1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Mong có em bé quá ,mong có được niềm hạnh phúc khi sắp có em bé.
    Buồn.
  2. kediyeu

    kediyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bạn có baby. Mình cũng giống bạ, sắp có baby rồi, nhưng mình lại là đàn ông, vợ mang bầu, chồng đi học cách dưỡng thai, học cách sinh con về dạy lại vợ.
    HIHIHIHI
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi thấy vợ có hiện tượng khó ở mình đã mừng rồi, nhưng để chắc ăn thì hai vợ chồng đi mua que về thử.
    Sáng ra lúc vợ đang đánh răng thì "ÚI" rồi chạy ra hớn hở "có 2 vạch anh ạ".
    Thật hạnh phúc vì mình sắp được làm bố, ghé tai vào bụng vợ nghe thử bị vợ cốc yêu cho 1 cái vì "ngố"
    To kediyeu: bác học cái khoá đó ở đâu vậy, chỉ cho tôi với nhé.
  4. tinhyeu_mautim

    tinhyeu_mautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hehhe , ôi zời cái bạn này
    @ all : làm ba mẹ hạnh phúc nhỉ ! eo ơi em còn là Sv , thích thế , muốn quá
  5. hanoingaytrove

    hanoingaytrove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các ông bố bà mẹ tương lai nhé. Đọc những bài viết của các bạn, tự nhiên thèm có được cảm giác..hạnh phúc như thế qúa
  6. bupbeda

    bupbeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hồi tưởng...
    Cảm giác khi mình đang mang trong mình 1 sinh linh bé bỏng thật khó diễn tả. Hơi thở như muốn ngừng lại, tim thắt mạnh! Ôi, vậy là tình yêu của mình đã đâm hoa kết trái! Mình muốn ôm chầm lấy tất cả mọi người khi biết tin vui này. Buồn cười nhất là sau khi thử xong, mình quyết định cất que test lại để làm kỷ niệm về đứa con đầu lòng. Chẳng biết để được bao lâu thì mất 2 vệt hồng đáng iu ấy nhỉ? Ông xã mình chắc cũng vui lắm vì không nói được lời nào nhưng trong ánh mắt mình cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy! Đâu phải lúc nào cảm xúc cũng diễn tả được bằng lời đau phải không các bạn!
    Vợ chồng hồi hộp đi đến bác sĩ để kiểm tra chính thức. Bác sĩ kêu siêu âm cho chắc ăn và để kiểm tra thai nhi luôn.
    Mình bước vào phòng siêu âm mà tim đập rộn rã, cảm giác vui lẫn lo âu (chẳng biết lo cái gì). Buổi sáng là một tin vui rộn ràng không diễn tả, đến chiều thì lại có thêm 1 tin thứ 2: bác sĩ bảo có 2 phôi thai! Choáng 5 giây![​IMG]
    Ôi thế là mình có một lúc những 2 đứa cơ à? Các bạn biết không, niềm vui lúc đó không thể lấn át được nổi lo:chắc tại mình đọc báo nhiều và cũng giàu suy diễn nên nghe sinh đôi thì lại sợ không biết thai phát triển tốt hay không hay gặp tình trạng phải mổ tách... Ôi mình thương con mình quá! Mình sợ con mình không đủ dưỡng chất phát triển, sợ quá trình phát triển không hoàn hảo... Biết bao nổi lo ập đến!
    Mình cầm kết quả siêu âm bước ra mà ông xã lo lắng quá trùi (chắc mặt xí và xệ lắm!) hỏi biết bao nhiêu câu mà mình chẳng nhớ được. Mặc dù đang lo nhưng mình k không quên chút hài hước, chọc ghẹo ông xã 1 tí. Bí mật lần lần được bật mí. Hai vợ chồng đều cùng suy nghĩ như nhau: cái lo nhiều hơn niềm vui.
    Nghe đến đây chắc các bạn sẽ bảo là việc gì phải lo lắng, sinh 2 đứa sướng thế còn gì. Nhưng bạn biết không, vì đây là lần đầu tiên mình có baby, chưa từng qua kinh nghiệm gì hết và cũng chưa có kế hoạch có baby ngay (mới cưới mà) và quan trọng nhất là vì phôi thứ 2 rỗng, chưa biết có phát triển hay không.
    Vợ chồng bày tỏ được lo lắng trong lòng, xong lại động viên nhau cố gắng vui vẻ. Thôi nếu mình có được 2 đứa cũng tốt! K phải làm tập 2 nữa!
    2 tuần sau siêu lần 2 để có kết quả chính xác: 2 phôi đều tốt!
    Phù!!! Bớt được nổi lo rùi! Vậy phải cố gắng dưỡng thật tốt, ăn uống thật tốt để 2 bé khỏe mạnh. Nhưng quá trình ốm nghén mình mới thấy được vất vả là gì: không thể ăn gì được. Chết rùi, làm sao nuôi con tốt được đây! CHồng mình phải ép lắm mới ăn được đôi chút. Bù thêm mỗi ngày 2 ly sữa (hic, khó uống gần chít) cũng tạm đủ yêu cầu.
    Đột nhiên, vài tuần sau thì mình ra máu! lại chuyện không hay rùi. Mình tức tốc đến bác sĩ khám. BS bảo là thai yếu, phải dưỡng nhiều hơn 1 chút. Lúc đó mắt mình đỏ hoe, lòng dạ rối bời vì không biết phải làm gì. Bác sĩ chích thuốc để giảm co bóp. Mình về nghỉ ngơi và chờ đợi khó khăn đi qua.
    3 tháng 20 ngày thì thai hết hành. Mình bắt đầu ăn uống được. 2 bé đều đã khỏe mạnh và phát triển tốt. Mừng vui không thể tả. Trời thương nên khó khăn đã qua.
    Đến 8 tháng 7 ngày (mình tính khoảng đó vì bệnh viện ghi là 35 tuần) thì mình sanh. Mình còn nhớ sáng thứ ba ông xã mình bảo vệ tốt nghiệp MBA thì tối thứ 4 mình đau bụng. Vào viện lúc nửa đêm nhưng chắc chưa có dấu sanh nên lên phòng bệnh nằm. Chẳng biết đau bụng vì cái gì nhưng cơn đau rất nhiều và hành hạ mình cả đêm. Không có đủ giường nằm nên bệnh viện cho 1 cái ghế bố (loại nằm) để mình nghỉ ngơi.
    Hai vợ chồng vật lộn với cái ghế gần cả đêm vì vợ không cách nào ngồi xuống ghế được. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao. Vì bụng mình 2 đứa nên chắc là khá to, ngồi xuống 1 chút là bụng đụng chân mất rùi, k thể ngồi quá thấp được. Thế là ông xã mình phải bế mình lên để đặt xuống ghế. Khổ cho OX mình, cân nặng mình lúc đó là 75kg, OX chỉ 65 nên nói bế chứ thực tế là khiêng từng bộ phận bỏ xuống ghế. Vật lộn 1 hồi cũng xong. Vợ cũng nằm được, nhưng bụng đau quá nên cũng chẳng cách nào ngủ được. Nằm độ 1 tiếng thì mình muốn đi vệ sinh. Chết rùi! Mình bị Tào Tháo rượt! Hic! Từ 1h đến 5h30 sáng đi vào toilet hết 5 lần. Mỗi lần ra vào thì phải lặp lại điệp khúc câu, bế, khiêng bà bầu đứng hay ngồi xuống ghế. Cả 2 vợ chồng đều mệt lả người.
    Sau khi đi vệ sinh lần thứ 5 xong, "bụp", nước chảy ra! Mình bể ối rùi! Lập tức được chuyển lên phòng chờ sanh.
    3h chiều, mẹ sinh thằng cu đầu tiên, bé tẹo và nhăn nheo(2,3kg thui mừ), 5 phút sau, thằng cu em theo anh chui ra. Chắc khá hơn thằng anh vì cân nặng là 2.8kg. Cô nữ hộ sinh quên mang lại cho mẹ xem nên chẳng biết mặt thằng em ra sao.
    Những tưởng khó khăn đã qua hết, ai ngờ mẹ nằm lại cấp cứu thêm 4h (mình sinh khó nhỉ). 8h tối, mẹ mới được ra khỏi phòng sinh. Kết thúc 1 quá trình đầy khó khăn, nhưng mẹ lời được 2 thằng cu. khỏe và lành lặn.
    Hôm nay 2 cu sắp được 2 tuổi rùi! Cũng nhanh quá nhỉ!
    Mình post bài này hơi dài dòng và lạc đề tí xíu nhưng vì đọc mấy bài viết của các bạn nên mình nhớ lại cảm xúc đó nhiều quá! Viết vội vàng bày tỏ cảm xúc và cũng để chia sẽ cùng các bạn. Các bạc và mod thông cảm nhé!
    Các ông bố tương lai nhớ hãy chăm sóc vợ cẩn thận nhé! Mỗi lần vượt cạn là 1 lần khó. Hãy cố gắng làm tốt chức năng của mình để góp phần làm cho "mẹ tròn con vuông" nhé!
    Chúc tất cả các bà mẹ tương lai khỏe, bé khỏe! Tình mẫu tử thiêng liêng sẽ khiến bạn sống tốt hơn và cuộc đời này tươi đẹp hơn!
    Được bupbeda sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 05/04/2007
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em có chuyện này muốn hỏi các chị đã và đang có bầu.
    Bọn em mới cưới nhau. Đêm tân hôn em dính đèn đỏ nên AX hậm hực chả làm ăn được gì. 3 ngày sau thì em hết kinh và quan hệ. Ngày thứ 5 sau kỳ kinh thì em bắt đầu cảm thấy có vấn đề ở bụng dưới. Hơi đau và bụng hơi to lên 1 tý. Hỏi đứa bạn thì nó nói là ko sao, chắc là do mới QH nên thế. Thế là bọn em yên tâm đi honeymoon. Hix, khổ nỗi 1 tuần sau thì em bắt đầu cảm thấy khó chịu rõ rệt, buồn nôn, bụng trướng, hơi đau nhói. Em cũng nghi nghi hay là mình có bầu. Về VN một cái là phải lùng mua QS để thử nhưng nó chỉ lên mỗi 1 vạch.
    Hai tuần sau kể từ ngày xxx, thì bụng em lên được thêm vài cm (một số quần bị chật bụng trông thấy), ko đau bụng nữa nhưng lại bị hụt hơi, đi cầu thang lên tầng 3 là bắt đầu thở dốc. Thèm ăn cháo và ghét ăn cơm. Thích uống sữa và sợ nước lọc.
    Có phải là em đang mang bầu ko cả nhà?
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    @bupbeda: Đọc bài của bạn vừa mừng vừa lo. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng dù sao vẫn muốn chúc bạn đã mẹ tròn con vuông. Đứa đầu tiên nhà tớ cũng chẳng phải là sinh đôi. Hơi buồn tí tẹo. Kể ra sinh đôi thì mệt thật nhưng hoàn thành "nghĩa vụ" hai đứa rồi nghỉ luôn.
    @Jolie2222: Chả có dấu hiệu gì đâu. Đếm đến ngày thứ 14 đi.
  9. htt0704

    htt0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử QS xem sao nhé. Chúc bạn mau có tin vui.
  10. hangha_vn

    hangha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến 9 tháng 10 ngày bế trên tay một baby thì cũng thật hạnh phúc. nhưng gian nan đầu tiên là cái quãng 9 tháng 10 ngày đó , nó đang làm mình thấy mệt mỏi như không còn sức lực làm việc gì khác vậy mặc dù mình mới chỉ gần 3 tháng thôi! cũng may là mình không ói or ăn dở như một số bà bầu khác.
    Hi vọng thời kỳ này sẽ mau qua, sang tháng t4, t5 gì đó mình sẽ tươi tỉnh hơn !

Chia sẻ trang này