1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nick của bạn nghĩa là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi MagicEyesinParadise, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khi em ra đi , anh luôn cảm thấy trống vắng , mọi lúc mọi nơi anh luôn nghĩ về em , anh luôn mong em quay về bên anh , nhưng thời gian không cho phép anh được nhớ về em nữa , ĐỪNG ĐỂ ANH MONG CHỜ.Đó là lí do mình lập nên nick này.
    Được dontmakemewait sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 09/12/2004
  2. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...mềnh lại yêu mới chết chứ...con tim ngủ yên giấc sau 3 năm, bi giờ lại thổn thức. Có thể nó đã sắp tắt lịm, không còn nồng ấm nữa...ấy thế mà cô ấy đã đến để làm cho ngọn lửa tình iu...bùng lên. Tâm hồn khô khan, trái tim nguội lạnh nhưng giờ đây lại có thể...yêu. Tình yêu lúc này cần thiết...và nó được ấp ủ chờ đợi rất lâu, nên dù chỉ mới chớm nhưng cũng là sự thật, TRULLY_Chân thành, Nó cũng cồn cào ruột gan, dày xéo tâm can không ít, mình lại yêu như một kẻ điên...à...mà ví von như nắng hạn gặp mưa hay hơn...Madly_yêu điên cuồng như kẻ đang...yêu...Tình yêu của tui cũng sâu lắng và lãng mạn lém...lại làm thơ nè (dù không dám tặng), hát nè (dù không dám hát riêng cho cô ấy)...còn nhiều nữa, sâu thẳm trong tâm hồn, một tình yêu chân thành và nhiều khao khát cháy bỏng-->Deeply.
    Thế là khi ngồi bên cạnh cô ấy, tớ nghĩ ngay ra cái nick này cùng với bài hát mà mình thích, có thể khi cô ấy nhìn cái nick này, sẽ hiểu được lòng mình. Dù biết...chỉ cần cô ấy hiểu thế thôi...
  3. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...mềnh lại yêu mới chết chứ...con tim ngủ yên giấc sau 3 năm, bi giờ lại thổn thức. Có thể nó đã sắp tắt lịm, không còn nồng ấm nữa...ấy thế mà cô ấy đã đến để làm cho ngọn lửa tình iu...bùng lên. Tâm hồn khô khan, trái tim nguội lạnh nhưng giờ đây lại có thể...yêu. Tình yêu lúc này cần thiết...và nó được ấp ủ chờ đợi rất lâu, nên dù chỉ mới chớm nhưng cũng là sự thật, TRULLY_Chân thành, Nó cũng cồn cào ruột gan, dày xéo tâm can không ít, mình lại yêu như một kẻ điên...à...mà ví von như nắng hạn gặp mưa hay hơn...Madly_yêu điên cuồng như kẻ đang...yêu...Tình yêu của tui cũng sâu lắng và lãng mạn lém...lại làm thơ nè (dù không dám tặng), hát nè (dù không dám hát riêng cho cô ấy)...còn nhiều nữa, sâu thẳm trong tâm hồn, một tình yêu chân thành và nhiều khao khát cháy bỏng-->Deeply.
    Thế là khi ngồi bên cạnh cô ấy, tớ nghĩ ngay ra cái nick này cùng với bài hát mà mình thích, có thể khi cô ấy nhìn cái nick này, sẽ hiểu được lòng mình. Dù biết...chỉ cần cô ấy hiểu thế thôi...
  4. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...mềnh lại yêu mới chết chứ...con tim ngủ yên giấc sau 3 năm, bi giờ lại thổn thức. Có thể nó đã sắp tắt lịm, không còn nồng ấm nữa...ấy thế mà cô ấy đã đến để làm cho ngọn lửa tình iu...bùng lên. Tâm hồn khô khan, trái tim nguội lạnh nhưng giờ đây lại có thể...yêu. Tình yêu lúc này cần thiết...và nó được ấp ủ chờ đợi rất lâu, nên dù chỉ mới chớm nhưng cũng là sự thật, TRULLY_Chân thành, Nó cũng cồn cào ruột gan, dày xéo tâm can không ít, mình lại yêu như một kẻ điên...à...mà ví von như nắng hạn gặp mưa hay hơn...Madly_yêu điên cuồng như kẻ đang...yêu...Tình yêu của tui cũng sâu lắng và lãng mạn lém...lại làm thơ nè (dù không dám tặng), hát nè (dù không dám hát riêng cho cô ấy)...còn nhiều nữa, sâu thẳm trong tâm hồn, một tình yêu chân thành và nhiều khao khát cháy bỏng-->Deeply.
    Thế là khi ngồi bên cạnh cô ấy, tớ nghĩ ngay ra cái nick này cùng với bài hát mà mình thích, có thể khi cô ấy nhìn cái nick này, sẽ hiểu được lòng mình. Dù biết...chỉ cần cô ấy hiểu thế thôi...
    Bài thơ nơi chữ kí dành riêng cho cô ấy !
  5. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...mềnh lại yêu mới chết chứ...con tim ngủ yên giấc sau 3 năm, bi giờ lại thổn thức. Có thể nó đã sắp tắt lịm, không còn nồng ấm nữa...ấy thế mà cô ấy đã đến để làm cho ngọn lửa tình iu...bùng lên. Tâm hồn khô khan, trái tim nguội lạnh nhưng giờ đây lại có thể...yêu. Tình yêu lúc này cần thiết...và nó được ấp ủ chờ đợi rất lâu, nên dù chỉ mới chớm nhưng cũng là sự thật, TRULLY_Chân thành, Nó cũng cồn cào ruột gan, dày xéo tâm can không ít, mình lại yêu như một kẻ điên...à...mà ví von như nắng hạn gặp mưa hay hơn...Madly_yêu điên cuồng như kẻ đang...yêu...Tình yêu của tui cũng sâu lắng và lãng mạn lém...lại làm thơ nè (dù không dám tặng), hát nè (dù không dám hát riêng cho cô ấy)...còn nhiều nữa, sâu thẳm trong tâm hồn, một tình yêu chân thành và nhiều khao khát cháy bỏng-->Deeply.
    Thế là khi ngồi bên cạnh cô ấy, tớ nghĩ ngay ra cái nick này cùng với bài hát mà mình thích, có thể khi cô ấy nhìn cái nick này, sẽ hiểu được lòng mình. Dù biết...chỉ cần cô ấy hiểu thế thôi...
    Bài thơ nơi chữ kí dành riêng cho cô ấy !
  6. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là "Ơ men " mà là "A men "_ Câu cuối cùng của mỗi lời cầu nguyện
  7. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là "Ơ men " mà là "A men "_ Câu cuối cùng của mỗi lời cầu nguyện
  8. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    THANH` là tên của tôi, RÙA là biệt hiệu, tên thân mật bạn bè gọi tôi, RÙA tượng trưng cho sự trường tồn , chỉ những người bạn mới hiểu được trường tồn về cái gì. hi hi. G10 là group10 - đấy là tên gọi nhóm 10 của bọn tôi chơi với nhau từ lớp 6 đến giờ..
  9. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    THANH` là tên của tôi, RÙA là biệt hiệu, tên thân mật bạn bè gọi tôi, RÙA tượng trưng cho sự trường tồn , chỉ những người bạn mới hiểu được trường tồn về cái gì. hi hi. G10 là group10 - đấy là tên gọi nhóm 10 của bọn tôi chơi với nhau từ lớp 6 đến giờ..
  10. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko cần nói thì mọi người cũng biết đó là :
    ... MỘT NGÀY MỚI ...

Chia sẻ trang này