1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá. Em xin chúc mừng chị giotmuathu và các chị em khác nữa nha.
    Em có 1 công chúa rồi..nhưng vợ chồng em lại muốn có thêm bé nữa để cho có chị có em. Với lại em rất thích trẻ con muh..... Em muốn xin thêm 1 cháu để 2 bé gần tuổi nhau chứ ko muốn cách xa nhau quá. Để lớn lên các bé gần gũi nhau hơn... Vợ chồng Em đang mong lắm đây a.
    Chỉ có điều em ko giống như đa số chị em....Em rất khó có con. Bé hiện giờ của em có cũng là may mắn lắm ạ....Em hơn buồn....Em 9dang rất mong bé thứ hai, cảm giác cứ hồi hộp nôn nao như có bé đầu...nhưng mà...đều thất vọng cả...chưa có gì. I try....À, các chị cho em hỏi có khi nào có thai muh thử que vẫn ko biết ko nhỉ? Sao em có cảm giác các triệu chứng có thai mà ko có....
    Nghe các chị kể cảm giác khi có thai mà em cũng hạnh phúc với mọi người. Sau ko biết bao nhiêu lần thử và kể cả đi bác sĩ test máu vẫn ko có, đến nỗi bác sĩ đã khuyên vợ chồng em đừng nghĩ gì đến chuyện ấy, take vacation....đủ thứ cả. Một sáng thức dậy, em chán nản vì sự thất vọng đến nỗi...test thì test nhưng em ko thèm nhìn result luôn. Xong rồi cố an ủi mình để chuẩn bị thất vọng lần thứ n thì......2 vạch.... Oh! lúc đó, cầm test trên tay mà em bật khóc nức nở. Em gọi cho anh nhà, anh nhà em cũng mang cảm giác thất vọng ko biết là nhiêu lần giống em. Nên khi nghe em nói: "Anh ơi, hì..nh ...n..hư... em có rồi. Mình có con rồi anh ơi...". Ờ đầu dây bên kia, chỉ có im lặng. Em phải nói đến lần thứ hai, anh nhà em....bất ngờ đến nỗi:" Anh đang lái xe....nghe ko rõ em ơi.... em chắc ko....test lại lần nữa chưa em..."....
    Có con...một hạnh phúc tuyệt vời...Khi bác sĩ trao baby cho em ẵm lúc bé vừa chào đời....em đã khóc. Chồng em cắt rốn cho bé xong, ảnh cũng rơm rớm, mắt long lanh. Em biết rằng sẽ ko bao giờ em quên được cảm giác này. Con em...bé nhỏ xíu...nằm tựa hẳn vào lòng em. Bé đang ngủ...bình yên trong lòng mẹ.
    Chúc mừng mọi người. Chúc mừng chúng ta là phụ nữ...là người cảm nhận rõ nhất tình mẫu tử thiêng liêng.
    Em đang rất mong ngóng bé thứ hai...pls pray for me.
    GOD! PLEASE GIVE ME ONE MORE YOUR ANGEL. PLEASE....I PRAY YOU
  2. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
  3. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    sao ky vay ne...sua ko duoc
  4. mainanh

    mainanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic hic, đọc tin vui của mọi người mà mình thấy hạnh phúc thế? sao mình lại ko có đc cảm giác đó nhỉ? mình cũng đang mang thai gần 9 tuần rồi.
    mình chỉ cảm giác lo lắng và chán nản vì công việc, vì sự quan tâm của chồng, của mẹ chồng dành cho mình. mình lại hay bị mệt, hay bị ói ra hết. mình gày đi, da xám xịt, hic hic.
  5. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    @chị giot mua thu:
    Chị ơi, chị phải hoàn toàn nghỉ ngơi đấy chị nhé. Bây giờ có con rồi, mọi chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ chị à. Em có chị bạn, cũng giống chị. Bác sĩ cấm ko cho đi làm luôn ấy. chỉ nằm trên giường thôi. 3 tháng đầu là cực kỳ quan trọng ạh. Làm cái gì cũng phải tự nhắc mình là "mình đang có thai". Có ai cười chọc mình thì kệ chị à...Cứ phải cẩn thận...
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thấy cũng buồn lắm, ko hiểu sao mấy cô gái lầm lỡ thì cố tìm mọi cách như bó bụng, nhảy dây, đạp xe... nhiều cách khác để cho sẩy nhưng vẫn đâu vào đấy. Còn mình thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế mà bị động thai. Thật khó nghĩ.
    Chị cám ơn Star và lời chúc mừng của tất cả mọi người. Ko cần bác sĩ phải yêu cầu nghỉ làm vì anh nhà chị đã ký quyết định cho chị nghỉ ngay khi biết có thai . Ở nhà suốt ngày nhưng chị cũng đi tới đi lui nhẹ nhàng chứ nằm một chỗ chắc chị chết mất (vốn quen bay nhảy rồi mà ).
    Mấy hôm nay sao tự nhiên sợ mùi phi tỏi, phi hành đến lạ, khác hẳn ngày thường là khi làm bếp thì lúc nào mình cũng thích phi thật thơm trước khi cho thức ăn vào. Hộp sữa Enfamama uống được 4 ngày, đến hôm nay thì cũng chỉ mới nghe mùi thì đã buồn nôn hic
  8. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chị hỏi thử bác sĩ xem họ có đồng ý mình uống sữa dành cho bà bầu không nha chị, vì sữa đó không phải bà bầu nào cũng uống được đâu. Nếu không cần thiết uống sữa đấy thì mình dùng sữa tươi thay thế cho nó đỡ ngán chị à. Hôm trước em nhắn tin cho chị, nhắn xong mới thấy mình ngốc. Đang có em bé chị hạn chế (tốt nhất là không) sử dụng điện thoại di động chị nhé. Sóng đtdđ không tốt cho em bé đâu.
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
  10. Varan

    Varan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    GMT ơi, đọc bài của bạn thấy thương ghê, nhưng bạn đừng lo lắng quá nhé! Lúc mình có bầu 6 tuần, đi khám BS bảo động thai, nghe xong mình khóc tại chỗ luôn, buồn và lo lắng quá không đi về nổi! Về nhà lên mạng đọc những bài về động thai càng thấy khủng hoảng và lo lắng hơn! Tại cả nhà mình và nhà chồng đều mong chờ em bé từng ngày, mình cưng bé vô cùng mà! Sau đó mình phải đặt thuốc ngày 2 lần (thuốc chống co bóp tử cung hay sao a!), uống thuốc bổ, rồi bắt nằm, càng ít chuyển động càng tốt trong 2 tuần! Thời gian này đối với mình sao mà lâu thế, mình nằm yên 1 chỗ, ăn cũng có người đem đến, lúc đó tủi thân buồn chẳng biết bé có làm sao không nữa!
    Sau 2 tuần đi khám lại thì đã ổn, mừng quá muốn ôm chầm BS luôn! Bây giờ bé đã 5 tháng rồi, trộm vía bé khoẻ lắm, tăng cân nhanh mà còn đạp mạnh làm mẹ chẳng ngủ được! Vậy nên GMT đừng nên lo lắng quá, sẽ qua nhanh thôi! Bây giờ mình cũng còn sợ không dám đi xe, hạn chế ngồi máy vi tính, coi Tivi, nghe Đt nữa!
    Còn cái zụ ốm nghén mình giống GMT ghê! Nghe mùi hành, tỏi phi là không chịu nổi dù lúc trước rất ghiền, Sữa Similac Mum đang uống ngon trớn tự nhiên nghe mùi là không chịu nổi, BS nói cũng không nhất thiết phải uống sữa bà bầu, vì thế mình chuyển qua uống sữa tươi, sữa đậu nành, ăn sữa chua, cũng OK! Mình còn bị nghén mùi thơm nữa chứ, cả xà phòng tắm và dầu gội đầu mọi bữa mình hay xài nữa! Ngộ ghê hén!
    Trong giai đoạn nghén mình xuống đến 3kg luôn, cừ sợ ảnh hưởng đến em bé nhưng mà BS bảo không sao cả. GMT yên tâm, đến khoảng 3 đến 3,5 tháng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, tự nhiên hết nhạy cảm với các mùi, ăn nhiều và khoẻ mạnh hẳn ra, nói chung là sung sướng vô cùng!
    Giờ mình đã qua được hơn 1/2 chặng đường rồi, ngày nào cũng mong con khoẻ mạnh, nhớ lại những mệt mỏi và lo lắng lúc đầu mang thai lại thấy yêu con hơn. Cầu chúc cho GMT và các bà mẹ đang mang thai luôn cảm thấy yêu đời và hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này