1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mình cũng đang hì hục làm gối cho bé đây này. Đầu tiên là lòng vòng các chợ để kiếm gòn tự nhiên - mua loại tốt nhất có được trên thị trường. Rùi về nhà lựa trời nắng đem ra phơi lại.
    Do không có máy may nên ngồi ... khâu (vắt sổ thì ra ngoài tiệm may). Rảnh thì mới khâu(chứ không ngồi lâu đau m*ng chết)-chọn vải cotton, nhã màu. Đến giờ vẫn chưa xong sản phẩm, vì mình làm cả gối chặn cho bé - chỉ xong mỗi việc đơn giản nhất là nhét gòn mới vào gối của 2 vợ chồng
    Không biết có mẹ nào dùng gối vỏ đậu xanh không - mình không tín nhiệm loại này lắm. Bà chị mình ngoài HN nói "dùng một thời gian trong gối sẽ có con mọt". Không lẽ cứ dùng một thời gian là phải đi mua gối khác à?
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tớ đc 22 tuần rồi định qua bác sĩ Cường Phụ Sản siêu âm mà ngại quá. Cứ nghĩ đến chuyện phải đi xếp sổ từ 5h30 sáng rồi 10h hay 12h đến lần nữa rồi lại đợi 4 tiếng mới đến lượt mà ngán ngẩm . Mà ko đi lại ko yên tâm về con, híc
    Tớ mua gối vỏ đỗ ở ngoài rồi đem về phơi khô nhưng cái vỏ gối tớ ko khoái lắm đang định mua vải khâu lại. Thấy bảo là mỗi tháng phơi 1 lần thì sẽ ko bị mối mọt đâu. Mà ai cẩn thận thì ra các hàng làm giá xin hoặc mua lại của họ rồi về làm sạch, phơi khô cho con dùng là ok mà. Tớ còn tham đang định mua cả gối đinh lăng về nữa
  3. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không biết mẹ nó thế nào chứ mình từ khi cưới đến giờ quả thật không giám động đến bất kỳ một viên thuốc nào dù là rất ốm. Tháng vừa rồi mình chắc chắn sẽ không đậu vì từ đầu tháng hai vợ chồng đã phải cách ly vì nhiều hoàn cảnh khách quan. Mấy lần đau đầu và sốt cũng khá cao nhiều lúc muốn uống vài viên kháng sinh cho mau khỏi nhưng cứ nghĩ đến... là lại thôi, cố chịu đựng và chữa trị theo cách khác. Đến hôm cả nhà đang chuẩn bị đi du lịch xa mình quyết định thử cho chắc ăn để yên tâm đi chơi cho thoải mái thì điều hạnh phúc lớn nhất và bất ngờ lớn nhất đã đến. Không tin nổi hai vạch đỏ sẫm chỉ sau chưa đầy 2 phút, mừng đến rơi nước mắt hai vợ chồng ôm nhau quay một vòng tròn trước mặt cả nhà.
    Ngay hôm sau mình đi khám thì bé con của mình đã vào đến TC và được 5 tuần với chiều dài 8,9mm. Trong trường hợp của bạn phải thật bình tĩnh và đi tham khảo ý kiến của BS chuyên khoa, không nên có hành động gì trước khi có quyết định của BS, Như bạn nói đã chậm kinh 2 ngày thì bạn có thể đi khám được rồi vì như mình do chu kỳ trước hơi bị thay đổi lên 38ngày nên lần này đúng 39 ngày mình thử thấy luôn và đi khám thì thai đã vào đúng vị trí rồi đấy. Chúc hai mẹ con bạn mạnh khoẻ và sớm báo tin vui cho mọi người
  4. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em có một kinh nghiệm là nên đi tiêm 2 loại vắc xin: cúm và uốn ván trước khi định có bầu khoảng nửa năm, như thế sẽ k fải lo lắng về cúm và cũng k fải tiêm uốn ván khi mang bầu nữa đâu ạ.
  5. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hình như cũng ở đường giảng võ nhà mình thì phải [:D.
    Kết thúc chuyến đi trăng mật 10 ngày về, mình thấy mình có béo lên một chút, có lẽ do ăn gì cũng... thấy ngon . Đến cơ quan, ai cũng bảo, có bầu chưa mà trông cứ bều bệu. Mình bảo gớm, làm gì nhanh thế??
    Mấy ngày sau, thấy người mình có gì đó khác lạ, 2 vợ chồng đi mua que thử. Sáng sớm, 2 vợ chồng.. rủ nhau dậy.. thử que . Ui, lần đầu tiên trong đời mới sờ đến cái que thử.. .hồi hộp quá... 1 vạch ... rùi.....2 vạch.... mình tròn xoe mắt nhìn rùi.... trông mặt... tồ tẹt ko chịu đc (đấy là theo lời tường thuật lại của chồng) nói với chồng "Vợ có bầu rùi chồng ạ" ... Chồng mắt sáng như sao " Thật à" xong nhấc bổng mình lên ôm ghì thật chặt với một nụ hôn âu yếm "Yêu vợ quá cơ"
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đang chọn lựa mấy kiểu quây nôi, mền và gối cho Gấu Bum. Ôi sao mà kiểu nào nhìn cũng muốn rinh về nhà hết nhỉ? Chắc là mình sẽ chọn kiểu con chó lười nhưng mà đổi màu hồng thành màu xanh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn nào ở SG thì có thế đặt mấy kiểu này tại 365 Nguyễn Trọng tuyển í. Đến đó phải thật bản lĩnh chứ ko thôi là cháy túi í hihi. Có nhiều bộ túi ngủ mùa đông cho baby yêu quá nhưng vì ở SG ko cần chứ ko thôi chắc cũng rinh cho Bum vài bộ hihi
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 29/08/2007
  7. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hihi chúc mừng bà bầu nhé. Thấy chộn rộn sắm sửa thế thích quá ! Sắp đến ngày Bầu lên Sàn, í nhầm lên Bàn (sanh) rồi nhỉ (j/k)
    Chúc mẹ tròn con vuông, xong up hình baby lên mạng coi với nhé.
    Hy vọng tương lai mình cũng happy thế:))
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi xinh quá mẹ gấu Burn ơi. Giá như mà vác đc cái cũi với đồ đạc này sang bên kia nhỉ
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    ko vác được cũi nhưng chắc vác được chăn, drap, gối nệm và quây cũi mà mẹ BM. Mấy nhỏ bạn GMT khi về VN cũng hay lùng mua mấy đồ này để av1c snag bên kia lắm vì tụi nó bảo đặt may bên này vừa xinh lại vừa kinh tế hơn hihi
  10. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bé nhà em sắp chào đời nhưng mà toàn dùng lại đồ cũ của chị họ thôi. mọi ng bảo cho con dùng đồ cũ mới tốt nên em cũng lấy hết về. giờ thấy các chị nhộn nhịp sắm sửa cho bé mà lo k biết bé nhà em có tủi thân vì fải dùng đồ cũ hay k . em cũng mua cho con đc một ít đồ mới nhưng mà con sẽ vẫn fải dùng đồ cũ nhiều hơn rồi. hix...tại nhiều đồ quá rồi em k biết mua thêm j nữa

Chia sẻ trang này