1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm mong muốn cho bệnh nhân tai biến động mạch máu não

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi anhtuannguyen123, 24/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuannguyen123

    anhtuannguyen123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    “Tôi đã hồi phục di chứng sau ba lần tai biến” - đó là lời tâm sự của bác ý Lưu Mát, 65 tuổi ngụ tại xóm 2, xóm Khả Lạc, Đồng Tân, Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội.

    Bác share : ‘Tôi bị tai biến lần đầu xuân năm mới 1992, hôm đó trời nắng lắm, tôi làm cho vườn tới giữa trưa cũng thấm mệt nhưng vẫn cố xới nốt khoảnh đất còn lại cho kết thúc. đang làm tự nhiên thấy liêu xiêu, hoa thị giác, tôi choáng váng té xuống đống rơm sắp đó & không biết gì nữa. Sau mới biết mình bị cơn tăng huyết áp bất ngờ dẫn tới tai biến mạch máu não, hồi ấy tôi nằm liệt ở viện 103 mấy tuần trời. ko vận động đc cũng không lên tiếng được, Anh chị con cháu cứ loạn cả lên, lo lắng lắm.”



    [​IMG]

    bài viết liên quan :

    • điều trị suy giãn tĩnh mạch máu với boniVein
    • Bỏ thuốc lá có BoniSmok


    Nói hoàn thành bác quay thanh lịch chúng tôi cười cợt ha hả : ‘Thế mà lúc này các anh xem, tôi di chuyển khỏe khoắn thế này phía trên, còn trông cháu giúp chúng nó suốt.’

    Shop chúng tôi hào hứng hỏi: “Thế là hồi đó kiếm được bài tpcn chữa khỏi tai biến luôn hả bác ?”

    Bác lắc đầu: “Không, ko, nào đã lộc may tìm được ngay như vậy. sau khi chữa trị ở bệnh viện, tôi cũng đều có hơi hơn một chút nhưng mà vẫn yếu lắm, tay chân thường hay bị tê, co duỗi, động đậy gian khổ. Tôi nằm viện 103 rồi lại qua viện thuốc đông y Tuệ Tĩnh, y dược Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung tâm y tế Huyện, Tỉnh... Nhưng tình hình vẫn không hề khả quan hơn. Cứ mọi khi trái gió trở trời là tôi lại bị nặng, từ đó tới giờ lại tái phát ba lần rồi. Ngay tháng 6 vừa qua , trời nắng nóng nóng sốt, tôi lại bị lại tái phát, tay chân tê, không nói được luôn.”

    công ty chúng tôi hỏi: “Thế rồi làm ra làm sao mà phục hồi được thấp vậy hả bác?”

    Bác mỉm cười xoa đầu đứa cháu gái nhỏ dại đang ngồi bên và nói : Đấy, may sở hữu bố con gầy Bống này tình cờ đọc bài báo nói tới thuốc BoniOxy1 với nguyên nhân thiên nhiên, không phản ứng đi kèm, hỗ trợ cho những người tai biến, liền chọn cho tôi sử dụng đấy. Rồi bác lấy ở tủ ra, đeo kính rồi chỉ vào lọ BoniOxy1 đọc vanh vách khiến cho chúng tôi rất bất ngờ : “ những anh xem này, BoniOxy1 chiết xuất từ hạt nho đỏ, rượu vang đỏ, tránh biến thành huyết khối, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tai biến động mạch máu não, giúp phục hồi khả năng ghi nhớ & di chuyển sau tai biến động mạch máu não, ngăn cản tiếp tục tái phát & còn phòng ung thư nữa. Mà nhá, sản xuất tại Canada cơ đấy, thảo nào phải chăng thế. Tôi mới sử dụng BoniOxy1 từ trong thời điểm tháng 6, đến giờ là đc 4 tháng rồi. Hai tháng đầu tiên tôi uống 4 viên 1 ngày, những tháng sau, mỗi ngày tôi sử dụng 2 viên, cộng với chịu khó tập luyện vận động rồi ăn uống hoạt động và sinh hoạt cân bằng nên cứ hồi phục từ từ đc đấy. ngày nay tôi nói theo cách khác chuyện sở hữu những anh như vậy này, đi lại đơn giản và dễ dàng , tha hồ chơi mang mấy đứa cháu.”

    Nói xong, bác mỉm cười vui vẻ & chỉ cho Cửa Hàng chúng tôi số Hotline về bệnh tai biến mạch máu não trên vỏ hộp : 02437662222 - 0984464844. Shop chúng tôi cảm ơn và chúc bác sức khỏe rồi ra về, trong thâm tâm thầm vui mừng vì từ nay, các người bệnh tai biến mạch máu não đã với thêm 1 phương pháp diệu kì.

Chia sẻ trang này