1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bạn đừng quên nơi ấy chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
    Em trốn dưới bóng cây thần tiên cho tôi ngơ ngác đi tìm...
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu rồi bé ơi. Hà Nội những đêm mất ngủ, chợt mở cửa ra, không khí mát mẻ ùa vào căn phòng ta. Hít căng ***g ngực một bầu không khí trong lành trong đêm tĩnh lặng. Ta ngồi đó nhớ về khoảnh khắc đầu tiên ta chạm vào Đà lạt, cũng như thế ta như chạm vào một cái gì khác xa với những thường nhật ở thành phố. Lên Đà Lạt là lên thành phố của tình yêu, thoát ra từ một vòng tay ấm ta và em rơi vào một tiết trời mát lạnh và khó có thể quên. Ta từng nói với em thời tiết Đà Lạt sao giống HN vào thu thế và lên đến Đà lạt làm ta nhớ đến HN khi tiết trời vào thu. Trong không khí đó ta chợt nhớ ra rằng ta không mang theo áo ấm, không hiểu sao khi đó ta không lo gì khi có một vòng tay ấm luôn ở cạnh ta. Cũng trong tiết trời đó chỉ với áo phông và áo sơ mi ta và em đã đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Em đã nói rằng nhìn trong ánh mắt mọi người thì không cần nói gì cả cũng biết họ đang nghĩ gì. Lúc đó ta thực sự thấy cuộc sống đang chảy trong con người ta và cảnh vật xung quanh. không phải tự nhiên mà chùm ảnh ta chụp ở Đà Lạt sáng hôm đó trở thành một trong những chùm ảnh đẹp nhất trong chuyến đi của ta. Hình ảnh ta ghi lại dường như phản ánh lại tâm trạng của người chụp nó. Trở về với cuộc sống, mọi người hỏi ta rằng thích nơi nào nhất trong chuyến đi, không ngần ngại ta trả lời có hai nơi la Hội An và Đà Lạt. Tuy con người ở Đà Lạt không nhiệt tình và hiếu khách như ở HộiAn nhưng em đã làm cho ta thấy được sự ngọt ngào của thành phố tình yêu. Chỉ hai ngày ở Đà lạt thôi đã làm ta thấy thích thành phố này và tự hứa với lòng mình rằng ta sẽ quay trở lại. Một lúc nào đó, vào một ngày nào đó, cùng ai đó... Ta vẫn đùa em, có một ngày, lúc nào cũng có một ngày và em mỉm cười bảo ta ăn gian quá trời, không bao giờ chịu nói cho em nghe. Càng ngày ta càng cảm thấy sợ hãi các lời hứa, ta sợ hứa rồi sẽ không làm được, ta sợ ta sẽl à nguyên nhân của mọi nỗi đau. Ta vẫn tự hỏi ta là ta hay ta khác ta rồi. Con người ta đã thay đôi ư? Đó là sự thay đổi tích cực hay tiêu cực, ta, em và mọi người không ai có thể trả lời được cho đến khi nhìn thấy một điều gì đó. Chỉ biết rằng sự lựa chọn của ta đôi khi cũng gây ra những sự đau khổ. Em vẫn ở bên ta, sẽ mãi ở bên ta nhưng ta không dám hứa rằng ta sẽ mãi ở bên em vì nghe như câu nói đó có điều gì giả dối. Em vẫn nói hạnh phúc thật bình dị, chỉ cần thấy nụ cười trên khuôn mặt ta là em thấy hạnh phúc, ngay bản thân ta cũng chỉ cần một điều gì đó thật bình dị trong cuộc sống, thật yên bình và không toan tính. Nhưng liệu ta có thể chiến thắng tất cả để vượt qua mọi thử thách không? Chỉ biết rằng sẽ sống hết mình với những gì ta cho là đúng. Câu chuyện em viết cho ta còn dang dở quá và ta không muốn nó kết thúc một cách hụt hẫng như vậy. Bé của ta ơi, em có biết không?
    [​IMG]
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ...1khung hình khá lạ...1cuộc tình thật đau khổ...2cái bóng in trên đường ...như 2nỗi niềm không biết tỏ cùng ai...chỉ có thể sẻ chia cùng bóng....nếu trong cuộc đời ta không thể đến với nhau 1cách đường hoàng, chính thức....thì nguyện làm2chiếc bóng kia sánh đôi nhau suốt đời....
  4. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy, lại thấy lòng bình yên...Mình biết cảm giác bình yên ấy bắt nguồn từ đâu...
  5. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai lười biếng như mình. Một chồng báo cao ngật ngưỡng để trước mắt mà cũng không buồn động tay đến. Quen với chuyện bạn đọc báo rồi tóm tắt lại nội dung chính cho mình nghe. Anh chắc cũng sẽ làm như thế nếu anh ở gần em nhỉ? Sáng nào cũng thấy một link tin tức được gửi đến... Em biết anh làm tất cả những chuyện đấy là vì em. Cảm nhận được thế nào là hạnh phúc khi quan tâm đến người khác và được người khác quan tâm. Em hay hỏi anh hay cũng hỏi chính mình, liệu tình yêu có tồn tại khi mình ở xa nhau quá hay không? Anh bảo rằng có và không hiểu sao em cũng tin như những gì anh nói. Như vậy có mù quáng và ngốc nghếch quá không nhỉ ? Anh và em quen nhau đã 3 năm rồi, thời gian ấy đủ chứng minh rằng khoảng cách không gian khọng là gì cả khi mình lúc nào cũng nghĩ về nhau. Nhìn hai chiếc bóng ở trên bất chợt lại suy nghĩ, đừng bao giờ làm hai chiếc bóng...để chỉ có 2 người chia sẻ với nhau... Sẽ đẹp hơn nếu biệt được hình hài thực sự sau hai chiếc bóng kia nhỉ ? Hai chiếc bóng ...mà sao vẫn có cảm giá cô đơn. Phải chăng vì người ta có cảm giác một cái gì không thực hay sao...
    Anh biết em đang nghĩ gì phải không?
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ, có lẽ là nỗi nhớ. Có cái gì giống nỗi nhớ không, nhớ điệu cười, nhớ giọng nói và mọi điều về người ta. Có nhiều người chẳng hiểu mình, có nhiều người trách mình ... Làm sao đây. Tất cả chỉ vì tình yêu và nỗi nhớ, ta chẳng trách ai không hiểu ta, cũng chẳng trách họ vì họ không hiểu ta nghĩ gì, không hiểu ta muốn gì. Có lẽ mọi người quá ngạc nhiên trước quyết định của ta. ta vẫn là ta và sẽ mãi là ta phải không em.
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mọi người có thực sự hiểu ta như thế nào nữa không. Bây giờ ta đang ở trong vòng của sự soi xét của mọi người,sao với những người khác thì mọi chuyện dường như dễ dàng thế, còn với ta, ở đâu. làm gì cũng có người nhìn theo, bình luận. Có lẽ ta là một người quá tầm thường sao? ta chẳng biết nữa. Mọi người nhìn ta, phán xét ta mà không thèm tìm hiểu trong ta xem ta thực sự nghĩ gì? Khó quá mọi người ơi. Mâu thuẫn thì phải giải quyết thôi, nhưng ta dường như đang ngập trong hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, từ gia đình bạn bè, đến cả những người mà ta tin tưởng... Có bao giờ họ hỏi xem ta càn gì không?
    Bé của anh à, hôm nay nhận được một lá thư của một người rất quan tâm đến bé, Anh cũng mừng rằng bên cạnh bé luôn còn những ng bạn như thế. Anh đã trả lời bằng tấm lòng chân thật của mình, tất cả những gì anh đang làm là tránh cho mọi người những nỗi khổ đau do mình gây ra. Sẽ cố gắng là như vậy.Mong rằng mọi người sẽ hiểu cho anh.
    Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
    Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
    Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau
  8. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bảo rằng yêu mà lại không làm sao để bảo vệ được người mình yêu. Như vậy có phải là tình yêu không? . Đã là tình yêu thật sự chưa hay chỉ là một cơn say nắng....
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Em đang ở đâu, bây giờ anh và bạn anh chạy tới đi uống cà phê, anh muốn giới thiệu bạn anh với em". Ừ, thì uống, thì giới thiệu, ta chẳng yêu người, nên chuyện người yêu ai đấy thì đối với ta đâu phải là nỗi đau. Nhưng tự dưng lại cảm thấy xót xa quá.
    Người ta có thể bảo rất yêu một người này, nhưng khi vừa nhận được một cái lắc đầu, thì sau đó người ta lại có thể rất yêu ngay một người khác. Cuộc sống là gì, tình yêu là gì mà người với người nói yêu nhau dễ dàng như hít thở!
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mình chợt nhận ra có người đã bảo với mình rằng, người ta có một cái nick mà không ai biết luôn đi chọc ngoáy người khác. Không biết có phải người đó không nữa. hic hic

Chia sẻ trang này