1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình ko ở Việt Nam, chỉ về đây làm đám cưới thôi. Đi trăng mật về được 5 ngày thì chồng đi mất. Sáng hôm chồng đi 2 vợ chồng mình thử chẳng thấy gì cả (chắc là tại mình uống nước nhiều từ hôm trước và ko thử ngay từ sáng sớm). 3 ngày sau đó mình đi chơi cùng các bạn gặp 1 lũ đứa thì 4 tuần, đứa thì 2 tháng, đứa thì 5 tháng ... Chúng nó xui thử đi nên sáng hôm sau thử đc 2 vạch mừng quá. Gọi điện cho chồng báo tin thì mãi mà ko thông. Đến lúc gọi đc thì điện thoại lại nhập nhèm ông chồng nghe mấy lần mới rõ mừng quá hét ầm lên. Nhưng ngày hôm ấy mình đi siêu âm thì thai bé quá chưa thấy rõ được. Sau đó 1 tuần mình đi siêu âm lại thì họ nói em bé của mình được 5 tuần rồi.
    Và bây giờ em bé của mình đã được 6 tuần rồi nhưng vì mình đi đi đi lại lại nhà chồng xa quá nên bị sốc bụng kinh khủng. Khi đi khám bà lang bảo có dấu hiệu động thai và mình phải uống thuốc an thai hàng ngày. Bây giờ thì tình trạng nghén của mình rất tệ hại: Vừa ăn trưa xong miếng cuối cùng thì nôn ra bằng sạch cả bữa trưa cả bữa sáng. Buổi tối khi đi ngủ cũng rất buồn nôn làm mình phải ngồi cho các thứ xuôi xuống (hôm qua phải thức đến tận 3h sáng). Thêm nữa là mình rất hay bị đau bụng do táo bón. Mà bụng mình to ra cũng nhanh đến nỗi mình nghĩ hay là mình có bầu sinh đôi nhỉ .
  2. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đi Siêu âm cho chính xác, không nên đi đến bà lang bạn à, nói chung mình phải có cơ sở khoa học thì mới nói chắc chắn được.
  3. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Từ tuần trước, thấy trong người khác khác, tớ dùng que thử thấy 2 vạch nhưng vạch thứ 2 rất mờ, bán tính bán nghi nhưng hai vợ chồng đã khoe loạn cả lên (ko thể tả được vẻ mặt của ông chồng tớ lúc đấy )
    Hôm kia, tớ đi khám, bác sỹ khẳng định là tớ đã làm mẹ được 4 tuần. Sung sướng quá, bao nhiêu chuyện lo lắng buồn phiền tan hết, bây giờ chỉ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi để bé yêu lớn nhanh thôi!
  4. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay mẹ con mình đã cùng nhau đi sang tháng thứ 3 rồi nhưng con yêu "khó tính" quá cơ,mẹ ăn gì cũng nôn ra hết,vừa mệt vừa đói.Hôm trước đi siêu âm nhìn con nằm xoay tròn yêu lắm cơ.2 lần đi khám thai bố đều đi công tác nên mẹ toàn phải đi một mình,lần nào gọi điện về bố đều hỏi thăm con đấy,con yêu à!Còn 2 tuần nữa là mẹ lại phải đi khám thai định kỳ,lần này bố sẽ đưa 2 mẹ con mình đi.Mang thai con,sức khoẻ mẹ yếu không đi làm được nên mọi thứ đều để bố vất vả vì mẹ con mình,thương quá.Vì thế,thật ngoan con nhé!Bố mẹ yêu con nhiều.
    các bà mẹ yêu quý,em đã sang tháng thứ 3 rồi nhưng nghén kinh khủng,có cách nào không các chị.em cảm ơn
  5. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình thì dự định học cao học, thế là ba ngày sau khi cưới, mình "kế hoạch" ngay, thế mà mười ngày sau khi cưới cứ thấy mệt mỏi, test thì thấy hai vạch. Hắn cười toe toét, mình thì hơi mếu vì dự định phá sản, nhưng mà cũng vui lắm.
    Chẳng hiểu sao khi đi siêu âm thì bác sĩ bảo thai được sáu tuần, lúc siêu âm, mình mới cưới được 4 tuần thôi ( trước đó mình không có làm gì hết )
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ tính tuổi thai theo ngày đầu kỳ kinh cuối chị ạh. Thế nên thường thai của chị mới là 6 tuần.
    Ví dụ như em bé của em tính đúng ra chỉ được khoảng 19 tuần thôi, nhưng theo KKC thì là hơn 20 tuần rồi. Đạp bùm bụp rồi, thích lắm.
  7. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn đang hạnh phúc và như đi trên mây ý nhỉ. Chúc bạn mạnh khoẻ và sớm có baby nhé.
  8. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hichic, toi hom qua minh cung mo thay co em be chu, huhu, the moi buon, vi minh da get married dau, ma quan trong la con chua tim dau ra bo cua dua be la ai nua, hehhe, du sao cung cam thay that hanh fuc thay cho nhung ai sap sua co baby.
  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được sakura sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 24/05/2007
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

Chia sẻ trang này