1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  2. phich07

    phich07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy chị bạn mấy anh ở chỗ em cứ nghe thấy có bầu là khóc lóc rầm lên, sợ bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Khổ thân các chị ấy.
  3. phich07

    phich07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy chị bạn mấy anh ở chỗ em cứ nghe thấy có bầu là khóc lóc rầm lên, sợ bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Khổ thân các chị ấy.
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã cùng con đi được 2/3 chặng đường rồi. Chỉ còn khoảng 03 tháng nữa thôi là cả nhà sẽ đón con chào đời.
    Bé con của mình ngoan quá, từ khi có bé mình chưa biết nghén là gì, bé con ko hành mình phải nôn phải ói, không phải bị nghén mùi... Càng nghĩ càng thấy thương con, sao mà con biết ngoan, biết yêu mẹ ngay từ khi con chỉ mới là một phôi thai. Con ngoan đến mức đã có lúc mình sợ ko biết con có làm sao ko vì mình thấy con im re, mình thì ko có biểu hiện khó chịu như những bà mẹ đang mang bầu khác và đến khi gặp trực tiếp bác sĩ và được biết rằng do cơ thể mình khỏe, bé khỏe nên sức đề kháng tốt và đã lướt qua được những tháng ngày ấy.
    Giờ thì cả nhà mình đang đếm ngược từng ngày.
    [​IMG]
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc bài các chị thích quá đi mất, iu em bé nhờ
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các mẹ mà vui lây, không biết bao giờ đc cảm giác này.
  7. phk122

    phk122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ mới co` được cảm giác này nhỉ Đang mong quá, mà nghe nói vụ này càng mong càng chậm
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mình cũng đang có cảm giác này. 3 tháng đầu thì nghén mất ăn mất ngủ sụt luôn 3kg. Bi giờ thì người nhẹ bỗng như bình thường vậy. Cứ lo em bé làm sao.
    Cám ơn giotmuathu về cái list đồ dùng cho em bé nhé. Mình dựa vào đó và cũng tính toán được xem cái gì nên mua hay ko nên. Chưa có em bé bao giờ và cũng chưa chăm sóc trẻ nhỏ nên gà mờ quá.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã ở vào tháng thứ 7, nhanh thật đấy. Tròn 3 tháng nữa thôi là em bé sẽ oe oe chào đời, thích quá!
    Dạo này bụng to nên em bé chèn vào các cơ quan đoàn thể, làm người nhức mỏi quá trời. Bụng thì ăn 1 tý vào là tức bụng, lưng đau, chân thì mỏi, tay thì tê. Đến khổ. Nhất là trời mùa hè nóng nực, người lúc nào cũng bức bối. Nhưng mỗi lần em bé đạp hoặc nghịch ngợm trong bụng mẹ, chồi cái mông lên, hay huých cái khuỷ tay, lượn sóng mấp mô trong bụng là quên hết mệt mỏi, mê mải tự ngắm cái bụng mình, nghĩ cũng đến là buồn cười.
    Chờ đến khi nào sang tháng thứ 8 mình sẽ đi sắm đồ cho con yêu. Thích lắm cơ.
    Mà các mẹ ở đây, đã bạn nào đi tiêm phòng chưa??? Mình đang định đi đây, để đến tuần này là hơi muộn rồi, hic hic...
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mẹ YASU đến giờ vẫn chưa tiêm ngừa là hơi muộn rồi đấy. Ko biết bạn khám thai ở đâu mà bác sĩ ko lưu tâm điều này cho bạn vậy hén. Nếu là con đầu lòng thì sẽ tiêm 2lần trong suốt thai kỳ còn con thứ thì chỉ tiêm một lần và thường thì sẽ tiêm vào tháng thứ 5 và thứ 6 của thai kỳ. GMT đã bị chích một phát rồi, 17/7 này là phát thứ 2. Ko đau lắm nhưng hình như là cái tật từ bé đến giờ, cứ thấy bác sĩ cầm ống tiêm lăm lăm le le là sợ xanh mặt nên mỗi lần tiêm như là cực hình .
    Dobinhminh: tớ cũng con đầu lòng đây nên còn lụp chụp lắm. lên list vậy nhưng cũng đã bị hớ vì khi đi mua quên cầm sổ tay theo, rồi thấy dễ thương quá lại vác về nữa cuối cùng cái thì chưa có, cái thì bị trùng .
    [​IMG]
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này