1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niệm khúc cuối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi f40172, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã chia tay nhau trong yên lặng, cũng tại cái nơi mà tình yêu của chúng tôi bắt đầu...
    Rốt cuộc thì em cũng đã nói lời xin lỗi, em nói rằng em đã sai, rằng em vẫn còn yêu tôi nhưng không thể quay lại (và vẫn tiếp tục sải bước theo người khác ), và em muốn tôi ở bên em như một người bạn . Tôi vẫn nhớ câu nói của em: "Mọi người có thể chửi mắng em, nhưng riêng anh thì không được như vậy..." :). Dù sao cũng rất cám ơn em vì đã ve vuốt, mơn trớn trái tim đang bị tổn thương này, chuyện ai có lỗi, ai đúng ai sai không còn quan trọng lúc này nữa rồi em ạ. Còn chuyện chúng ta sẽ là bạn bè ư?! Em tham lam quá, làm sao có được tất cả mọi thứ như vậy ngay cùng một lúc, mọi chuyện mới vừa xảy ra thôi mà.
    Chi bằng chúng ta hãy quên nhau đi, mỗi người hãy sống cuộc sống của riêng mình. Tôi muốn được yên tĩnh để tìm lại sự bình yên trong lòng. Hy vọng sau này gặp lại nhau, chúng ta có thể mỉm cười được với nhau...
    Được f40172 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 06/09/2004
  2. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    I''m so sorry, they''re not available anymore
  3. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lưót qua nhau
    Bước lơ đãng mà chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
  4. maiminh@

    maiminh@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [pre] ...Mỗi lần nghe thấy bài hát này tôi lại nhớ tới em. Nhớ lắm ánh mắt tươi cười nghịch ngợm mỗi khi thì thầm bên tôi những câu hát quen thuộc. Ngày ấy bình yên và thanh thản biết bao nhiêu ...
    Bây giờ mình đang nghĩ gì nhỉ? Có lẽ cũng chẳng thể hiểu hết những suy nghĩ của chính mình được mất. Đôi khi vẫn thấy đơn độc trên con đưòng mình đã chọn. Một ngã ba, hai lối rẽ và mỗi người chỉ có thể chọn cho mình một lối đi duy nhất. Phía trước là hạnh phúc, là sự bình yên. Và tự hỏi, có khi nào hai lối rẽ lại cùng dẫn tới sự bình yên đó được. Chắc là rất mong manh...
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Một, hai, ba, bốn, năm , sáu, bẩy ..........
    6 năm !!!!!!
    Một người yêu quá lý tưởng, đúng thật anh là bậc quân tử duy nhất còn sót lại cuối thế kỷ này !!!!!
  6. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Còn phải nói và làm thế này sao ?
    Làm vậy có nghĩa là ta đang níu kéo . Sáu năm và một tình yêu không đủ níu giữ , níu kéo hỏi có nghĩa gì ?... Mà níu kéo gì khi người đã muốn ra đi !? Chẳng đáng đâu !!!
  7. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn nói đúng! Chẳng nên níu kéo khi người ta đã thực sự muốn dứt tình. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để giữ tình yêu của mình nhưng khi nhận thấy rằng họ như vậy thì tôi đã chấp nhận, không phải là buông xuôi mà tôi nhận thấy rằng việc mình làm là không đáng và chẳng ích gì. Giờ đây thì mọi việc đang dần trôi qua, tôi không hận thù gì họ, chỉ cam thấy thất vọng đôi chút thôi . Dù sao thì tôi cũng đã yêu người ta rất nhiều và thú thực là cho đến bây giờ tình cảm tôi dành cho họ vẫn chưa hết. Thế nhưng tôi không thể sống mãi với tình cảm đó được, tôi còn có cuộc sống của riêng mình, tôi sẽ quên...
  8. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    bro nghe Đỗ Bảo chưa? tình hình hàng họ sao rồi hả ông chủ?
    Anh Đã Khác Xưa
    Em sẽ về, làm bạn với cô đơn,
    Em sẽ về, ngủ ngoan những vui buồn.
    Vì vòng tay anh, không còn dang rộng.
    Lời anh nói, không sưởi ấm lòng.
    Một đôi mắt, đã mòn đi những yêu thương.
    Anh giờ đã khác xưa, anh của một thời.
    Em sẽ về, với tuổi hai mươi.
    Em sẽ về, ngủ ngoan những vui buồn.
    Ở nơi ấy, mênh mang gió chiều.
    Ở nơi ấy, anh còn thân thuộc.
    Mùa mưa ấy, ngóng chờ mỗi tiếng xe qua..
    Ngóng chờ anh đến, những lời ngọt ngào.
    Giờ anh đã, khác xưa thật rồi.
    Giờ anh đã không còn như ngày nào.
    Một mùa đông, em gặp mỗi lúc anh cười.
    Mùa đông quá lạnh lùng, từng phiến băng vời vợi những dư âm.
    Giờ anh đã, như là rêu đá, trốn trong hình hài em hằng thương nhớ.
    Niềm hạnh phúc, đã theo vào giấc mộng.
    Để được sống với kỷ niệm xưa,
    Để còn có anh của ngày mưa, một mùa vui đã rất xưa
  9. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ?oĐiều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh
    Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời??
    Chiều nhận được tin nhắn ?oAnh đang đứng trú mưa này, rét quá! Trung Thu em có đi đâu chơi không? Anh định cùng mấy đứa bạn đón bus lên sân bay uống rượu ngắm trăng. Tao nhã chưa? :-)?
    Xa quá rồi?
  10. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ..Một Chiếc tình thư nhỏ
    Khắc cốt cả Chiếc đời
    Chẳng lẽ nào Chiếc dại
    Cắn nhầm Chiếc dạ tôi?...
    Có những tình cảm dù cố quên đi thì mãi mãi vẫn khắc ghi trong tim ta.Không ai có thể lý giải vì sao tình yêu vừa ngọt ngào,lại vừa đắng cay như vậy và mãi mãi khi yêu người ta ai cũng trở nên khờ dại.
    Đứng bao giờ cố quên đi điều gì, bởi càng cố quên thì lại càng nhớ, cũng đừng bao giờ trách móc khi ta không còn được yêu, cứ mãi tiếc nuối một người không còn yêu ta nữa để làm gì.
    Mọi thứ đến, rồi đi, không gì có thể thay đổi được. Chỉ có điều người ta phải trở nên cứng cỏi hơn sau bao lần vấp ngã, chứ không thể cứ để cho trái tim mình cứ lơ ngơ như vậy hết cuộc tình này, đến cuộc tình khác.
    Tình yêu đích thực không dễ dàng bị mất đi bao giờ

Chia sẻ trang này