1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một buổI sáng sớm, tiễn ngườI đi ở sân bay, ngườI nhìn thẳng vào mắt ta và nói: ?oĐúng là em mệt mỏI và ngủ ít là khác ngay, nhìn mắt em không còn trong veo như trước nữa.?
    Đã lâu rồI kể từ ngày ấy, ta không còn nghĩ nhiều về ngườI nữa và có lẽ đốI vớI ngườI, ta cũng chẳng là gì nữa cả, nhưng sáng nay thức dậy nhìn vào gương mớI giật mình thảng thốt. Ừ nhỉ, kể từ ngày ấy, lúc nào ta cũng chỉ có một cặp mắt đục ngàu, đỏ hoe vì mệt mỏI và suy nghĩ. Biết làm thế nào đây?
    Có lẽ những ngày sắp tớI sẽ là những ngày vui. Hy vọng là ta lạI có thể có một ánh mắt nhìn trong veo, một nụ cườI cũng trong veo bên cạnh một ngườI ?
  2. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua học xong thì lang thang qua những con phố ở ngoài này Kiến lửa ạh. Đi không biết qua bao nhiêu phố mới đến tiệm bán chân gà nướng... Chẳng sợ H5N1 gì cả. Nhiều khi nghĩ chết sớm lại tốt ...hehehe..Đọc đến đây chắc đang mắng Narin chứ gì. hì....
    Mặt trời ở Hà nội đi ngủ muộn lắm Kiến lửa àh. Ông mặt trời ở đây làm việc siêng hơn hay sao? :D. Ăn xong rồi lại lang thang tiếp. Đi bộ đến trước lăng Bác luôn đấy.... ngồi ở đấy mát lắm....Nhìn xe cộ ngoài đường chạy có cảm giác như đang nhìn thây1 hai thế giới hoàn toàn khác hẳn nhau...:)
    Tự nhiên lại nhớ bài hát Tuấn Ngọc hát...đêm nhớ về sài gòn....Narin thấy nhớ sài gòn lắm... Tất nhiên cả cái quán cà fê Vô thường đó rồi. híc...
    DB vốn thế mà, Narin hay chọc cho nó tức lên chơi. hì hì. Không hiểu sao cứ thích chọc cho người khác tức lên thế. Nó bất cần lắm KL ạh, thế nên đừng nói gì làm nó buồn nhé. Tính nó thế Narin cũng chẳng biết làm thế nào bây giờ. Híc....Nhắc đến tụi nó là lại thấy nhớ rồi.
    Narin đang ngồi trong thư viện. Có Internet nhưng không chat chit hay mail được....Bây giờ đang Pause...
    Đã xin nghỉ phép chưa? Chuẩn bị tinh thần đi chơi đi...Thật thoải mái nhé...:)
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Quen một người để rồi phải nhận ra rằng người ta không đáng để mình hy sinh như thế. Bé đã khổ quá nhiều rồi, nhưng bên cạnh bé còn có những người đáng để bé tin, phải không bé. Mai là anh đã có mặt trong đó rùi, chắc hẳn bé vui lắm, càng nghĩ càng hồi hộp, hẹn gặp bé ngày mai nghe.
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ThờI gian ơi, ngừng lạI đi, đừng trôi nhanh như thế, được không? Có lẽ những tháng ngày này sẽ là những tháng ngày đẹp nhất. Niềm vui, hạnh phúc, sự bình yên kỳ lạ, nỗI nhớ cũng kỳ lạ, và mỗI giây mỗI phút đều cảm thấy trôi qua nhanh một cách kỳ lạ, : (. Liệu rằng mặt trờI có thể đừng lặn, gió có thể ngừng thổI, mây có thể ngừng trôi, và đồng hồ có thể ngừng quay được không, anh nhỉ?
  5. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Không đâu em, thời gian vẫn phải trôi đi thôi, như thế em mới quý trọng những giây phút này chứ, vì vậy em hãy ghi nhớ những kỷ niệm đẹp này mãi nghen em[​IMG]
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chết Kiến lửa roài... hehe
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chết được đâu Cua đồng ạ. Nếu mà chết được thì đã đỡ khổ hơn nhiều, hi hi hi ...
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có ai chết cho tôi chết cùng với. Hic hic hic
    Đã có những lúc mong thoát ra được số phận này, không biết có làm được không?
    Co ai nói cho tôi biết với không?
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở mắt ra mà nhìn cuộc sống bạn ạ. Ngồi đây than vãn chỉ làm nhụt ý chí nam nhi của bạn thôi. Sống, sống, sống! Lẽ ra đó là thứ bạn luôn phải có trong đầu khi đang ở độ tuổi trẻ trung. Tuổi của học hỏi, của tìm tòi, của cống hiến.
    Sẽ đến một ngày, bạn đọc lại những dòng này và thốt lên: "ôi, là đàn ông mà mình cũng có lúc yếu đuối đến thế này sao?" Lúc đó, có thể bạn sẽ tự cười vào mũi mình.
    Hãy nhìn lại mình đi. Chúc cho bạn sớm có một ngày tự cười vào mình như thế.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thức dậy với bao điều ngổn ngang trong lòng. Vậy là đã qua hết rồi, cái kỳ nghỉ mà ta hằng mong ước sẽ còn mãi và không bao giờ mất đi. Buổi sáng thức dậy, mở mắt ra thấy mọi thứ đều thân quen sao lại thấy trống vắng thế cơ chứ. Vẫn chùm chìa khoá này, cái móc khoấ đấy, chiếc xe đấy, con đường đấy nơi ta có thể đi mà không cần nhìn đến một cái biển báo, vậy mà hôm nay sao xa lạ quá. Chắc rồi ta cũng phải quen với nó thôi. Ta là ta hay ta khác ta rồi.
    Chẳng biết là nỗi nhớ hay là cái gì nữa mà sao ta lưu luyến quá nơi ấy, người ơi, hãy nói với ta nghe.
    Giở tin nhắn ra, thấy người ta lưu cho mình một cái tin nhắn. Sao mà gần gũi thân thương quá. I miss you, miss you ...

Chia sẻ trang này