1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hy vọng hay thất vọng

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi hanquocviet, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanquocviet

    hanquocviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Niềm hy vọng hay thất vọng

    Thủ môn: Roberto Abbondanzieri (Boca Juniors), Leonardo Franco (Atletico Madrid), Oscar Ustari (Independiente)

    Hậu vệ: Roberto Ayala (Valencia, Spain), Gabriel Heinze, (Manchester United), Juan Pablo Sorin (Villarreal), Fabricio Coloccini (Deportivo Coruna), Gabriel Milito (Zaragona), Nicolas Burdisso (Inter Milan),Leandro Cufre (AS Roma), Lionel Scaloni (West Ham United).

    Tiền vệ: Javier Mascherano (Corinthians), Esteban Cambiasso (Inter Milan), Luis Gonzalez (Porto), Juan Roman Riquelme (Villarreal), Maxi Rodriguez (Atletico Madrid), Pablo Aimar (Valencia).

    Tiền đạo: Hernan Crespo (Chelsea), Carlos Tevez(Corinthians), Lionel Messi (Barcelona), Javier Saviola (Sevilla), Julio Cruz (Inter Milan), Rodrigo Palacio (Boca Juniors).
    Trên đây là đội hình mà ông huấn luyện viên Pekeman sẽ mang đến Đức, quí vị nào có thể đưa ra bình luận về đội hình này không? Tôi không muốn thấy những hy vọng của mình sẽ sụp đổ qua những kỳ Worlcup. Cả một quãng thời gian dài tôi không còn được cảm thấy mình chứng kiến những trận cầu làm cho mình có cảm giác thăng hoa và nổi hết gai ốc. Những kỳ Worlcup đã qua luôn mang những nỗi buồn, bao nhiêu lần như phát khóc. Tôi vẫn đặt niềm tin vào đội bóng, vẫn hy vọng nhưng mà có cảm giác như không còn sục sôi nữa mà tâm trạng lúc nào cũng lo lắng khi đội bóng của chúng ta thi đấu. Đội tuyển lúc nào cũng vượt qua vòng bảng một cách xuất sắc nhưng lại chẳng bao giờ cho thấy hình ảnh hào hùng và phấn khích. Đến bao giờ thì lại có cảm giác như phấn khích, như mê dại vì những đường bóng đây?
    Liệu chúng ta có thể đem đến Đức những gì mà các chàng trai Argentina đang đem lại khi thi đấu cho các câu lạc bộ không? Liệu người ta có nhắc đến Argentian như một ứng cử viên nặng kí chức vô địch, liệu các chàng trai có làm cho cả thế giới quên đi thế nào là Hà Lan, Braxin, Anh, Pháp, Tây Ban Nha không?
    Thời gian không còn bao nhiêu nữa, chúng ta lại chờ đợi nhưng rồi liệu chúng ta có được chứng kiến những gì mà mình mong muốn không đây?
    Chúc cho các chàng trai của chúng ta tiến bước mãnh mẽ, chúc chu chúng ta lại được đam mê theo những đường lên bóng, chẳng phải lo sợ một điều gì.
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đội hình này là mạnh nhất WC rồi còn gì mà lo
    Ví dụ như chú Bò báo chí đang ca ngợi là số 1 nhưng : Ronaldo thì ko còn như xưa ,Adriano thì phong độ dở ,Robinnho khỏi nói ,Kaka thì nhiều chú cho là lởm ,carlos tuy vẫn trâu nhưng rõ ràng là cũng xuống,cicinho chắc gì được đá chính .Đem so ra thì Ar mạnh lắm
    1 đội hình rất mạnh nữa là Ý .Còn "ứng cử viên" Anh đi cho chợ đông vui nói làm gì
    Sai chính tả nên sửa
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 19/05/2006
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hik, các bác mới vào chịu khó reply vao các topic cũ nhé. Hoan nghênh các bác nhưng mà box này nhiều topic ngắn ngủn, khó theo dõi quá

Chia sẻ trang này