1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một tuần rồI mình chẳng động đến chiếc xe máy của mình. Nhỏ bạn chở đi làm, tốI chở về nhà, và không bước ra khỏI nhà cho đến sáng hôm sau. Không còn muốn lang thang đây đó, không còn muốn một mình ngồI quán cà phê suy nghĩ, lạI càng không muốn ngồI đông đúc ồn ào đùa giỡn. Câu trả lờI cho tất cả các lờI mờI và các cuộc hẹn là ?oMình bận rồI, để khi khác nha, có gì mình sẽ gọI lạI?. Khi khác là khi nào đây? Có bao giờ gọI lạI không đây.
    Mình chẳng hiểu nổI bản thân mình bây giờ đang cần gì, đang muốn gì. Những điều trước đây đem lạI cho mình niềm vui, sự thoảI mái thì bây giờ không còn cảm giác đó nữa. Hết giờ làm chỉ muốn về nhà, quanh quẩn trong cái phòng bé tí không giường chiếu, chỉ toàn chăn gốI và thú bông.
    RồI mọI việc có khác được không? Hay là cứ thế này mãi? Mà khác chắc gì đã tốt hơn thế này, phảI không tôi ơi!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bé của anh ơi, sao dạo nay tình hình mọi việc đối với bế lại tồi tệ đến vậy Ở bên bé vẫn luôn có những người bạn mà, bé đã chẳng nói với anh thế là gì? Bé có cảm thấy con người mình cần một sự vận động mới không? Xem lại những bức ảnh mà bé chụp hôm đi Nha Trang thấy sao khác với những gì bây giờ bé trải qua thế. Hãy đứng lên, hãy gặp bạn bè, hãy chạy xe lòng vòng quanh phố để cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều việc cho bé để làm. Nếu khi nào chạy chán rùi thì chui vào một quán cafe nào đó, chat gẫu với bạn bè hay ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ. Chắc bé chán cảnh ngồi một mình trong quán cafe rồi phải không? Nhưng kể ra có những lúc được thả lòng mình theo một điệu nhạc nào đó thì cũng thích chứ. Bé à, hàng đêm anh muốn bật cho bé nghe một bản nhạc để bé ngủ ngon. Đó cũng làm anh vui rồi bế ạ. Nhớ quan tâm đến sức khoẻ của mình bé nhé, không anh giận đấy. Mà giận là trưa nay không ăn cơm cho bé coi, hì hì. missssssss you.
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mình vô lý quá, mình kỳ lạ quá, mình là ai chứ, mình là cái gì chứ? Mình chẳng là cái gì cả, mình chẳng có quyền gì để mà nghĩ suy để mà buồn. Mình chỉ là một chiếc bóng bên lề, mình không được phép có những tình cảm như thế. Mình đã hiểu chưa?
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bao giờ mới thoát ra khỏi mớ bòng bong công việc để được rong ruôit trên từng cây số đây. Bé à, sẽ làm hết sức để có thể vô đó ngay để xem con kiến nó đốt như thế nào chứ, hì hì. Cua biển thì đâu có sợ kiến đốt phải hông? Hy vọng con kiến sẽ vui vẻ mấy ngày con cua vô đó. Thôi, con cua phải làm việc tiếp đây để sớm thoát ra khỏi mớ bòng bong này. bi bi va M con kiến lắm.
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Rồi người cũng ra đi như tình yêu...còn chút gì ở lại?!!!
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vậy là quyết định, mình sẽ đi.Sẽ đến nơi cần phải đến, đi những nơi cần phải đi. Có một ngày, một ngày gần đây, bàn tay sẽ nắm lấy bàn tay phải không bé. Bé biết không, anh thấy long mình thanh thản mỗi khi bé thốt ra từ "Vâng" nhẹ nhàng. Và đó chắc cũng là tình cảm mà bé dành cho anh.Có những điều không phải lúc nào mình muốn có mà được, nhưng nếu nó nằm trong khả năng của mình thì tại sao lại không thực hiện nó được nhỉ. Chỉ hai tuần nữa thôi, anh sẽ gặp lại bé và bé sẽ thấy được sự hiện diện của anh. Biết nói gì đây, thôi để dành đến khi gặp bé anh sẽ nói nhé, không ăn gian chút nào đâu. Anh tin rằng thời gian là vị trọng tài công bằng nhất cho mọi lời nói...
    I''ve been ....
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Anh đã mua vé rồi bé ạ, thứ 6 bọn anh lên đường ..." Cuối cùng thì anh cũng quyết định vào đây. Có thể là chẳng phải vì duy nhất một mình em mà còn vì nhiều điều khác nữa. Sẽ gặp nhau, sẽ vui vẻ, sẽ nói chuyện rất nhiều, sẽ có bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Sao mình lại vui? Vui như đứa trẻ được quà, vui như chưa bao giờ được vui như thế? KHông biết nữa, đôi lúc con người chẳng thể tự hiểu được bản thân mình. Em cũng vậy, và anh cũng vậy, phải không anh?
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có người vui như thế cũng khiến mmình vui lây cơ. Có thể lý do không phải là do một mình người ta nhưng liệu người ta có biết rằng người ta là lý do chính để có một chuyến đi quyết định nhanh chóng đến như vậy. Để tìm một sự bình yên thì không có điều gì là không đáng phải không bé, hì hì
  9. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Không thể ....và ....có thể? Điều gì là không thể và điều gì là có thể đây.... Thôi thì đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa ... Cứ để bình thường, cứ để tự nhiên đi nhé
    Chúc những ngày sắp đến đi chơi vui vẻ
  10. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lại tan về muộn
    Gặp cuối mùa mưa ướt phố đêm
    Không nón không ô đành luống cuống
    Trú vội vàng bên một góc thềm
    Dõi mắt mông lung nhìn chợt thấy
    Hè kia đôi bóng nhỏ còng queo
    Hai mảnh đời hoang ...chua xót vậy!
    chúng ngủ ôm chân chắc lạnh nhiều
    Tôi chẳng giúp gì cho em được
    Dẫu đây qua đó rất gần nhau
    Trên lối đi qua còn trơn ướt
    Đâu đủ sức che chắn mưa rào

Chia sẻ trang này