1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    I PRAY FOR YOU, LITTLESTAR!
    Có phải bạn cũng ở bên topic Lovely Girls không?
    Ráng lên Star nhé. Nhất dịnh bạn sẽ được mà!
    Lần thứ 2 đọc topic này, và lại... mít ướt tiếp :"> . Chưa cưới nhưng cũng ham baby lắm rồi hic hic. Mong 1 cảm giác được làm mẹ, được bế con yêu vào lòng biết bao... Như mẹ đã từng bồng bế mình ngày xưa vậy...
    Mong lắm đó, có biết không anh?
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thuơng quá ...cố gắng lên cả Little Star và Feb..Relax, ăn uống tốt, bồi bổ sức khoẻ, và cứ tự tin mình có khả năng làm mẹ đẻ thêm đuợc mấy đứa nữa ...Nhất định sẽ đuợc !!! ...I PRAY FOF BOTH OF YOU !!!
    Chúc tất cả các mẹ ở đây sinh nở mẹ tròn con vuông
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Các chị cho em hỏi ít kinh nghiệm. Sau bao lâu thì mình biết là mình có baby hả các chị

    ủa sao các chị kinh nghiệm hổng trả lời mình nhỉ. Các bà chị ới ời. Hồi hộp quá
    Được jeremy sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 19/03/2007
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Up lên
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng mong có baby lắm lắm.Òi, 2 năm cưới roài nhưng vẫn chưa dám có baby . Bùn làm sao, mà thôi, dzợ chồng enjoy đời chút chút nữa rùi mới cho bé yêu ra đời
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 1 tớ cũng suýt khóc ngay tại phòng khám nhưng đã kiềm lại được.
    Lần thứ 2 tớ cũng suýt khóc lần nữa ngay tại phòng khám vì hạnh phúc làm sao khi bác sĩ bảo thai đã tốt và đã nghe thấy tim thai. Mà buồn cười lắm cơ, tớ khám thai ở khoa hiềm muộn của bệnh viện Từ Dũ (vì chị tớ là bác sĩ ở đó nên tớ khám ở đó luôn để khỏi bị bắt nạt ), khi biết đã nghe thấy tim thai thế là mấy chị kia hỏi thăm tớ rằng: chị làm mấy lần mà đậu thế? hì hì . Thế mới biết niềm mong mỏi một đứa con của những người muốn được làm mẹ.
    Chắc mẹ Varan bây giờ đã biết thiên thần của mình là gái hay trai rồi phải ko nào?
  7. kate_nguyen

    kate_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể cho mình hỏi khi nào thì mình nên đi khám thai? mình thử quickstick thì thấy 2 vạch vào ngày 16/3/2007, trước đó mình cũng thử nhưng không thấy, nghĩa là thai của mình chắc mới được vài tuần, mình rất muốn đi khám nhưng không biết đi khám ở đâu? khi nào?...mẹ mình ở quê, thời mẹ mình thì chẳng đi khám bao giờ nên không có kinh nghiệm gì lắm...ai biết bác sĩ nào đáng tin cậy thì chỉ mình nhé. Mình làm việc ở 49 Trường Sơn, nhà mình thì ở quận Tân Phú, Đường Gò Dầu. Cám ơn mọi người rất nhiều.
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Topic này có vẻ đông các chị em hơn là bên "chăm sóc fụ nữ có mang" nhỉ?.các chị cần chia sẻ kinh nghiệm thì tìm lại bài cũ bên topic đó mà đọc nhé.Em cũng trải wa cái cảm giác hạnh phúc khi sắp đc làm mẹ như các chị rồi.Bi giờ tất nhiên cũng hạnh fúc vì bé cưng nhà em đã chào đời đc hơn 1 tháng .
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mới mang bầu thôi nhưng nghĩ đến cảm jiác làm mẹ thật ko thể diễn tả được niềm hạnh fúc đến nhường nào,vui,sẽ kưng nó hết mực,yêu, thương.......yêu lắm,thích lắm 1 babay của tôi,của riêng tôi thôi vì anh ko xứng đáng được baby gọi là ba.
    Được Mit_uot060784 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 20/03/2007
  10. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi khám thai. Thấy con bé xíu cọ quậy trong màn hình nhìn yêu quá cơ con ạ. Bác sỹ siêu âm bảo chiều dài đầu -> mông được 24mm , làm cả đường đi về hai bố mẹ cứ tưởng tượng xem con bằng từng nào, chắc bằng quả dâu tây rồi nhỉ . Yêu con ghê. Nghe bác sỹ bảo:Thai của em khoẻ, tim thai tốt,cử động tốt mọi thứ đều bình thường làm mẹ sướng quá đi. à, con yêu ơi, chị Cún bảo mẹ:" Sao em bé nhà cô khó tính thế, cái gì cũng không ăn". Bây giờ con được 9 tuần rồi, đừng làm nũng mẹ nữa nhé, "dễ tính" hơn để 2 mẹ con ăn uống thật nhiều cho khoẻ con yêu nhé. Yêu con quá cơ, quả dâu tây của mẹ.
    Được 10102006 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 20/03/2007
    Được 10102006 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 20/03/2007

Chia sẻ trang này