Nick name và Banner cho Box Dancing? Đã đến lúc chúng ta cần có cái nickname riêng cho box mình chứ? Sao không đổi f_93 thành dancing? Vấn đề Banner: Nói ra thì có thể cho rằng là đua đòi với các box khác nhưng nếu có nó mà tạo được một diện mạo mới cho box dancing thì cũng tốt chứ? Vậy tại sao không tiến hành vận động sáng tác Banner cho Box mình ? Việc đổi nickname của Box, đề nghị các Mod bàn bạc cụ thể, nếu được thì đăng ký luôn.
Ý tưởng này của NMS hay thế mà sao bao nhiêu năm tháng không thấy ai hưởng ứng, cũng không được các mod có trách nhiệm trả lời. Phải chăng TDC quá ít người tâm huyết với những công việc chung như bác NMS. Nhỉ.
Ngày xưa có nhiều người ủng hộ lắm đấy chứ. Nhưng rồi một thời gian rồi chẳng thấy đâu. Các mod thì luôn luôn ủng hộ 2 chân, 2 tay luôn. Vậy chúng ta mở một cuộc thi "Làm LoGo và Banner, Slogan" cho TDC mình đi. Ngày xưa tớ cũng thử làm rồi nhưng chẳng thấy ai cả. Ủng hộ bác NMS cái nào. Tớ xin mở đầu bằng loạt hình "xấu" xí của tớ. Các bác đừng chê.. hehhheee.. đừng mắng em tội nghiệp!!!
Ừa, chí ít đã có một member hưởng ứng rất nhiệt tình và nhanh nhậy. Luôn luôn nhiệt tình là Mr mod wings mà, đáng trân trọng. Tdc khá nhiều bác rành về đồ hoạ, design mừ, mọi người hưởng ứng tiếp chứ nhỉ.
Có bác nào tham gia làm Logo và Banner cho Box không?. Sẽ có phần thưởng cho tất cả những người làm. Cho dù đẹp hay xấu gì gì thì cũng chấp nhận hết. Mong các bác tham gia Thân Bupbê Đang Yêu
Cái lão Wings này cũng lắm khả năng phết nhỉ. Nhòm sản phẩm mới ra lò của lão, chắc là chưa đầu tư nhiều thời gian lắm, nhưng tớ thấy đẹp. Chỉ có điều, chữ ghi trên đó thì sửa một chút. Tớ nghĩ chỉ đơn giản là: TTVN Dancing Club, như vậy vẫn giữ được tên cũ là TDC, lại bao gồm cả DS lẫn giao tiếp, mọi người ai theo đuổi DS thì cũng có thể vô xây dựng, người coi dancing là để giao tiếp, giải trí thì cũng có thể nhào vào chơi.
hò hò hò nhớ anh Benkai với tài múa bụng quá, tiếc là em vẫn chưa ra đuợc. Đây là Banner và Logo Banner : Tại em chán đời quá, nhớ mọi người quá. Nên cố tìm công việc nhiều nhiều để quên đi nỗi buồn phiền, nỗi nhớ nhung. Em không thể chịu đựng được cô đơn từ khi em bắt đầu vào SG nóng bức này,nhất là với cô ấy. Em không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa... Mong nhận được nhiều hình hình Logo, banner của mọi người hơn nữa. Cho dù đẹp hay xấu gì cũng hay tuốt. Bây giờ chỉ còn mỗi cái mạng này là em có thể gặp mọi người, được nhìn thấy cái nick của mọi người, của cô ấy là em mừng rồi. Chẳng còn mong hơn. Hy vọng nhận được nhiều hơn. WINGS