1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

niệm khúc (Đoàn Ngọc Thảo Nguyên)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi luanvn, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. que_me

    que_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đoàn : là đoàn kết
    Ngọc : là viên ngọc.
    Thảo nguyên : là ở cao nguyên.
    Đoàn Ngọc Thảo Nguyên dịch ra là : cùng nhau đi lượm Ngọc ở trên núi. hay đúng hơn là đi đãi vàng , như vậy tên này có gì mà hay nhỉ. đi đãi vàng thì cực lắm chứ bộ.....hihihihihihi
  2. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường quen thuộc ngày nào ,tôi bồi hồi những ký ức xưa cũ.Vẫn cây cầu chữ T quen thuộc,vẫn đồi thông đầy ắp kỷ niệm,vẫn là đôi bồ câu chốn hẹn hò ,vẫn mình tôi cô đơn ,vẫn dòng lệ buồn tiếc nuối...............................
    Ngày đó chúng ta như đôi chim nhỏ sát cánh bên nhau,tung tăng vui đùa.Những lúc dỗi hờn là những lúc anh dịu dàng nhận lỗi với vẻ mặt lúng túng.Em thừa dịp làm tới bắt đền anh ,hành hạ anh đủ điều.Dù rằng đôi lúc hờn giận sẽ làm chúng ta buồn lắm,nhưng cũng làm tăng thêm tình cảm của đôi ta.Có lần chúng ta giận hờn rất lâu,anh đã phải cắt tay lấy máu viết chữ lên áo để xin lỗi em.Anh có biết lúc đó em đau lòng lắm không?Em đâu có dỗi hờn anh gì đâu,mà chỉ vì em muốn được anh năn nỉ,xin lỗi mà thôi.Vì muốn anh phải chụp ảnh chung với em nên em đã giận anh suốt 1 tuần.Bây giờ những tấm hình đó ,là những kỷ niệm còn lại cuối cùng của em và anh.
    Thời gian trôi qua đã lâu ,nhưng trong trái tim em ,anh mãi mãi là người em yêu thương ,là người đã mang lại cho em niềm hạnh phúc,nỗi đau khổ của tình yêu.Không ai có thể thay thế anh trong trái tim em từ trước cho đến nay.Anh có hiểu được tình cảm của em không?
    Khi đi ngang qua những con đường ngày xưa,anh có nhớ về điều gì không?Có khi nào anh chợt nhớ tới giây phút yêu dấu ngày xưa không???????????????????
    Mỗi lần gặp anh là mỗi lần tình yêu của em lại tăng lên.Em nhìn anh thật lâu ,thật trìu mến như thể muốn anh hiểu rằng nếu anh có thể tìm thấy được một người con gái nào khác yêu anh hơn em thì em sẽ chết ngay trước mặt anh và người đó.Nhưng rồi mỗi đêm về,em lại đau khổ một mình khóc trong bóng tối,cả trong bóng tối bên ngoài cả trong bóng tối trong lòng.
    Anh .............ơi!Em vẫn yêu anh như những ngày xưa ấy.và còn yêu nhiều hơn thế nữa.
    MIMOSA.@@@@@

Chia sẻ trang này