1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nick name???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi die_another_day, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi em à..AK là tên viết tắt, 4/7 là quốc khánh nước Mẽo....Bác này đang âm mưu đi du học Mẽo...hiii Đúng nhẩy AK nhẩy....
    Nhân tiện đoán luôn nick của ibaniusagi...I là tôi, ban là bận, iu là yêu, sagi hình như là tên một loại nước chấm thì phải...hiiiiiiiii
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...​
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hehe,ai ngờ bác tỷ phú nói hay thật, khâm phục , khâm phục....hêh, bani là "tôi bận yêu sagi à?"He he, hay thật đấy!!GOOD!!!Sagi là tên chàng nào à??he he!!!!!!!!
    Mà bác TPTG ơi, em không dám mơ đi mẽo đâu, chỉ đợi ai đó đi rồi xin bu bánh xe máy bay theo thôi!!!
    Everything would change but nothing gonna change my love for u , tx​
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha .. AK47 ma cho them giai thuong thi thang KISSKID nay se lay de dang thoi , nhung vi chang treo giai gi nen chang khoai lam .. hihi .. va nhuong lai cho ba con doan tiep do .. hi hi .. Con KISSKID cua tui co lich su dang hoang ma .. hic hic .. , ai biet duoc chut it thong tin ve lich su thi se nhan duoc qua lien .. hic hic .. ( nhung fai cho it nhat la 2 tuan tu khi duoc chap nhan la cau tra loi dung .. hi hi .. , vi con thoi gian di cua buu dien nua chu .. ha ha .. ) Vay nhe .. ai biet duoc thi co mai do mai do .. hi hi .. , cai nay chang kho tim hieu lam dau ... nhung bat mi mot chut la cai KISSKID nay la chu dong am khac nghia ma thoi .. , no co lien quan toi cai gi nao .. hi hi ..
    BC
  4. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...diễn đàn có bộ gõ tiếng Việt mà, bác làm ơn đánh tiếng Việt tí..đọc bài của bác hơi bị căng thẳng đầu óc, hiiiii...còn hơn dịch tiếng anh nữa....
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...​
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Vay thi bác gỏi hàng viện trợ qua cứu đói tui đi rồi tôi có thêm thời gian mà giải trí cho mọi người được chú .. hic hic .. Thông cảm đi mà ... hu hu .. chỉ cần ngồi lâu lâu một chút trên mạng thì dịch được dễ dàng mấy chữ mình đánh không dấu thôi mà ... hì hì ... ( dù sao thì mình cũng đang fối hợp làm ăn với bộ fận quản lí mạng dịch vụ , chẳng lẽ bác định cắt nguồn cơm manh áo của tui sao .. hic hic)
    BC
  6. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa - Có một anh chàng tên HDT - Tuổi chưa đầy 17 đã
    mơ mộng đến một chân trời lý tưởng, cứ thế...thời gian đã trôi qua nhanh như sao xẹt, rời khỏi trường Trung Học, anh lại tiếp tục vào trường Trung Học - Và sau khi ra khỏi trường Trung Học, anh vừa thiếu 23 -
    Bước đường đi tìm lý tưởng bắt đầu từ đây - Lý tưởng cho cả một thế hệ - Một ảo tưởng khó tả, anh đi tìm loài Hoa Vô Sắc - Loài hoa chỉ có trong truyền thuyết, đúng như sự truyền thuyết của con Giáp anh mang - Rồng -
    Anh bỏ mặc số phận, sự nghiệp , lang thang từ hoang cốc này đến hoang cốc khác, từ núi này qua núi khác - Nhưng than ôi ! hoài công vô ích, dòng đời quá đỗi ...!!! Anh đã thất vọng, đành phải quay về với cuộc sống đời thường . Ngày cuối cùng để quay về nhân gian là khi anh đứng trên đỉnh núi Evethomson
    ( núi ở Chàm ) - Và anh đã không ngẫu hứng, viết lên 4 câu thơ -
    Dẫm dẫm sương khuya dạ thướt tha
    Tìm Hoa Vô Sắc dạ thướt tha
    Hoang sâu núi đẻo đôi sườn trẻ
    Nắng ở trên non, bủn rủn mình ....
    Và...Anhthuongcochu đã ra đời từ đó !
    Ai cũng gọi anh là Anh thương cô chủ - Đâu có phải, đó là
    "Ánh thượng Cô Chu " - Và thật khó giải thích cho rõ rằng " cô Chu " là một truyền thuyết của người Chàm, mà kết quả của nó là sự " bủn rủn "...
    HDT
  7. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Kokoro..giai điệu bài hát một thời làm tôi rung động.Cứ cảm thấy như từng lời trong bài hát chính là tâm trạng của tôi .Kh nghe nó, từng lời như thấm vào trong tôi... da diết ,cồn cào...kokoro chính là đó, tên bài hát,,,mãi nhớ
    Anh yêu em nhiều lắm cô bé à,mãi yêu em thôi....
  8. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cái topic xưa cũ của tui cũng có người lôi lên lại....Tóm lại ..bình chon bài viêt về nick hay thì nick của anhthuongcochu là hay,chú TPTG viết cũng vui lắm.....khá...
    Ký???Kí đầu thì có....
  9. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    sao thấy toàn đánh đố ko vậy nè. mình đặt thì có mình hỉu thôi mà---> làm ơn giải thích ý nghĩa đi nick của ai hay và ý nghĩa thì .... tự thưởng đi
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!

Chia sẻ trang này