1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy trời đã vào thu, nắng đã hanh, gió đã se lạnh, lá vàng đã phủ lối đi. Có lẽ nơi ấy vào mùa thu đẹp lắm, và thanh bình lắm. Nơi ấy vẫn luôn rất đẹp trong mỗi giấc mơ của em, nhưng mỗi ngày trôi qua em lại nhận ra rõ ràng một điều là nơi ấy không dành cho em, em sẽ buồn và lạnh lẽo.
    Nơi này một năm không có bốn mùa, không có nắng hè như đổ lửa, không có gió thu se sắt, không có cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông. Nơi này người xe tấp nập, cuộc sống khắc nghiệt đến từng giây phút, nơi này rộng lớn mà chật hẹp, nô nức mà buồn tẻ. Nhưng em thuộc về nơi này, em có thể đứng vững được không đây? Em ơi! Em hãy cố gắng lên nào, tại sao em mỏi mệt, tại sao em chán chường, tại sao em sống vô hồn như thế chứ.
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lại có những người như thế sao. Bạn bè mình thường bảo, thế giới bây giờ đầy rẫy những người đàn ông tầm thường, nay họ đi với cô gái này, mai họ đi với cô gái khác. Đi với người yêu mà mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc. Có phải tại người ta nói yêu quá dễ dàng không??? Ngay cả khi đã khó khăn có được một tình yêu thì liệu rằng con người có thể giữ nó trọn vẹn không? Có lẽ giờ đây tôi cũng trở thành thằng đàn ông tầm thường dưới con mắt của tất cả những người bạn. Tôi đã từ bỏ một điều không thể để đến với một điều có thể nhưng tất cả bạn bè tôi liệu có hiểu cho tôi. Bây giờ tôi đang rất cần 1 người ở bên cạnh, người đó có biết chăng?
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bé đang nghĩ gì bé ơi?
    Hãy sống theo tiếng gọi của trái tim mình, không đâu là không thể dành cho mình phải không?
    Muốn nói nhiều lắm, muốn kể nhiều lắm nhưng chỉ sợ rằng càng kể ra thì càng cảm thấy sự xa cách hiện diện. Biết làm sao đây để bên cạnh 1 người.?
    Is there any one here? Who tell me how can I live like this? Pls tell me !!!
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên lo lắng vì sự lo lắng là một trong những hành động làm con người làm việc kém năng suất nhất.
    Bạn không nên cố gắng hồi tưởng lại ngày hôm qua vì dù là xấu hay tốt, nó cũng sẽ không bao giờ trở lại. Hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong cuộc đời của bạn và hạnh phúc với điều đó ngay bây giờ!
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn
    Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu!
    =======> sống thật với bản thân, với những suy nghĩ và cảm giác của chính mình để ngày mai một ngày nào đó không phải hối hận hoặc luyến tiếc.
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 14/09/2005
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bé à, hôm nay anh lại không ngủ được rùi, Một người bạn thân ở quảng Ninh lên biết hết mọi chuyện của anh nên rủ anh đi uống rượu. Người bạ đó đã hỏi rất nhiều về em và anh dã cho anh ấy xem ảnh của em.Anh ấy đã nói rằng tôn trọng mọi quyết định của anh và hoàn toàn ủng hộ anh trong các quyết định. Đừng trách anh bé nhé, dường như những đêm mất ngủ là một phần cuộc sống của anh bây giờ. Anh đã nói với anh bạn anh rằng rằng chắc chắn anh sẽ trở lại SG để ở bên bé. Anh tin rằng tình cảm dành cho bé sẽ không phải chỉ là giây phút bất ngờ ở bên cạnh bé. Anh sẽ gặp bé và nói cho bé rõ tình cảm của anh là ntn bé nhé. chỉ nói với em vài câu mà anh cảm thấy cuộc đời thật vui, tại sao t hế bé nhỉ bởi vì em đã mang lại cho anh niềm vui và lẽ sống, em có biết ko em. ANH YÊU EM BÉ Ạ
  6. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta còn hay không còn duyên nợ nữa hả anh?
    Nỗi nhớ của em vẫn dài như thế, da diết như thế. Bao nhiêu đêm em cố tình tắt máy sớm vì chỉ sợ không kềm được nhớ nhung. Vậy mà đêm qua, sau khi tắt máy xong, em lại nhận ra rằng chỉ có cách gọi cho anh để thấy được sự dứt khoát của anh, chỉ có cách tự xát muối lên vết thương của mình em mới mong ngày em trở lại là em và anh sẽ thật sự là quá khứ trong em.
    Kết quả lại không như lý trí mong muốn nhưng lại là điều làm trái tim em mềm hơn, nỗi nhớ anh da diết hơn.
    Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn "dính" với nhau hay sao anh?
  7. nhoccon_gl

    nhoccon_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong
    [​IMG]
    Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và bình yên trong một thế giới có nhiều điều mà bạn chưa thể hiểu được.
    [​IMG]
    Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.
    [​IMG]
    Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên.
    [​IMG]
    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày
    [​IMG]
    Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.
    [​IMG]
    Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    [​IMG]
    Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    [​IMG]
    Và cuối cùng
    Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy đuợc yêu thương.
    [​IMG]
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, cố len
    Em đã từng nhắc anh thế mỗi khi anh gặp khó khăn, còn em thì sao? Em tự buộc mình vào những khó khăn, không tìm được cách giải quyết, cũng chẳng nói với anh để chia sẻ. "CHỉ có tình yêu đủ lớn mới vượt qua được tất cả" phải không em, vậy em hãy đi theo tình yêu của mình đi theo tiếng gọi con tim mình để đừng bâo giờ phải nói "giá mà". Mong gặp em quá, bé ơi!
    1 ngày em không online sao anh thấy nhớ em kinh khủng. Có cái gì lạ như nỗi nhớ không bé?
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn nhoccon_gl nhiều lắm. Dường như tất cả mọi thứ này bạn đều dành riêng cho mình tôi. Cám ơn bạn, hy vọng niềm tin vào cuộc sống của bạn và tôi sẽ không bao giờ biến mất. Thanks!
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    I miss you every day and night
    Like sun flowers missing sunrise
    Like a bird missing its nest
    Like a cloud missing sky
    Like a river missing water
    Like spring missing flowers
    Like a mountain missing its rocks
    Like lovers missing lovers
    Like summer missing the sun
    Like fall missing yellow leaves
    Like fishes missing water
    I miss you, do you miss me?
    Like winter missing snow
    Like dawn missing sunlight
    Like night missing darkness
    Like a bird missing flight
    Darling, please come with me now
    Mountains and rivers also miss thou
    Please come, I keep my promise
    Forever, we will be in love
    Dường như nó đã nói lên tất cả thay những lời anh nói, ở nơi này sẽ có người luôn nhớ đến 1 người ở nơi xa trong đó . SG là tên gì sao ta luôn hướng vào đó, nghĩ về 1 người, mong ở bên 1 người.

Chia sẻ trang này