1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi hoakhongtim, 01/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Cuoc song chi ket thuc khi ma ban ngung mo uoc, khi ma ban ngung tin tuong, tinh yeu chi ket thuc khi ma ban ngung quan tam. Tinh ban chi ket thuc khi ma ban ngung chia se.
    Mỗi mơ ước chính là những niềm tin để bạn vươt lên số phận , là cái đích để bạn phấn đấu và đi lên , vì vậy hãy đừng thôi mơ ước , chúc các bạn có nhều ước mơ cho riêng mình
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần mình suy nghĩ tích cực một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. đúng không?
    Hôm qua, cảm thấy rã rời vì tất cả mọi chuyện xảy ra. Bởi không thể có chuyện gì có thể tồi tệ hơn, không có một ngày nào có thể tệ hơn thế nữa. và dường như tất cả những chuyện tồi tệ luôn rủ nhau đến cùng một lúc.tin nhắn thì gửi loạn xạ nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ chia sẻ với Dethuong. Hiểu vì sao bạn lại không hỏi mình chuyện gì đã xảy ra. Không biết có phải vì vậy mà mình gọi cô ấy là dethuong?
    Cô bạn tự nhạn mình là một người vô tâm , nhưng mình thật sự cảm thấy hạnh phúc vì có một cô bạn lạc quan như thế.
    mình thích caí cách mà cô nghĩ: RỒI MỌI CHUYỆN SẼ TỐT ĐẸP!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lại nhớ hôm tốt nghiệp , lang thang cùng bà chị lên phố sách. ngồi mân mê cuốn AQ tự truyện của LTấn. bà chị bảo " mày còn chưa đủ AQ hay sao, hay muốn mua làm sách gối đầu?"
    càng ngày cáng thấy mình AQ tệ, cơ mà không như thế chác mình "xì chét" mà chít mất
    Cô bạn đổi chữ kí, mấy câu thơ bữa trước mình được fwd cho đọc. hay quá. vậy là cuộc sôngd lại btf rồi!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ối, cái NIỀM TIN này, sao tớ lôi mãi nó không lên nhể, rõ ràng tớ viết bài mới mà seo nó cứ nằm tuốt luốt phía dưới. hay là..... cú thật ttvn "xê" dã man!
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    tớ vào lại topic này thông qua trang cá nhân của bản thân mình, nên cũng chẳng biết nó đã trôi đến tận đâu đẩu đâu để khiến táo than vãn. cơ mà dù đi đến đâu mà vẫn có người nhớ đến là được rồi. táo ạ.
    táo ạ. tớ thấy xấu hổ thật đấy. có lẽ tớ không tốt như táo nghĩ đâu. tớ vô tâm thật đấy. có lẽ vì thế mà tớ sau khi viết lên cái topic này thì bỏ mặc nó, k thèm vào lại. dù cả khi ấy nhắc tớ rằng ấy có viết bài cho tớ ở đây nè. và mãi đến bây giờ, là fải đến 2 tuần sau ấy nói. tớ mới vào.
    mà này, tớ cũng rất tự hào là mình thường có cách giải quyết khó khăn nhanh gọn là bình thường hoá chúng đi và nhanh chóng dứt đẹp. thế là xong. khó khăn nào k giải quyết được ngay tức khắc thì nghĩ rằng cũng sẽ giải quyết được, và chờ... và điều này phải khác với sự chạy trốn nhé... hihi
    cố lên đi, táo QN giòn ngọt xinh tươi ạ... và cả tớ nữa
    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 26/07/2005
  6. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    KHI BẠN ĐANG VỘI LAU NƯỚC MẮT, CŨNG HÃY CỐ MÀ XẾP KHĂN GIẤY LẠI LÀM TƯ NHÉ...
    thật sự là khi đang buồn vật vã, vớ được cái gì có thể lau được gương mặt tèm nhem nước mắt thì không ai nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh mà làm được công việc đó.
    Nhưng bạn ơi, nếu bạn cố thì vẫn làm được, và khi đó bạn sẽ thấy được điều kì diệu của hành động tưởng chừng như rất đơn giản, và quả thực là rất đơn giản đó...
    Đó là khi bạn xếp khăn lại, với khoảng thời gian nhỏ nhoi và 1 sự chú tâm vào công việc là lấy tờ khăn giấy ra, mở toang nó ra khỏi các nếp gấp mà nhà sản xuất đã gấp nó, rồi gấp lại làm tư, những tín hiệu cảm xúc của bạn tạm thời bị đứt đoạn, khi đó nước mắt cũng dường như ngừng rơi, và bạn cảm nhận được nước mắt đang ở đâu trên gương mặt bạn. Khi đó bạn sẽ bình tĩnh hơn, biết là nên lau chỗ nào trên mặt bạn, như thế sẽ đỡ tốn khăn giấy và đem lại 1 hiệu quả kinh tế có thật. Và khi bạn cảm thấy mình vừa đạt được 1 hiệu quả kinh tế, bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa và bạn sẽ dần dần thoát khỏi trạng thái tiêu cực... và có thể bạn sẽ ngừng khóc được. và khi người ta không còn khóc thì người ta sẽ thôi cái việc buồn bã đó đi...
    Có phải là rất có ích không? Bạn đã hết buồn rồi đấy. hãy cố mà sống vui nhé.
    Như là bạn vẫn hay tâm niệm rằng trước khi ra khỏi nhà thì nên bước bằng chân trái hay chân phải thì sẽ gặp hên, vậy thì hãy tâm niệm thêm câu này nữa nhé "là dù có đang vội lau nước mắt đến thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ gấp khăn lại làm tư trước..." để cảm thấy rằng cuộc sống thực đáng yêu, rằng những lo âu phiền muộn sẽ bị ta gấp lại, chùi , và vứt toẹt nó đi... thật dễ dàng, nhé
    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 01/08/2005
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày đi học, bọn bạn hay mai mỉa một đứa AQ như tớ là "người đẹp tự tin". Bởi vì tớ AQ!
    Không!
    Tớ luôn tự hào về bản thân tớ. Cho dù thế nào thì tớ là đứa luôn suy nghĩ tích cực. Tớ lạc quan. tớ có cách giải quyết mọi việc theo cách của tớ., dù có thể không gọn, nhưng cũng nhanh thôi. và rồi, sẽ ổn, tớ nghĩ thế, tớ tin chắc là thế. và khi tớ tin như vậy thì sự thật sẽ là như vậy.
    Vì thế thỉnh thoảng , khi không chịu đựng nổi nữa, tớ sẽ tuẹ cho phép mình sống một ngày cho lý trí đi ngủ kakaka.....
    Tớ là người quyết định cuộc sống của tớ!
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    chính bạn là người quyết định cuộc sống của mình và chính bạn là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn đấy... ^_^ hãy yêu bạn nhất... và thận trọng với những gì bạn làm...
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã từng khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ tớ có thể gấp lại chiếc khăn làm tư cả.Có lẽ tớ chưa từng biết đến điều đó cho đến khi đọc đc bài viết này của bạn .Cũng đã lâu rồi ko có chuyện buồn nào để tớ phải rơi nước mắt cả và chỉ sợ đến lúc đó tớ lại chẳng nhớ đến câu nói của bạn để mình có thể chú tâm vào việc khác .Và cũng để thấy điều kì diệu của nó ...
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải có niềm tin chứ...
    Hic... để mình còn noi gương nữa. Đang buồn. Nhưng không thể khóc. Vì nước mắt dường như đã cạn...
    Tại sao thế? Ngày trước, khi leo núi Yên Tử, mình đã chỉ cầu nguyện có 1 điều suốt đoạn đường lên đỉnh núi, lên chùa Đồng mà. Cầu cho bố mẹ được hạnh phúc bên nhau trọn đời, cho đến khi đầu bạc răng long, cho đến khi 3 anh chị em lập gia đình hết, sinh ra 1 lô lốc cháu nội cháu ngoại, cho đến khi chúng cũng đỗ đại học... Vậy mà tại sao giờ đây mình cứ phải đợi thời gian trôi qua mà không biết bao giờ... tuần sau chăng... tháng sau chăng... năm sau chăng... chỉ mong hãy để người ở lại càng lâu càng tốt... bên mình..., bên mẹ, mẹ yêu bố nhiều lắm...
    Còn nỗi buồn nào lớn hơn thế nữa, khiến nước mắt mình lâu lâu lại len lén ướt đẫm gối, lại phải nhè nhẹ gấp khăn, chùi đi, kiềm tiếng sụt sịt không để chị thức giấc, nén tiếng thở dài tự ru mình ngủ...
    Buồn lắm đó chứ.

Chia sẻ trang này