1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi hoakhongtim, 01/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa một lần đc đặt chân lên Yên Tử để đc thấy rằng người ta bảo nó đẹp lắm .Có lẽ sẽ phải đi một lần cho biết và cảm nhận và cũng để cho thêm vào kho kỷ niệm những niềm vui ít ỏi ...tồn tại .
    Trong trái tim mình nó cũng khô cứng và sỏi đá mất rồi .Ước gì mình ko khóc nhiều như thế để óc mình ko thành sỏi đá .Chỉ biết yêu thương người một cách chân thành và để nhận về mình những nỗi buồn và những giọt nước mắt ngắn dài khi chỉ cô đơn một mình .
    Đời là thế ,vui ít buồn nhiều nhưng ...ta vẫn cứ sống và ko ngừng hi vọng
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Dễ thương ơi, dở khăn ra và gấp lại làm tư nhé!
    Tớ xin lỗi, tớ cứ có chuyện gì là gọi dt ầm ĩ và dethuong luôn sẵn sàng ở bên tớ, vậy mà tớ...vô tâm quá.
    tớ ích kỉ, phải không?
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quý báu.
    Thế, nhỉ! ^_^
    Cái này cũng vừa tí toáy viết cho mình bên 7x, nhưng vào đây lại muốn chia sẻ thêm với mọi người. mod đừng trách em "kâu" bài hay spam tội nghiệp.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 24/08/2005
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1

    Ngày cuối tháng, văn phòng bận việc. nhận tin nhắn của bồ,tớ xin lỗi là không thể gọi lại ngay đựơc.
    tớ biết bồ đang buồn, thậm chí tớ tin là tớ cảm thấy tất cả những điều đang diễn ra trong bồ. tớ không biết là tớ có thể làm gì cho bồ không? nhưng bồ hãy tin là tớ hiểu nỗi đau trong lòng bồ nhiều lắm.
    Tự nhiên tớ thấy tất cả những nỗi buồn của mình thật nhỏ bé thật vớ vẩn....so với bồ, vậy mà bồ vẫn luôn mỉm cuời, vẫn luôn ở bên động viên tớ. vẫn chúc tớ ngủ ngon vào cuối mỗi ngày và mỗi sáng thức dậy tớ vẫn làm tớ vui thật vui vì tin nhắn cho một ngày tốt lành!
    Tớ nhận ra là tớ yêu bồ biết bao!
    Khi bồ buồn, khi bồ thấy mệt mỏi, lúc mà bồ thấy sợ khi nhìn về phía trước hoặc chán nản khi nhìn về đằng sau....thì hãy nhìn sang bên cạnh. tớ luôn ở đây, bên cạnh bồ. nhé!
    Cố lên nhé dễ thương!
    Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà!
  5. thangmcqn

    thangmcqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hai ban gi oi!cac ban la nha van ah!viet toan nhung dieu hay that!bai phuc bai phuc!
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua, ngồi một mình, chợt thấy chênh vênh...thấy tủi!...
    Buồn cười, chắc tại ảnh hưởng mấy cái phim vớ vẩn mình xem.đã bao nhiêu lần bảo mình phải mạnh mẽ lên...
    Không hỉu nổi mình nữa, không biết phải làm sao với chính mình. Nhắn :" Ng~ ơi, em "đi lạc" rồi!?", lại không send :(
    Ngốc thật. chạy ào ào...chạy ra sông,nhắm mắt lại nghe gió thổi ù ù bên tai. thấy chông chênh, thiếu thốn....thèm cái vị mặn mòi của biển. thèm nghe tiếng sóng...
    Nhớ đến cô bạn, lại mỉm cười hét vang mấy đièu vô nghĩa....
    về thôi!
    Thôi về đi....đường trần đâu có gì.....!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng tỉnh dậy, thấy nhẹ nhàng hơn. Lắc đầu, nhảy vào nhà tắm xả nước ầm ầm, lầm bầm "trôi đi, trôi đi....." những muộn phiền, cả những giấc mơ buồn, nặng nề.....!
    Băng qua ngã tư đông đúc người,xe, khói và bụi..... vẫn mỉm cười....chúc mình một ngày tốt lành, chúc mọi người một ngày tốt lành!
    Chợt thanh thản khi nhìn những cánh hoa vàng be bé lấp ló trên những tán cây nhỏ. những cánh hoa vẫn vàng rực rỡ cả khi đã lìa cành. rực rỡ vàng dưới gốc cây, trên hè phố......!
    Xôn xao áo trắng học trò ngày đến lớp.
    Yêu, yêu tất cả những cảm xúc, cả những buồn đau tự mình gây ra, do người mang đến để biết quý trọng hạnh phúc......yêu cả những vất vả để thấy sự cố gắng của mình. yêu những sai lầm đẻ thấy mình trưởng thành hơn.....trân trọng cả những mất mát....
    Bật cười khi lại cứ cố gắng llôi "niềm tin" lên, đọc lại câu chúc của cô bạn dễ thương: "cứ xinh tươi, hồn nhiên, giòn ngọt......" ừ! Tội gì không!
    Ngạc nhiên tự hỏi không hiểu sao mình vẫn lạc quan đến thế?!
    Thì...à ơi.....Ngủ ngoan nhé .....khờ dại....!
    "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên !"
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 05/09/2005
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lại kéo "niềm tin" lên. cái này giành để tặng sinh nhật bồ,Dethuong ạh:
    Một cành hoa cài trên mũ
    Một lời ca nở trên môi
    Một trái tim trung thực yeu đời
    Thế là đủ những gì cần thiết
    Cho những người tuổi trẻ chúng ta
    để đi tận cùng trời cuối đất
    ^_^ cho cả tớ nữa
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Là con gái đừng nghĩ nhiều ấy nhé
    Bởi ưu tư khiến ấy rất mau già
    Đêm khó ngủ, chợt buồn....ừ, cứ khóc.
    Khóc được rồi, sầu muộn sẽ vơi đi.
    Là con gái đừng ngại ngần khi khóc
    Cứ khóc to, uất ức nghẹn ngào.......
    Ấy sẽ thấy lòng mình than thản lại
    Tự trong lòng sẽ bớt những ưu tư.
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0

    HÃY TIN Ở HOA HỒNG...
    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 26/09/2005

Chia sẻ trang này