1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Qua giai đoạn nghén sẽ khỏe lại ấy mà, cố lên nhé. 9 tháng 10 ngày ấy tuy vất vả, nhưng khi con đã ra đời, nuôi con nhỏ còn vất vả hơn nhiều nhiều.
    LKD vẫn còn nhớ cái cảm giác hồi bụng to, đi đâu cũng ngại, thấy nặng nề và tức bụng khó chịu lắm. thỉnh thỏang con lại đạp đạp trong bụng, yêu lắm. Giờ thỉnh thỏang cứ thấy nhơ nhớ cái cảm giác đấy.
  2. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang được tận hưởng cảm giác hạnh phúc của các mẹ, trong mình cũng đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ được hơn 9w rồi.
    Khi lần đầu thử QS mình ko thể tin nổi vì hiện ra 2 vạch, mừng quá chạy lên phòng cho ox xem kết quả. Lúc đó mình cứ thấy nâng nâng thể nào ấy chẳng nói được gì chỉ nói nhỏ được câu "Mình có con rồi anh ạ", hihi vui quá hay sao ấy.
    Hôm sau để khẳng định lại mình mua QS lần nữa định thử ngay tối hôm đó nhưng ax bảo thôi để sáng mai cho chính xác, thế là hôm sau mình dậy thật sớm thử luôn, thấy hiện 2 vạch thật nhanh mình sướng quá chạy lên phòng khoe luôn với chồng. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc và khó tả.
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Avartar là 2 bé nhà bạn đấy à? Trông rất xin xắn, bụ bẫm, nhìn thích thật đấy. Mình cũng đang có bầu, con đầu lòng, được 4 tháng rồi. Chỉ mỗi tội bụng mình bé xíu, nếu ko mặc áo bầu thì kô ai biết là mình đang mang thai, đi đâu mọi người cũng hỏi đã có gì chưa. Cũng may đi khám thai bác sĩ đều bảo em bé phát triển bình thường, thậm chí hôm nay đi siêu âm, đo chiều dài đầu mông bác sĩ còn bảo em bé dài hơn so với các thai nhi cùng tuần tuổi. Trộm vía, may thế. Chỉ mong con khỏe và phát triển bình thường
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hhihihi, sáng nay em dậy sớm, thử QS lên 2 vạch, nhưng vạch thứ 2 hơi mờ vì em mới được 3 tuần.
    Mọi người chúc mừng em cái nhỉ. hihihi
  5. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, cảm giác được làm mẹ thật hạnh phúc.
    Cố gắng ăn nhiều cho con khỏe nhé.
  6. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ cũng thế. Lúc thử QS tớ cũng không tin nổi là mình đã có em bé. Hai vợ chồng vừa mới đi tuần trăng mật về được mấy ngày, mà lại không hề làm gì trước đám cưới nhé thì ai mà nghĩ được là sẽ có em bé ngay. Thế cho nên tớ vẫn chuẩn bị tinh thần cho công việc hàng tháng của chị em phụ nữ, nhưng mãi mà chẳng thấy, lại chỉ thấy ngâm ngẩm đau bụng và thấy người khang khác. Đến cơ quan buôn chuyện với mấy bà chị đã từng sinh đẻ, ai cũng bảo có khả năng là đã có em bé. Thấy vui vui nhưng vẫn bảo thủ "sao mà lại nhanh như thế được". Mấy hôm sau mới quyết định thử vì thấy trễ lâu quá rồi, đau bụng cũng lâu quá rồi. Thử lúc sáng sớm, thấy hướng dẫn là 5 phút mới biết kết quả nên tớ tranh thủ quay sang đánh răng. Thế nào mà vừa mới đưa cái bàn chải vào mồm, liếc xuống đã thấy 2 vạch hồng rõ nét. Bất ngờ quá hét lên "Úi, anh ơi" làm chồng tớ nhoáng nhoàng choàng dậy tưởng tơ bị làm sao. "2 vạch rồi anh ạ". Mừng quá, 2 vợ chồng cứ ngồi ôm nhau, nhìn nhau cười cười. Mà buồn cười nhất là chồng tớ sau đó mang que xuống cho mẹ chồng tớ xem, rồi dấu biệt vào trong ngăn kéo bàn phấn của tớ, không cho tớ vứt đi, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm. Cả ngày hôm đó, câu chuyện của hai vợ chồng tớ toàn xoay quanh đề tài em bé của chúng tớ thôi. Thật hạnh phúc.
  7. sweetheart22

    sweetheart22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chuc mung nhung nguoi duoc len chuc lam me. minh cung dang mong duoc nhu the ma chua thay.hic hic
  8. bupbeda

    bupbeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tăng cân nhiều chưa phải đẫ khẳng định em bé phát triển tốt. Mình có bạn chỉ tăng hơn 9kg mà sinh ra em bé những 3.3kg.
    Chủ yếu bạn ăn uống đủ chất là tốt rùi! COn mình 2 đứa cùng share tài nguyên của mẹ nên chắc k đủ nên phát triển chậm, giờ sắp 2 tuổi mà ai nhìn cũng tưởng hơn 1 tuổi! Cũng may là trí lực thì k thua kém bạn bè.
    Chúc bạn nhiều sức khoẻ để bé khoẻ nhé!
    Được bupbeda sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 12/04/2007
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mới đây mà đã 03 tháng, hôm nay bác sĩ cho mẹ VB đi siêu âm soi độ mờ da gáy. Hồi hộp chờ đến lượt mình, hồi hộp chờ đợi nghe kết quả và kết quả là bé con đã ko phụ lòng mong đợi của mẹ .
    Mình ko lên cân nhiều lắm nhưng ko hiểu sao mới 03 tháng thôi đã thấy bụng và phải mặc đồ bầu rồi trong khi đó có nhiều chị mình thấy 05 tháng rồi mà trông vẫn còn nhon lắm cơ?
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đúng là rất nhiều người 5 tháng mà bụng nhỏ lắm. Nhưng bạn yên tâm đi, mình có cô bạn thân, mới 2 tháng đã phải mặc váy bầu vì bụng to quá, đến khi sinh em bé vẫn bình thường, 3.4 cân. Mình chỉ thấy bụng nhỏ thì lo thôi chứ kô thấy ai bụng to sớm mà lo đâu bạn ạ. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh.

Chia sẻ trang này