1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niệm Khúc Cuối !!! và NS Ngô Thụy Miên

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi deathchuck, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    lang thang mãi trên những con đường len lỏi vào từng ngôi nhà của ttvn..tôi chợt nhận ra mình cũng là một người biết cảm thụ âm nhạc đấy chứ !
    tôi đã nghe bài này từ rất lâu không nhớ là từ bao giờ nữa , chỉ biết rằng nó đã dành một vị trí trong tập nhạc guitar của tôi ..
    tôi thích nhạc Trịnh bởi cái vô thần ẩn chứa trong từng nốt nhạc , cũng bơỉ nhạc Trịnh rất buồn. dù không thuộc về nhạc sĩ tôi cảm mến nhưng Niêm khúc cuối vẫn là bản yêu thích vì vẻ lãng mạn, buồn của nó .tôi thường chơi guitar môtmịnh hay lang thang đến những quán cafe'' guitar để đuợc nghe chơi guitar ...thời gian cũng bẵng đi tôi đã quên Niệm khúc cuối '' trước những lo toan thường ngày và sự vất vả trong công việc nhưng tôi vẫn dành thời gian để thoả mãn lòng đam mê âm nhạc của tôi ...rồi bất chợt một buổi chiều khi đi ngang qua một quán cafe tôi đã nghe thấy những âm thanh mà tôi không nhớ đó là khúc nhạc tình của bài gì nữa ...nhưng cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với bản nhạc trên tay mang tựa đề " niệm KHúc cuối " ..tôi lại đàn và lướt theo những nốt nhạc trầm trầm của bài hát , một nỗi nhớ buâng khuâng về những kỉ niệm lại trở về , hình như tôi đã tự nói với mình trong quá khứ rằng " tôi sẽ dành nó chi cuộc tình đầu tiên của tôi nếu có chuyện không may xảy ra '' ..nhưng rồi chuyện đó đã không xảy ra ...vì người đó ở quá xa để nghe thấy tiếng đàn của tôi .....
    cuộc sống vẫn cứ thế và người ta thì vẫn mãi ca những niệm khúc cuối không bao giờ kêt thúc ....

    Minh
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng , tranh cãi trên tinh thần học hỏi lẫn nhau nhé , not war ...
    Thứ nhất : ai thíc gì thì nghe nấy , tôi thích Sỹ Phú , bạn thích Tuấn Ngọc , đó là việc riêng của hai đứa chúng mình . Mình cũng thích Tuấn Ngọc lắm nhưng với riêng Niệm Khúc Cuối thì không ... Tuấn Ngọc hát rất hay , có thể nói là có đẳng cấp trong các giọng Nam với một số nhạc phẩm như : Đà Lạt Khói Sương , Bâng khuâng chiều nội trú ... và rất rất nhiều ...nhưng phải nhắc lại là với riêng Niệm Khúc Cuối thì không bao giờ . Hê hê .
    Thứ hai : Niệm Khúc Cuối hiện có ở VN thì rất nhiều "dị bản" , tại sao nói dị bản , là bởi vì các ca sỹ hát thì có đổi một hai chữ trong lyrics nguyên thuỷ .
    Phổ biến là bản Khánh Ly đơn ca , Khánh Ly song ca với Elvis Phương , Sỹ Phú hát riêng và có hai bản , một bản thu âm trước 75 và một bản thu âm sau 75 , Tuấn Ngọc hát đơn ca , Khánh Hà đơn ca , Ngọc Lan đơn ca , Dalena đơn ca nhưng đặc biệt là lyrics được chuyển qua tiếng ANH . Thế thì hà cớ gì mà bạn nói : "vì như tôi được biết thì các đĩa có bài này ở VN đều có tên ông SĨ PHÚ" . Cái này thì mình dám chắc là bạn đã nhầm hoạc bạn xài đĩa lậu . Hê hê .
    Thứ ba : bạn nói Sỹ Phú hát ẻo lả , mình xin mạn phép phản đối luôn . Có thể bạn không thích , nhưng nếu có một thời điểm nào đó thì chắc chắn bạn sẽ cảm ngay tiếng hát của Sỹ Phú , và một khi đã cảm rồi thì sẽ không bao giờ dứt ra được . Ở một độ tuổi nào đó thì sẽ thích Sỹ Phú . Đó là sự thực đấy . Trước đây tôi không thích Sỹ Phú mà chỉ mê Khánh Ly , Tuấn Ngọc , nhưng sau này tôi bắt gặp được chất giọng quá tuyệt của Sỹ Phú và thế là chết đứ đừ . Tôi tin rồi bạn sẽ đi đến thời điểm đó , có thể không phải là lúc này mà là chục năm nữa ...
    Chất giọng của Sỹ Phú nói chung và trong Niệm Khúc Cuối nói riêng thì không thể gọi là ẻo lả mà theo tôi , từ chính xác nhất phải là từ "Mềm" , giọng hát vô cùng mềm mại ... Biết diễn đạt sao đây , chỉ có thể đã cảm rồi thì mới cảm nhận được .
    Thứ ba : Nếu so sánh giọng ca nào hay hơn nhau thì đúng là một sự khập khiễng , nhưng so sánh người này hát ca khúc này hay hơn người kia hát thì được . Cho nên nếu tính giọng ca nào hay nhất ở Hải Ngoại thì có lẽ là không bao giờ xác định được . Nếu có ai dám nói một cái tên nào đó hát hay nhất ở hải Ngoại thì tôi tin chắc là sẽ nổ ra một trận war tàn khốc . He he he
    Thứ tư : Tôi quá xấu hổ , xin lỗi các bạn vì tôi đã nhầm ở chi tiết Duy Quang , hôm qua ngồi tự nhiên không nhớ ra Duy Quang đã già . Điều này tôi tự nhận mình dốt , he he he . Thông cảm nghen , con người ai cũng có lúc nhầm mà ... trứng còn lộn huống gì là cái thằng tôi đây . Hôm nay hỏi một người bạn thì được biết Duy Quang đã 55 hay là 60 gì rồi . Trời ơi , một sự nhầm lẫn không thể tha thứ . Hic hic .
    Thôi , thế đã , mời bạn tiếp chiêu ....
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Thôi bác ơi, anh em mình chuyển sang bài khác bàn tiếp đi. Bác nói chí lí, nếu nói tên ai là ca sĩ số 1 thì đánh nhau to, hehe, bởi vậy tôi đâu có nói ra. Thôi thì tạm coi Niệm Khúc Cuối là Sĩ Phú hát hay nhất đi, em thì toàn xài đĩa lậu thôi, làm giề có tiền mua dĩa xịn chớ, gửi về VN thì bị tóm mất 1 lần đau quá không dám đòi hỏi nữa. Em nói thật là hầu như các đĩa có bài Niệm Khúc Cuối ở VN đều thấy đề tên Sĩ Phú đó, kiếm bản của Khánh Ly.....khó hơn nhiều.
    Còn về cụ Duy Quang em thấy bác bảo trẻ em hơi giật mình, không lẽ mình già rồi nhớ lộn tên. Bác xem mấy chương trình gần đây DQ biểu diễn giọng vẫn thanh nhưng tay cầm mic thì run rồi, tớ nghĩ tầm trên 60 rồi
    Thôi, không bàn chuyện Niệm Khúc Cuối nữa, anh em tại sao không đàm về tác phẩm "kinh điển nhất" (đối với tôi thôi, cấm móc họng chỗ này) của Ngô Thuỵ Miên nhể - RIÊNG MỘT GÓC TRỜI, bài này thì thật tình là ít người hát thậm chí là không thấy ai hát mấy ngoài 1 người ha. Không hiểu tại làm sao hehe. Chắc bác cũng phải nghe rồi, bài hát được yêu cầu nhiều nhất tại Hải Ngoại từ trước tới nay (cái này là chắc chắn không bịa).
    Thôi mời bác đi



    2 điếu vina, 1 cốc *** chồn, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
     

                                Easyboy Gonzalet
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Yeah , đa tạ đa tạ người anh em easyboy . Bỏ qua chuyện này đi . Thôi thì lấy đại topic này làm chỗ để anh em ta bàn chuyện riêng về Ngô Thuỵ Miên đi nhá , mở thêm một topic nữa e rằng sẽ chật chội cho box . hì hì .
    Nhường cho easyboy viết về riêng một góc trời trước nghen . Ca khúc này chỉ có Tuấn Ngọc hát là thành công nhất . Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc này đúng là chóp của đỉnh . Come onnnnnnnnnnnnnnnnnnn .
  5. DuskRock

    DuskRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật lại bất ngờ, tôi lang thang trong đây tìm đọc lại những bài của em tôi thì tình cờ thấy bài này, làm tôi nhớ bài Riêng Một Góc Trời do Tuấn Ngọc hát chính là bài nó thích nghe có lẽ sau những bài của Cung Tiến và Trịnh Công Sơn... Nó nói, giọng hát của Tuấn Ngọc rất hợp ở cung vực thật cao như vậy mà nghe vẫn ấm vô cùng và nếu không có dàn hoà âm kiểu này thì chưa chắc đã thành công... vì cuối cùng tất cả nghe hoà với nhau chỉ còn đúc kết lại một chữ : BỨC RỨC!
    Tôi hỏi nó, tại sao không phải là thiết tha hay buồn bã? mà chỉ là bức rức? Nó nói là do tiếng dương cầm và tiếng trống, tiếng đàn lâu lâu lại ngắt khoảng, không liên tục... nghe như những câu trách móc không có ai trả lời... nên tâm trạng không não nề thái quá mà chỉ là bức rức khó tả...
    Đời như sương khói...
    Mơ hồ trong bóng tối...
    Em đã xa xôi...
    Tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời... !
  6. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Riêng một góc trời , cũng rất hay nhưng không thể sánh bằng Niệm khúc cuối bất hủ ...
    Còn Mr Tuấn Ngọc , đúng là giọng ca trời phú , có một không hai ở Hải ngoại cũng như Việt Nam .Giọng hát tuyệt đỉnh , sinh ra để hát nhạc trữ tình . Thật tuyệt vời !
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi em có biết viết gì đâu. Nghe thấy nó đỉnh thì em bảo là nó đỉnh thôi. Giọng ca vang như sấm mà mồm chỉ mấp máy chút ít cảm giác nó là lạ từ buổi đầu em nhìn thấy Tuấn Ngọc. Lúc đó em cũng vẫn còn bé. Thời gian cũng từ từ trôi qua, giọng hát của chú Tuấn Ngọc ngày càng trau dồi kỹ càng và đến nay nó chiếm trọn 3/4 cái sở thích của em rồi. Những bài hát tuyệt đỉnh về kỹ thuật hát như Thu Quyến Rũ, Gửi Gió CHo Mây Ngàn Bay....em thấy không có một chất giọng nào hợp hơn là Tuấn Ngọc, kể cả cao thủ Ngọc Bảo đã hát bài mấy bài này em xin lỗi là không thể bằng 1/2 của chú Tuấn Ngọc đâu. Sinh ra để đi ca hát, 4 tuổi bắt đầu xuất hiện trên sân khấu kiếm tiền cho gia đình, con người đó có lẽ là một thien tài. Tuấn Ngọc cũng là người đưa nhạc Từ Công Phụng, Ngô Thuỵ Miên, Đoàn Chuẩn bay lên đến đỉnh của đỉnh

    Bác ơi bài Riêng Một Góc Trời em thấy bác văn hay bác bình đi. Trước giờ chưa bao giờ em viết gì về một bài hát cả, chỉ có thể nói nó hay hay không hay thôi, trình còn thấp lắm, chưa biết cảm thụ đâu. Trước đây em có thấy vài topic viết về Ngô Thuỵ Miên trong đây nhiều người thích nhạc ông lắm
    RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa dời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Ðời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau​
    Tiện đây em xin hỏi bác có nhiều CD của Tuấn Ngọc không em có thể mượn burn, em chỉ có cái mp3 hơn 100 bài nghe đi nghe lại mấy năm nay, không cải thiện gì hết với vài cái DVD, Tuấn Ngọc có cái video nào là em có DVD hết nhưng chưa có 1 cái CD nào. Nếu các bác có ai có giúp em với
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 02/11/2003
  8. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước cafe với chú Chúc, nghe chú í nói chú đang tranh cãi nảy cả nước mắm, nước ngọt với chú easy boy nào đó, nên tưởng vào đây thế nào cũng phải bịt mắt không dám nhìn cảnh máu lửa chứ, ai dè anh em ta tranh cải thượng võ quá. Hoan hô cái nào .
    Nhân tiện vào đây thì nhắn riêng với chú easy boy một tiếng là "cái nhà anh Chúc đó là bướng có tiếng, tranh cãi với anh ta cũng như lấy nước nhà ta mà đổ vào đầu con vịt nhà anh ấy vậy , hì hì". "Niệm khúc cuối" thì tôi cho là cô Mai hát hay nhất thế nên lúc gặp cái nhà chú này cũng phải nổ ra một trận tranh cãi ghê gớm, cuối cùng phần thắng nghiêng về tôi chỉ đơn giản vì hồi đó chú ta chưa nghe cô Mai hát, chỉ nghe mỗi Sĩ Phú hát mà cũng đua đòi tranh luận (bây giờ có lẽ đã nghe rồi thì phải).
    "Rung một góc giường" thì khỏi phải tranh cãi rồi đúng không nhỉ. Tôi nhớ có lần chính tác giả bài hát phải công nhận "chỉ có anh Tuấn mới thể hiện tới nhất bài hát này". Bài này sau tôi cũng nghe Khánh Hà hát nhưng vẫn còn thua xa lắm.
    easy boy có lẽ chua nghe cô Mai hát nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh nhỉ nhỉ... Ngoài thị trường bây giờ có album "Lá đổ muôn chiều'' của cô Mai hát các tác phẩm của Đoàn Chuẩn - Từ Linh đó, hôm nào rảnh chú nên ra pick ngay một cái thì sẽ thay đổi quan điểm liền. Hát nhạc Đoàn Chuần - Từ Linh thì nếu nói Tuấn Ngọc chỉ nên dừng ở mức nhận xét "được" thôi, phải nghe Khánh Ly kia mới thấm.
    Chúc vui !
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  9. loanhquanh1

    loanhquanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Tuấn Ngọc hát ổn hơn. Nhưng Duy Quang hát thì nghe mới gọi là đáng cho cà fé đắng. Nói nhỏ: Có ai biết bài Chiều Tây Đô không?
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác tự nhiên ở đâu phi thẳng ra trước mặt em nói em tranh cãi với bác Chúc nào đó, xin lỗi bác hơi bị mất lịch sự đó, chưa gì đã nói là ở đây cãi nhau thế, ở đây rất hoà bình, em và bác gì đó rất cởi mở, chưa hề cãi nhau câu nào, chỉ là nói xem Sĩ Phú và Tuấn Ngọc ai đẹp trai hơn thôi.
    Còn chuyện bác vào đây chê này chê nọ, mở miệng ra được 2 câu lại cô Mai với chả cô Đào, thật sự quá buồn cười, bác có hiểu thế nào là 2 chữ "tội đồ" không. Xin lỗi bác hỏi 100 người nghe nhạc Đoàn Chuẩn Từ Linh thì có bác với bao nhiêu người thích Khánh Ly, tôi ko muốn nói thần tượng của ai ra gì nhưng Khánh Ly chỉ sống trong cái nhà u ám của già Trịnh đi em còn thấy được đừng có bôi bẩn tà áo xanh của Đoàn Chuẩn mà hỏng nhạc, xin lỗi nha, chỉ là ý kiến riêng. Còn chuyện bác bảo tôi nghe đĩa cô Mai hả, không bao giờ có chuyện đó, tại sao thì trên nói rồi, nội cãi nhau với ông già về ông Ngọc Bảo trong nhạc Đoàn Chuẩn đã ốm rồi, cô Mai của bác chắc khỏi luôn. Lại còn đòi Lá đổ muôn chiều nữa, em kiếu thôi.
    Anh em trong đây thống nhất quan điểm tranh cãi công bằng, không áp đặt, và tôi cũng đã phải thừa nhận là bài Niệm Khúc Cuối là Sĩ Phú hát hay hơn vì bác deathchuck hâm mộ ổng quá, tôi cũng không kết bài đó lắm, và bác ấy cũng hậu tạ rồi và anh em đã nói là không được áp đặt sở thích lên đầu người khác, bác đọc kỹ mấy bài đi rồi tranh luận tiếp
    Một điều nữa, nếu đã gọi Khánh Ly là cô thì làm ơn gọi Tuấn Ngọc bằng chú, ok
    Bác deathchuck lên tiếng đi chứ, bị ai đó vào chê lên chê xuống mà không có phản ứng gì vậy cà.



    2 điếu vina, 1 cốc *** chồn, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
     

                                Easyboy Gonzalet

Chia sẻ trang này