em lăn ra chít mấy gã họ An , tôi được thơm lây. Chưa em nào phát hiện tôi là cá đeo khẩu trang cả. khà khà.
    CÁC BÁC KHÔNG ĐƯỢC BÁN TIN NÀY SANG TRUNG QUỐC ĐÂU NHÉ, Ờ NHỂ, TÔI TỰ BÁN RỒI CÒN GÌ, QUÊN BẾNG MẤT!!!!
  5. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Pác này là ai mà hành tung bí hiểm nhỉ? Junbk tôi đã ẩn dật lui khỏi giang hồ đất Bắc hơn năm nay roài thế mà vưỡn còn có người biết cơ à? Khó hiểu nhỉ?
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Bác theomotnguoi cả năm trời không thấy phát biểu ý kiến gì trong diễn đàn, nói năng lại úp úp mở mở cho thêm phần bí hiểm bí hiểm. Bác đã không muốn xưng danh lộ diện, Vĩnh tôi cũng không gượng ép. Song hành động của bác không khiến Vĩnh tôi phục cho lắm. Hãy vào CC tham gia cùng chúng tôi, chứ bác cứ đứng ngoài rồi chẳng nói chẳng rằng, rồi thì bảo biết người nọ người kia, như vậy cũng phỏng có ích gì? Chẳng phải chỉ là nói xuông thôi sao?
  7. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    he`he`he` thì bây giờ tui vào đây chung vui với mọi người đây,thời gian trước bận rộn quá ko có thời gian post bài nên ko tham gia thôi,bây giờ rảnh rỗi mới có thời gian hầu chuyện mọi người
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ke.ek bác này phiên dịch giống mình cái hồi mới vào CC
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 26/11/2005
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chị witch quá. Lâu lắm rồi nhỉ. Vừa vào thấy post cái ảnh mới. Chị ơi, làm bà cả sao không thích mà thích làm bà ba bà tư vậy. Cái thằng cha kia là thằng nào mà tốt phước thế. Mà nick của chị là sao em vẫn không hiểu ???
    Witch ???
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em ơi nick chị thì chị đã tường trình ở box mình rồi mà, hình như ở trang 1 hay 2 gì đấy ... chị thích cái nghĩa Vĩnh ái hồng của em hơn
    Hì.... hì.. mới cả em ơi, ngày xưa thì quan trọng gì là được hoàng hậu đâu, ái phi là được rùi, ái phi vớ vỉn quyền to hơn hoàng hậu đấy ... nữa là thời đại bi giờ em nhỉ
    Mờ chị may có người rước đấy, không thì bây giờ tìm được 1 chú để lừa khó lắm, không khéo .... ế mất ... may quá

Chia sẻ trang này