1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vất vả với bộn bề công việc, muốn thoát ra tất cả trong một khoảng thời gian và đến bên cạnh em quá. Những lúc cần nhau, liệu có dễ dàng để đến với nhau không bé. Chẳng biết nói cùng ai, chẳng biết làm gì, chỉ cố gắng những gì mình đã đặt ra thì sẽ thực hiện cho được vậy thôi. Liệu cuộc sống này có phải là chuỗi thời gian chán ngắt không. Hanh phúc ngày hôm nay có phải là niềm vui của ngày mai. CHẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó, tất cả là do mình, hãy là mình và cố gắng tất cả vì những người mình yêu thương. Tình yêu đó sẽ giúp ta vượt qua được nhiều xa cách. Cố lên ta, cố lên bé, sắp đến rrồi, có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày...
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi...
    Hì hì, đúng là một ngày như mọi ngày, còn có ai trả lại đời tôi hay không thì chẳng biết nữa!!!
    Mọi khó khăn đều sẽ trôi qua phải không bạn, điều quan trọng là ta phải biết đối mặt với nó và vượt qua nó.
    Never mind, take it easy!
    You will when you believe.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn gào lên, không hiểu rằng trời đất có quá bất công với ta không. Biết nói gì đây, dù gì thì ta cũng trở thành con người chẳng ra gì. Mọi người nhin ta với con mắt khác, cuộc đời mang lại cho ta cái nhìn khác về con người. Có những người ta những tưởng có thể hiểu ta, để rồi họ quay lại với ta nói ra những điều mà ta không thể hình dung ra, để rồi, tiếng nói đó mang theo nội dung truyền tải từ một phía. Ta chẳng thể thanh minh mà chắc cũng chẳng cần phait thanh minh. Biết nói gì đây khi mà bản thân ta không còn được tin tưởng. Dù gì thì có lẽ ta cũng là người lỗi hẹn và sẽ lại có những kẻ dậu đổ bìm leo, và sẽ có những tai tiếng về ta và sẽ còn theo ta mãi. Cuộc sống ơi, sao không để cho ta sống như ta đáng sống, sao mọi người cứ luôm phải làm cho ta phải đau khổ. Có lẽ nỗi khổ đau này chưa đủ với ta sao mọi người còn phải làm ta đau thêm nữa. Mà riêng mình ta đau thôi, kéo theo người khác đau làm gì?
    Ta đã từng nói, có lẽ ta phải thoát ra tất cả, thoát ra tất cả để làm lại từ đầu. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho ta rất nhiều, sẽ bắt đầu tất cả từ một nơi mới, không ai biết ta là ai để rồi có một cuộc sống mới mà không phải mang đau khổ lại cho bất cứ người nào. Cuộc đời vần là thế mà, có lẽ quá nhiều người không muốn ta đang ở chỗ ta hiện tại, có lẽ một sự khởi đầu lại dù có muộn nhưng cũng lại tốt hơn cho ta. Thời gian ơi, sao nghiệt ngã thế, ta mong chờ và để rồi lại phải thất vọng tràn trề như thế này, có nhẫn tâm quá không???
    Có lẽ sẽ đến một ngày nào đó ta sẽ nói vĩnh biệt với tất cả những gì thân quen nhất với ta để bắt đầu một cái mới hoàn toàn.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Buồn Ơi! Chào Mi...!
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi tình yêu chấp cánh bay đi
    Buồn ơi ta đang lẻ loi
    Buồn hỡi ta đang đơn côi
    Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa
    Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
    Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi...
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật không đơn giản, không dễ dàng chút nào phải không anh? Con người cuối cùng phải đối mặt với rất nhiều thứ. Hãy vững bước và can đảm, rồi chúng ta sẽ làm được điều chúng ta muốn làm.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nằm Mơ Phố
    Sáng tác: Việt Anh

    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhoà trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói, mong manh về trên phố, đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng hồ tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, tôi soi tình tôi giữa đời anh.
    Đêm nằm mơ phố, một bài hát không được nhiều người để ý đến vậy mà khi đã nghe một lần dường như ai cũng yêu cầu được nghe lại, không biết rằng bạn có là một trong những người đó không, còn với tôi, ngày hom nay bài hát làm tôi vừa vơi đi một phần nỗi buồn, vừa đem lại cho tôi những kỷ niệm về những ngày đã qua.
    Với tôi với bạn hay với những người đã sinh ra và lớn len ở Hà Nội, có lẽ những hình ảnh trong bài hát đã quá quen thuộc. Với những người bạn của tôi mà chưa một lần trải qua cảm giác đó, các bạn hãy cố lên, một lần thôi các bạn sẽ không bao giờ quen được đâu. Cái cảm giác Hồ Tây mờ sương cùng hơi lạnh khiến người ta cần một bàn tay để nắm vô cùng. Trước đây, mỗi lần đi qua Hồ Tây vào buổi chiều sương, tôi lại nhớ đến một câu hát " Mưa ngâu rơi, rơi trên mặt hồ. Gió heo may tím ngát mong chờ" và giờ đây là "sương giăng hồ tây trắng" ... Có lẽ đó là những gì đã quá quen thuộc với chúng ta, những người sinh ra và trưởng thành tại một thành phố mà nhịp sống có phần nào bớt ồn ã và bận rộn hơn SG.
    Một chuyến bay đêm từ sân bay Tân Sơn nhất, hai tiếng sau tôi đã có mặt tại HN. Bước xuống khỏi máy bay, vơ vội chiếc áo da quàng vào người như sợ cơn gió. Tự dưng tôi ngoảnh mặt về phía đó, biết rằng có người đang ngóng tin mình đã về đến nhà chưa. Bật điện thoại lên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai "Anh à, em đây" tự dưng thấy lòng ấm lạ. Nhớ về những giây phút được ở bên cạnh em, cầm bàn tay lạnh của em và cả hai cảm nhận được hơi ấm. Ngày hôm nay sinh nhật em mà anh không thể ở bên cạnh, một cái cầm tay cũng không thể. Biết làm sao đây em. Em đã từng nói, chỉ có hai tiếng bay thôi nhưng mà sao khác nhau thế. Con người khác, cuộc sống khác, không có gì thân quen, chỉ có một người ở bên cạnh. Liệu em có vượt qua được không và cả anh nữa. Anh đã cảm nhận và nhìn thấy tât cả khó khăn ở trong ánh mắt của bé rồi, yêu ạ.
    Có một điều gì đó bất ngờ có chăng cũng chỉ là một bó hoa đến với em trong ngày sinh nhật. Có lẽ bé cũng như anh, chỉ mong ước rằng sinh nhật mình có được một người ngồi bên cạnh, cùng thổi một ngọn nến và ước nguyện. Thời gian có nghiệt ngã quá không khi người ta phải chờ đợi bao lâu để rồi lúc gặp nhau lại trôi nhanh đến thế. Con người có nghiệt ngã quá không khi luôn có một cái nhìn định kiến về mọi việc. Còn nỗi nhớ và tình yêu thì mình tin rằng không phải ai cũng có thể hiểu nổi. Vẫn biết mình có thể cố gắng, nhưng cố gắng bao nhiêu và bâu lâu là đủ, có ai trả lời được chăng?
    Vẫn biết là có một ngày... sẽ có một ngày và chúng ta phải có niềm tin, vì vậy đừng bao giờ để niềm tin mất đi nghe em.
    YOU WILL WHEN YOU BELIEVE.
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Chúc mừng sinh nhật bé nghe" - Một lời chúc đơn giản, chân thành và ấm áp.
    Ngày sinh nhật của em năm nay là ngày em trốn biệt khỏi đồng nghiệp, khỏi những người quen, khỏi những nghi lễ xã giao nhạt nhẽo.
    Một lời chúc mừng ngọt ngào của anh vào những giây phút đầu tiên của ngày mới, một lẵng hoa với câu nói đùa ngộ nghĩnh "em thay mặt cậu ... ", một cái bánh "Happy birthday Mèo ú 12-12", một chai rượu vang Đà Lạt, một gói khô nai, một căn phòng nhỏ, chật hẹp với đồ đạc, sách vở nhưng tràn ngập tiếng cười đùa ... em cảm thấy mình hạnh phúc trong ngày sinh.
    Không phải lúc nào cũng cần đông đúc ồn ào đúng không anh? Chỉ cần có những người bạn thật sự bên cạnh mình đủ để biết mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống mình vẫn còn rất nhiều ý nghĩa. Chỉ cần có một người luôn hướng về một người, dù xa xôi cách trở, đủ để biết mình đang được yêu thương.
    Có khi em cảm thấy mình là người vô cùng may mắn vì bên cạnh mình có gia đình, có bè bạn. Cảm thấy mình là người có ích vì cũng làm được những điều cần thiết cho họ.
    Nhưng cũng có khi lại cảm thấy mình quá vất vả với cuộc sống này, cảm thấy mình phải chống chọi với quá nhiều thứ, cảm thấy cuộc sống này sao quá nhẫn tâm, ông trời sao quá bất công.
    Có khi thấy mình ấm áp giữa vòng tay mọi người, giữa sự yêu thương lo lắng dành cho mình.
    Nhưng cũng có khi thấy mình đơn độc, thật sự đơn độc giữa dòng sông chảy xiết của cuộc đời mình. Em không trách cứ ai cả, những người đã chơi với em sẽ đều biết rằng em chẳng đổ lỗi cho người khác và cũng chẳng bao giờ giữ được sự hờn giận, hận thù lâu trong lòng.
    Những khi nghe được từ đâu đấy những lời nói, những phán xét nặng nề về mình, em lại thấy xót xa vì biết rằng mình không thể làm gì cho mọi ngừơi nghĩ khác đi được, vì cuộc sống và con người là như thế. Rồi quay về với những gì ngay bên cạnh em, để mình đựơc sẻ chia và thông cảm, em lại gặp phải một cảm giác rất đau lòng. Bạn bè thương em, em biết, lo cho em, em biết. Vì thế nên họ không bao giờ muốn em dấn sâu vào một chuyện mà theo họ sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp, chẳng thể đi đến cuối con đường.
    Em vẫn thường nói với anh rằng dẫu biết là như thế nhưng sao vẫn thấy đau lòng. Dẫu biết mọi người mong điều tốt đẹp cho mình, nhưng những trắc trở trên con đường của mình em có thể sẻ chia không?
    Khi yên lặng suy nghĩ về mình em thấy mình cũng lạ, mình giống như là mình mà không phải là mình, có rất nhiều con người đan xen trong một dáng hình đang hiện hữu.
    Có một con người dễ bị tổn thương và yếu đuối. Chỉ một điều nho nhỏ cũng làm mình nghĩ suy. Chỉ một khó khăn cũng làm mình ngập ngừng lo sợ. Chỉ muốn có một bờ vai để dựa đầu vào mỗi lúc mệt mỏi, chỉ muốn có một bàn tay để nắm mỗi lúc thấy mình cô đơn, chỉ muốn có một ánh mắt nhìn khích lệ mình bước tiếp mỗi khi kiệt sức.
    Lại có một con người lạc quan và mạnh mẽ, một con người tràn trề sức sống và niềm tin. Dám nhìn thẳng vào tất cả khó khăn, dám đương đầu với mọi thứ để giữ lại cho mình những gì mình yêu thương. Dám nén lại những nỗi đau của riêng mình để làm dịu đi nỗi đau của người thân. Dám cất bước đi trên một con đường dài và đầy chông gai thử thách. Cảm thấy mình đủ niềm tin để đi tới, cảm thấy mình đủ sức mạnh để làm một chốn bình yên, để ở bên cạnh khi người ta gặp khó khăn, để đem lại nụ cười khi người ta buồn chán, để tiếp thêm sức mạnh khi người ta mệt mỏi.
    Và giờ đây, sau khi dừng lại một bước chân để đắn đo cân nhắc, để nghĩ suy, để phục hồi lại chính mình, em lại thấy mình đủ sức mạnh, đủ niềm tin.
    Em biết con đường trước mắt rất dài, và lòng người cũng có lúc sẽ lung lay, nhưng những phút giây ngắn ngủi đó sẽ trôi qua. Tình yêu và niềm tin rồi sẽ chiến thắng tất cả mọi thứ. Rồi trong cuộc sống này mỗi con người sẽ đều có được hạnh phúc của mình nếu họ biết thế nào là "vừa đủ". Đừng đòi hỏi cái gì quá nhiều, bởi nhiều quá chưa phải đã là tốt.
    Chỉ cần "vừa đủ", một cuộc sống vừa đủ bạn bè, một tình yêu vừa đủ hạnh phúc, một gia đình vừa đủ bình yên để mỗi khi trời trở rét hay trong lòng se lạnh có một bàn nắm vừa đủ đế đem lại sự ấm áp cho tâm hồn.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát hay muốn chia sẻ cùng mọi người.
    http://cards.ssp.com.vn/?u=2&m=flash&f=view&t=20&id=547
    You Are The Love Of My Life - George Benson
    You Are The Love Of My Life
    I knew it right from the start
    The moment I looked at you
    You found a place in my heart
    You Are The Love Of My Life
    You give me reason to live
    You taught me how to be strong
    With you is where I belong
    No one''s ever touched me
    Quite the way you touched me
    People search a life time
    To find what we have
    You Are The Love Of My Life
    One thing that''s good in this life
    And in a world full of change
    One thing I''m sure of
    You Are The Love Of My Life
    The one thing that makes sense in this world
    I''ll spend the rest of my days
    Just loving you...
    You Are The Love Of My Life
    And I thank GOD I''m alive
    To spend my lifetime with you
    You Are The Love Of My Life.
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một thời ta yêu Anh
    Để trở thành nhỏ bé
    Những tính toan đời thường
    Đôi khi bằng giọt lệ.
    Một thời ta yêu Anh
    Vẫn không nên chồng vợ
    Chưa phải đã vì tiền
    Phải chưa vì duyên nợ ...?
    Một thời ta yêu Anh
    Để trở thành chiếc lá
    Vẫn màu xanh bên ngoài
    Mà trong hồn héo uá.
    Ta yêu Anh thật thà
    Hơn người đi xưng tội
    Ta chưa hề nói dối
    Với Anh, dù nửa lời.
    Một thời yêu ... đành thôi
    Ta cúi đầu tạ lỗi
    Xin Anh thương một người
    Bây giờ đang sám hối

  10. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, trong khi lang thang, a_nick tình cờ đọc được bài chúc mừng sinh nhật của người a_nick đã gửi gắm niềm riêng của mình trong topic này. Lời chúc và gọi điện thoại chúc cho sinh nhật của một người khác. Không ghen. Nhưng bản thân tự hỏi từ khi nào a_nick và anh xa nhau đến nỗi sinh nhật mình anh không nhớ, không biết từ khi nào a_nick và anh xa nhau đến nỗi a_nick chủ động gọi điện thoại cho anh vào ngày đó mà anh vẫn không nhớ ra; không biết từ khi nào a_nick và anh còn tệ hơn một người quen biết qua net.
    Anh đã bảo đừng nên chờ đợi bất cứ điều gì. Thế mà a_nick nghe lời anh chưa đủ nên không expect nổi chuyện tréo ngoe này. Thôi, lần này dứt khoát nghe lời.
    Gửi các bạn đã tham gia vào topic này: a_nick sẽ khóa topic này lại. Xin lỗi các bạn nhé vì topic này cũng chứa đựng khá nhiều nỗi niềm của các bạn. Như thế là ích kỷ nhưng a_nick không muốn dùng dằng lâu hơn nữa. Phải dọn dẹp sạch sẽ chứ nhỉ. Cho lòng mình lại trong như ngày đầu Các bạn hiểu cho nhé.
    Gửi Mod: Giúp a_nick khóa topic này lại nhé và khóa luôn nick này nhé. Vĩnh viễn.
    Cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này