1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói???
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có người đã từng viết "Đã yêu thì quý nhất khoảng lặng yên"
    Những lúc ở bên nhau đâu có cần phải nói gì phải không em? Khi chưa gặp muốn nói nhiều quá nhưng đến lúc gặp nhau rồi chỉ muốn cảm xúc được chia sẻ khi ở bên nhau. Nhữnh lúc cùng nắm tay đi trên con đường trong một buổi bình minh ta đâu cần phải nói gì, mọi người cứ nhìn và mọi người cũng hiểu. Bé à, thời gian trôi nhanh quá phải không, vậy là đã tròn một tháng cái ngày anh lên Đà Lạt rùi. Nỗi nhớ, có lẽ nỗi nhớ sẽ còn mãi về những ngày tuyệt đẹp đó, những ngày mà đã có người cho ta biết đến sự bình yên của cuộc sống. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ quay trở lại nơi đó để tìm lại những cảm giác bình yên như anh đã từng có. Có một ngày...sẽ có một ngày...
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một sự lựa chọn của cả anh và em, cùng một hướng, :)
    Hàng ngày vẫn có thể liên lạc đúng không, mọi người nhìn mình thấy có một sự đổi mới toàn bộ, tốt hay xấu đây? Chắc chắn là không xấu rùi, đôi khi cần thay đổi mình chút phải không? Cho tất cả mọi người tôi yêu quý, hi hi.
    Hãy sống hết mình vì những người xung quanh bạn và vì công việc, cuộc sống sẽ không bao giờ phụ bạn đâu.
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói như thế nào cho họ hiểu bây giờ, những lúc mình cứ tưởng khi vào đây mình sẽ thoải mái hơn khi ko fải đối mặt với cái cuộc sống hằng ngày , nhưng hình như ko fải thế thì fải mình vẫn fải nghĩ và làm sao cho nó tốt hơn với những gì hiện nó đang có đúng với cái trách nhiệm của mình, nhưng buồn làm sao mình hình như ko làm đc ko biết fải đi từ đâu để làm lại nữa nó wá bi đát rồi ghé vào đó mà mình ko tin nổi đó là cái box mà mình đã gắn bó từ nhừng ngày đầu tiên thành lập lên nữa , sao mình fải buồn nhỉ, vì sao ư chắc vì mình thấy nó như 1 nơi thân thiết vậy khi mình buồn mình vui đều có nó hiện lên trong cs ảo của mình gắn bó wá để rồi bây giờ mình bó tay để nó chết dần ư ko cam lòng 1 chút nào cả, ko biết như thế có wá điên ko mình cũng ko biết nữa , chán thật cái gì mình cũng cho rằng mình biết và mình đúng cơ mà sao bây giờ mình lại ko làm đc gì cả, những gì chỉ là chờ và đợi thôi ư , có lẽ fải thế mình đâu fải 1 người cao siêu gì mình chỉ là mình trong cái tg của mình thôi mà,
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chấm dứt những ngày đó. Mình sẽ lại là mình như mình vốn vậy. Không chạy trốn nữa, không kìm nén quá nhiều thứ nữa. Cảm ơn một người bạn đã dạy cho mình rằng phải biết đấu tranh, phải biết đối mặt với mọi việc. Từ hôm nay, lại online với những dòng status dài ngoằng và khó hiểu, hi hi.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng về, trời đẹp quá em ạ. Ta nói với em như vậy khi ta trên đường đi làm, biết đâu trong những đám mây tiềm ẩn trên đầu vẫn mang lại những cơn mưa đủ để ta ướt hết. Em ạ, tự dưng lại nhớ em quá. Ngồi nhớ về em và tự dưng ta lại mỉm cười vì những lý do ngây ngô của mình mà cả em và ta cũng đã không nhịn nổi cười. Một đêm thật dễ chịu trên đất SG, cùng em dạo chơi. Tự dưng muốn nắm tay em một cái mà không biết nói thế nào để nắm lấy tay, chẳng nhẽ lại giống lần đầu tiên nắm tay em bằng lý do biết xem bói tay à? . Không thể được rồi, vậy là ta đưa em di vào một câu chuyện. Câu chuyện kể rằng có một đôi thanh niên đi chơi, anh chàng trai muốn nắm lấy tay cô gái và suy nghĩ tìm ra một lý do để nắm lấy tay cô gái đó. Sau khi suy nghĩ rất lâu, anh ta đã nói với cô gái rằng: "Em ạ, anh đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra một lý do để được nắm lấy tay em, và anh đã tìm ra lý do thuyết phục nhất là nói với em tất cả suy nghĩ của anh. Đó là lý do thuyết phục nhất". Em đã cười và nói với ta rằng, có phải khi nào cũng phải cần tìm một lý do không anh. Ta ăn gian quá em nhỉ, một sự ăn gian dễ thương như em nói, phải không em. HN mùa thu và ta chợt nhớ câu hát ta vẫn thường nhắc với em.
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc
    Em mùa thu nguyên vẹn trong anh...
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em à, mỗi ngày trôi qua là một ngày nhớ. nỗi nhớ khiến cho mình có thêm nghị lực, biết yêu, biết tin và biết hy vọng. Bé à, cả hai chúng ta sẽ cố gắng làm việc hết mình nhé, cs sẽ không bao giờ phụ lại lòng người đâu.
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Promise MeTác Giả: Không BiếtTrình Bày: Beverly Craven
    [​IMG]Promise MeYou light up another cigaretteAnd I pour the wineIt?Ts four o?Tclock in the morningAnd it?Ts starting to get lightNow I?Tm right where I want to beLosing track of timeBut I wish that it was still last nightYou look like you?Tre in another worldBut I can read your mindHow can you be so far awayLying by my sideWhen I go away I?Tll miss youAnd I will be thinking of youEvery night and day just ...Promise me you?Tll wait for me?Tcos I?Tll be saving all my love for youAnd I will be home soonPromise me you?Tll wait for meI need to know you feel the same way tooAnd I?Tll be home, I?Tll be home soonWhen I go away I?Tll miss youAnd I will be thinking of youEvery night and day just ...Promise me you?Tll wait for me?Tcos I?Tll be saving all my love for youAnd I will be home soonPromise me you?Tll wait for meI need to know you feel the same way tooAnd I?Tll be home, I?Tll be home soonPromise me you?Tll wait for me?Tcos I?Tll be saving all my love for youAnd I will be home soonPromise me you?Tll wait for meI need to know you feel the same way tooAnd I?Tll be home, I?Tll be home soon
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ NÀO NHƯ NGỌN GIÓ VÂY QUANH
    Mưa sợi nhỏ len qua ngày tháng Chín
    Ước mơ tan _ mùi hương cũ phai rồi
    Nơi hẹn cũ _ chẳng còn ai đứng đợi
    Gửi lại người những rung động xa xôi
    Sợ phải tiếc _ miệt mài ta đuổi bắt
    In bóng mình trên từng lối hoang mang
    Nuôi hy vọng cố tin ngày sẽ đến
    Hạnh phúc kia nào phải chốn thiên đàng !
    Những bất trắc , đam mê hay dại dột
    Hiểu tận cùng, chỉ một nghĩa giản đơn
    Ai gieo hạt trên cánh đồng kỷ niệm
    Trái yêu thương sẽ ngọt đến không ngờ !

    Hãy xếp lại hành trang còn bề bộn
    U mê xưa - quên nhé , tựa hôm nào
    Yêu - có nghĩa , không vay nhưng mắc nợ
    Ém bùa nhau .... rồi tan tác chiêm bao !
    Nhành lá non trên nhánh sầu tháng Chín
    Khép yêu đương rơi xuống vực âm thầm
    Hoa sẽ nở từ chai sần hốc mắt
    Áp mùi hương vào tình đã lặng câm
    Nỗi nhớ nào như ngọn gió vây quanh
    Hạnh phúc cũ cuốn theo mùa lá rụng ..........

    Được solop sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 04/10/2005
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là em
    Tự gặm nhấm tim mình trong bóng tối
    Hết cảm ứng lòng đau
    Và viết vần thơ vô vị vô màu
    Nếu có thể
    Gửi về em cánh hồng
    Cài lên áo tưởng niệm
    Ngày cuối tuần rỗng không

Chia sẻ trang này