1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm đam mê Cầu Lông bắt đầu từ khi nào???????????????

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi simpleflower, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simpleflower

    simpleflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Niềm đam mê Cầu Lông bắt đầu từ khi nào???????????????


    Text
    Chào các bạn! Xin được tâm sự cùng với mọi người nha!
    Các bạn yêu thích môn Cầu Lông từ khi nào vây? Ngoài niềm đam mê bẩm sinh hay xuất phát từ động lực gì không?
    Mình thích Cầu Lông từ hồi còn bé ( cúng phải từ lớp 4 trở lên)
    Vợt thì vợt tèng tèng, cầu thì cầu nhựa, lưới cũng chăng có.
    Nhưng đánh vẫn thấy vui lấm!! "niềm đam mê thể thao mà".
    Thỉnh thoảng Bố cũng cho mấy quả cầu bằng lông Gà, đánh thích thật. Nhưng khi đánh lên mái nhà là bị con chuột đen gậm mất '' tức thế cơ chứ"
    Thời gian theo năm tháng mình vẫn được đành vợt tèng tèng, quả cầu ít tiền, và chỉ có hai người đánh qua đánh lại '' nhưng mình vẫn thấy vui"
    Thật tội nghiệp, khi nhìn thấy những người được đánh lưới mình ngân ngơ nhìn và cứ thế khao khát ...lại khao khát....và khao khát.
    Khi được nhìn những anh tài vác bao vợt thật to, giày thể thao... trông rất sport, mình thầy rất ngưỡng mộ và cũng lẩm nhẩm trong miệng '' tớ đánh với"...huhuhu chẳng ai cho minh chơi với cả, ''buồn quá đi mất"
    Nhưng niềm vui đã tới, bây giờ mình toàn được đánh với những vận động viên thật ưu tú. Tại đây trong những sân Cầu Lông mình đã có những người bạn thật tốt và....rất tốt.

    Tôi quý tất cả các bạn và mong rằng tất cả cung rất quý tôi

    Thễ mọi người thích Cầu Lông từ bao giờ nhi? Tâm sự chút cho nhớ lại " Một thời đã xa"
  2. xuanson1980

    xuanson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích cầu lông từ nhỏ, đầu tiên là thích bóng bàn cơ nhưng sau đó thì chuyển sang thích cầu lông đến bây giờ. Tất cả chỉ xuất phát từ niềm đam mê bẩm sinh thôi. tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại thích cầu lông nữa. Cả họ hàng hai bên của tôi chẳng ai biết đánh cầu hoặc là một môn thể thao nào cả nhưng mà tôi thì đặc biệt đam mê môn cầu llông này.
    bạn là người ở đâu nhỉ
  3. simpleflower

    simpleflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Reply: Minh nguoi Ha Noi, hinh nhu minh cung biet ban day, nhung cung chi so so thoi. Noi chung la da me the thao thi choi mon gi nguoi ta cung thich roi, nhung doi khi phai lua chon mot mon ma phu hop voi minh ve tat ca...Ok hieu chu??
    Bong ban minh cung biet choi, tuy khong gioi nhung khoi nguoi con trai thua minh day
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ừmh, thật khó trả lời câu hỏi này vì với tôi cầu lông chỉ là một sở thích, cũng như bóng đá, bóng bàn, khiêu vũ, chơi cờ, đọc sách... chứ nó chưa (và tôi biết là không) là một niềm đam mê.
    Tuy nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân tại sao của nó, hay sau cơn tức giận ai cũng cần trở lại trạng thái bình tĩnh, hay vì sao con mèo cúp đuôi chạy ý mà (Axit Nêzin).
    Tôi đến với môn cầu lông cũng xuất phát từ một nguyên nhân giông giống như trên, có nghĩa là chơi cầu lông là để cho hết bực mình lúc đó, chứ không phải là vì yêu thích, đam mê.
    Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi không còn nhớ nữa . Không nhớ chuyện từ ngày xưa thì kể chuyện cách đây gần 1 năm vậy, khi đó thằng tôi trong một tâm trạng buồn như con chuồn chuồn, đi lơ ngơ vừa đi vừa ngủ mơ... tình cờ thế nào lại dừng bước bên sân cầu lông của các bô lão tổ dân phố. Đứng xem và nghe các cụ vừa đánh vừa ôn lại kỷ niệm của một thời hào hùng (không biết có thật hay không) của mỗi người tự dưng tôi thấy vui vui. Hoá ra các cụ cũng máu ra phết, cụ nào cũng cậy khoẻ, cụ nào cũng khoe tài, không tài trong sân cầu lông thì là tài về mấy mươi năm về trước, tài về con cháu, tài về... ôi, đủ trăm thứ tài, tôi chợt ngộ ra một điều: Các ông bà già này sống lõi đời rồi mà cũng còn trẻ con bỏ má, cũng gân cổ lên cãi nhau vì một bất đồng quan điểm nho nhỏ, cũng khích bác nhau hơn thua trong sân...
    Ồ, mà tôi lạc đề mất rồi nhỉ. Trở lại chủ đề chính vậy.
    Do các cụ mải cãi nhau quá, nên trong sân thiếu mất một người mà chẳng ai vào cả, thế là thằng tôi lúc đó nổi hứng nhảy vào xin một chân kều quào cho dãn gân cốt. Lúc đầu các cụ cứ một mực đuổi tôi ra vì lý do rất cụ: Mày là thanh niên, không hợp với chỗ này. Quả thật lúc đó tôi không hiểu vì sao, mãi chơi xong rồi mới biết thì ra các cụ sợ thanh niên sức dài vai rộng.
    Sức dài vai rộng thì làm được khỉ gì khi mới cầm vợt vào sân lần đầu, cầu liên tục được nầng cao cho các cụ chém, liên tục bay ra ngoài sân cho các cụ hỉ hả (đối phương hỉ hả thôi ạ), và... Ôi, nói ra xấu hổ chết.
    Trong sân, luôn bị cái cụ cùng bên cằn nhằn, thằng tôi chỉ biết cười xoà cho qua....
    Và thua nặng.
    Và không may mắn chút nào, hai bên lại là hai đối thủ với nhau từ trong sân ra ngoài đời từ trước tới giờ. Thế là bài xích, khích bác lẫn nhau (đúng là một lũ trẻ con già đời), và khi không còn lý do gì có thể nói được nữa tôi bị mang ra làm tấm bình phong để các cụ làm lá chắn. Khốn khổ thay, lúc đó thằng tôi vẫn còn đứng sờ sờ gần đấy mà các cụ không có một tị tì ti tôn trọng nào, cứ bô bô nó là thanh niên mà thế này, nó là thanh niên mà thế kia... làm mặt tôi cứ chuyển màu dần: Lúc đầu là đỏ, rồi hơi tai tái, rồi lại đỏ, đỏ bừng các bạn ạ. Nhưng lúc này không còn là xấu hổ và ngại nữa mà là tức giận, bao nhiêu tức giận bị dồn nén từ sáng dồn hết cả vào lúc này và tôi hét lên một tiếng làm các cụ giật nẩy cả mình, thậm chí bản thân tôi cũng không ngờ mình lại phản ứng như thế, nhớ lại lúc đó các cụ đang rôm rả tự dưng im thin thít, và tôi dám chắc rằng cụ nào yếu bóng vía còn run cầm cập nữa: Lỡ nó giận quá hoá liều thì mình đi theo ông bà sớm (mặc dù với tuổi các cụ lúc đó kể ra thì cũng chẳng còn sớm sủa gì) vì cái bản mặt thằng tôi vốn cô hồn mà .
    May phước, hét xong tiếng đó tôi cũng chẳng có hành động gì khác (nếu có chắc được lên phường ngồi xơi nước với mấy chú áo xanh) chỉ sự tức giận vì lòng tự trọng bị vùi dập không thương tiếc bởi các bậc lão thành kính yêu.
    Và tôi chơi cầu lông từ đó, thời gian đầu chỉ là để xả cơn giận, để một ngày nào đó sẽ vùi dập lại các bậc tiền bối đã chỉ đường cho tôi đến với cầu lông (giờ nghĩ lại có cho kẹo các cụ cũng không dám cho tôi chơi với các cụ lần nữa), tôi chơi hùng hục, sáng nào, chiều nào cũng vác vợt đi tập. Đánh lung tung, lúc chỗ này, lúc chỗ kia... có chỗ vào đánh một set xong không có ai đánh cùng set sau , nhưng ý chí của tôi lúc đó cao ngút, chẳng thèm để ý đến những cái đó, vẫn máu mê như thường.
    (Nhưng bây giờ, khi đã hơi biết biết rồi, có khi biết điều mà vào ngồi chơi xơi nước đặng còn được xem, nếu không bị vùi dập chết ).
    Vậy thôi nhỉ, lan man nhiều quá!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. soi__xam

    soi__xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi từ bé thì chỉ thích đá bóng thôi, suốt ngày lang thang ở các sân bóng còn cầu lông thì cũng mới chỉ biết đánh cũng độ khoảng gần 2 năm do thằng bạn của tôi đầu độc đâm ra đến giờ lại thành nghiện. Thế mà hồi xưa tôi suốt ngày chửi nó vì nó đinh đánh suốt ngày với trả đẩm còn bây giờ thì nó lại chửi tôi với vẻ mặt khoái chí, thế mới ức chứ.
    Một ngày mà kô được sờ đến nó là lại thấy ngứa tay rồi.
    Được soi__xam sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 31/07/2004
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cũng lại nói chuyện ngày xưa... tớ cầm cái vợt gỗ ra chơi cơ... đánh một cái... quả cầu nó mắc luôn vào vợt.... he he... rồi bị các cụ rủ đánh đơn... 4 thằng thanh niên mà 3 thằng ở đây ai cũng biết đấy.. nguyennam. lily_..(nick của mày là cái đ... gì ý Hoàng Anh nhỉ).. thay nhau ra vào bị các cụ quần cho. Rồi bị thách thức 2 cân quýt nếu đập được trúng người cụ... eo ơi tức ơi là tức.. he he...Rồi lại bị mấy thằng bạn nó bắt nạt nữa chứ... Ức chết lên được... rồi còn đánh đơn nữa chứ... mưa to cũng chơi... giày dán... vợt tự căng... sáng chạy bộ 2 cây chơi cầu lông. Chả bù bây giờ, đi đâu cũng cưỡi xe máy... iếu xìu..hich hcihic.... già mất rùi...
    Nghe simpleflower nói về cái bao vợt to đùng tớ lại nhớ đến chuyện có một cô bé ngày xưa mà 1 trong những thằng bạn tớ bây giờ hồi đấy thích lắm. Vừa ra sân nhé, bao vợt to đùng, giầy dép trắng toát, và cả một số thứ nữa.... nhưng đến khi rút ra một con wish 25 nghìn thì buồn cười quá... không chịu được..
    Tóm lại có mấy điều học từ các cụ:
    - Ăn gian một tí
    - Thỉnh thoảng chơi xấu một tí
    - Khôn lên một tí, lừa lọc thêm một tí...
    Còn gì mấy thằng bạn mình sẽ bổ sung... he..he..
  7. simpleflower

    simpleflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Text
    Các bác có niềm đam mê xuất phát cũng mạnh liệt thật, văn vẻ hay và dài quá ha.
    Thế có Bác nào vì tình yêu mà đi đánh câu lông chưa vây? Hơi tò mò một chút vì muốn box này thêm sinh động thôi!
    Text Kỷ niệm không là gì
    Khi thời gian trôi đi
    Nưng mà là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  8. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới tập đánh cầu lông từ đầu năm nay. Bạn bè rủ thôi. Bây giờ thì đến lượt mình rủ bạn bè đi chơi. Sợ là bị nghiện quá mất rồi. Có hôm ngồi trong phòng cũng lấy vợt ra nghịch, thế là quạt ngay em vợt vào cạnh tủ gãy đôi. .
    Nhân tiện hỏi các mod, mình cũng hay vào box này nhưng không viết bài. Box mình hình như chat chit nhiều quá, không thấy có các bài viết về kỹ thuật, chiến thuật hay tranh ảnh minh hoạ nhỉ
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn cho rằng box mình chưa đủ sinh động sao? Vậy hãy offline đi chiến đấu với mọi người.
    Tôi cũng đang định thắc mắc cái chuyện đó đây. Nhưng bác nghĩ lại xem, có thầy có thợ dạy đàng hoàng tử tế mà chơi còn không ngon, huống hồ ba cái lý thuyết vặt vãnh trên giấy tờ. Theo tôi những cái đó chỉ có tính chất tham khảo.
    Dĩ nhiên tôi không phải Mod, nhưng tôi thấy hình như các bài viết như bạn thắc mắc là không cần thiết mấy.
    Anh em gặp gỡ trên sân là vui rồi, có gì cần học hỏi nói luôn tại đó. Nhưng cái viết trên diễn đàn là để giải toả bức xúc và vui vẻ là chính thôi, lằng nhằng làm gì nhiều cho mệt.
    Thể thao là thế mà!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này