1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi hoakhongtim, 01/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gocthu

    gocthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    có một ngày mùa đông , bạn nói đi xa,cảm thấy một điều gì đó vỡ vụn...
    rồi bỗng nhiên nhận ra chẳng có ai để nói ko thích xa bạn ,cảm thấy bị bỏ rơi khi xung quanh có biết bao nhiêu điều tốt đẹp
    vào một ngày đẹp trời bạn ấy vẫn ko quay lại , vẫn nhớ
    viết thư chia tay với bạn ấy ,cảm giác nhẹ nhàng ,sao lại có chút vấn vương
    ước sao bạn ấy hiểu được một chút,hoa sữa đã nở ở đường nhà bạn mà sao bạn vẫn chưa về??????????
  2. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì xảy ra giữa tớ và bạn , chẳng có gì nhiều , chỉ là MỘT ĐÊM Ở BÊN NHAU , MỘT NỤ HÔN , BẠN KHÔNG THỂ YÊU TỚ....Tớ muốn quên đi , sự thật là tớ đã quên rồi , nhưng sao hôm nay , khi thấy bạn , trái tim tớ nhói lên 1 nỗi đau mà đã lâu lắm rồi tớ không cảm thấy đau như vậy ???
    Tớ vẫn tin , tớ vẫn tin rằng tớ có thể quên bạn , không cần nhớ ,không cần quan tâm đến bạn chỉ trong thời gian ngắn thôi , Nhưng đã 5 năm 9 tháng 14 ngày , kể từ lúc bạn nói với tớ rằng bạn không thể yêu tớ ... đã nhiều lúc tớ thấy ghét bạn lắm....Vì bạn làm tớ đau , đau lắm bạn biết không ?
    Tớ chẳng được quyền trách bạn ... Tớ đã quên rồi mà , sao hôm nay ban lai trở về , bạn hồn nhiên như giữa tớ và bạn chưa từng có chuyện gì ... BẠN ĐI ĐI , ĐI THẬT XA ĐI !
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại thấy buồn,cứ phải cố nghĩ ra một điều gì đó vui vẻ để ngày mai của mình có ý nghĩa hơn.Ngạc nhiên không hiểu mình sống để làm gì?
    Tình yêu rồi cũng giống như những giấc mơ dịu dàng.Chẳng thể đem lại điều gi hơn nữa.
    Đôi khi giật mình tự hỏi,cuối cùng thì mình cần cho ai trong cuộc sống này?
    Nếu một ngày nào đó mình không còn nữa, ai sẽ là người đau đớn nhất? Có lẽ chỉ là bố mẹ thôi.Tự nhiên thấy mắt cay cay khi nghĩ rằng mình chưa làm được điều gì cho những người mình yêu quý hơn cả sinh mệnh.
    Xin lỗi về tất cả mọi điều.
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi nhà sách, vô tình ta đọc được bài thơ, thấy cũng giống như những gì mình làm và những gì bạn làm cho mình.Chẳng biết để đâu cả, thôi thì ghi tạm vào đây vậy nhé
    Bài hát ru cho bạn bè
    Khi cô ấy khóc thút thít trên vai bạn
    Và bạn không biết phải nói gì
    Chỉ cần thủ thỉ vào tai cô ấy
    Rằng mọi thứ sẽ tốt thôi
    khi cô ấy nói là đau buồn lắm
    Vàtam hồn cảm thấy cô đơn
    Hãy nói với cô ấy rằng còn có bạn bên cạnh
    Và dù thế nào đi nữa vẫn còn có bạn đây
    Khi nghe hơi thở cô ấy yếu đi
    Và nước mắt cứ tuôn trào ra
    Hãy lau khô nước mắt cô ấy
    Nói rằng trên đời không ai khóc đâu
    Và khi cô ấy ngước mắt lên nhìn bạn
    Nhoẻn miệng cười khì
    Cảm ơn bạn luôn ở cạnh bên
    Khi tinh thần suy sụp nhất
    Và bạn sẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy
    Biết mình sắp phải nói điều gì
    Rằng hãy sống tự tin lên
    Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
    M.A
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua bị lạc đưòng. đứng giữa một ngã tư tận ngoại thành ...không biết mình phải đi về đâu...tự nhiên thấy sợ, không hẳn. thấy tủi thân thì phải? thấy chênh vênh khủng khiếp.
    Nghĩ, sao những lúc như thế này, mình không thể gọi ai đưọc? bấm số rồi, nhưng lại sợ gọi một ai đó mà người đó không ra thì chắc là còn tủi hơn. Bỗng nhiên mà nhớ anh mình ghê đi.Ở nhà bất kể mưa gió, bất kể giờ giấc, có gì cũng gọi anh.giờ thì.....
    Mình đâu còn ở nhà nữa.
    Muốn khóc
    Lại nghĩ, sao mình lại yếu đuối thế được, sao chỉ có mỗi chuyện như thế?.....rồi cũng về đưọc nhà.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cà rốt - Trứng & hạt cafe
    Đun ba nồi nước nóng
    Ở nồi thứ nhất để vào một ít cà rốt
    Ở nồi thứ hai để vào một ít trứng
    Ở nồi thứ ba để vào một ít hạt cafe hoà tan
    Đun cả ba nồi trong vòng 15phút
    Lấy ra những thứ vừa đun xong
    Cà rốt cứng cáp ban đầu bây giờ đã mền nhũn ra
    Những quả trứng lỏng bên trong bây giờ lại đặc cứng
    Hạt cafe đã hoà tan
    Nhưng mầu nước cũng đổi theo và hương bay ngạt ngào
    Hãy nghĩ về cuộc đời
    Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng
    Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận lợi
    Thỉnh thoảng cuộc sống thật khó khăn
    Mọi việc không phải lúc nào cũng như ý chúng ta
    Mọi người không phải lúc nào cũng đối xử với ta như ta mong đợi
    Chúng ta làm việc cực khổ nhưn đạt đưọc kết quả không cao
    Đièu gì xảy ra khi chúng ta đối mặt với khó khăn?
    Hãyquay trở lại với ba nồi nưóc
    Nước nóng như những thách đó của cuộc đời
    Chúng ta có thể sẽ như cà rốt
    Bước vào đời với trái tim quả cảm và cương trực
    Ta va chạm và trở nên yếu đuối, mềm nhũn
    Chúng ta mẹt mỏi và mất phương hướng,
    và mất hy vọng và thoả hiệp với thất bại
    Ta không còn cả ý chí phấn đấu
    Đừng như cà rốt!
    Chúng ta có thể sẽ như Trứng
    Bước vào đời với trái tim đa cảm và nồng hậu
    Va chạm với cuộc đời khiến chúng ta
    trở nên khô cứng và chai sạn
    Chúng ta ghét mọi thứ xung quanh
    Không thích cả chính mình
    Trái tim ta tràn đầy thù địch và dè chừng
    Không còn nữa sự nồng hậu và chỉ còn đắng cay
    Đừng như trứng!
    Chúng ta có thể sẽ như hạt cafe
    Nước sôi lửa bỏng không đổi đưọc bản chất cafe
    Chính hạt cafe làm thay đổi hương vị nước nóng
    nước càng nóng vị càng ngon
    Chúng ta có thẻ bước vào đời như hạt cafe
    ta tạo ra những đột phá từ khó khăn ta gặp phải
    ta học những điều mới
    Ta học kiến thức mới, kỹ năng mới và khả năng mới
    Ta lơn lên từ kinh nghiệm
    Chính chúng ta làm thế giới quanh ta tốt hơn
    Đẻ thành công chúng ta phải cố...
    nếu một lần không đưọc thì lần sau càng phải cố
    ta phải tin vào những gì ta làm
    Chúng ta không đưọc đầu hàng
    Chúng ta phải kiên nhẫn và phải luôn tiến về phía trước
    Thách thức và khó khăn cho chúng ta cơ hội để cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và tốt hơn lên.
    Ta sẽ ra sao khi mọi viẹc đi ngược lại
    với những gì ta hoạch định
    Ta sẽ như cà rốt, như trứng hay như hạt cafe?
    Hãy là hạt cafe thơm ngon cho cuộc đời
    (sưu tầm)
    Bồ thích cafe và sành cafe hơn tớ mà! Bồ là hạt cafe. nhé!
    Tớ vẫn ở đây, tớ không thể chỉ dựa vào bồ, bồ cũng không thể chỉ dựa vào tớ. Hai đứa mình dựa vào nhau. nhé!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 24/11/2005
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 24/11/2005
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    lại lôi nó lên
    bà ngoại bạn mất, thật là buồn vì bạn đã không được ở bên cạnh người thân vào giây phút cuối cùng đó. Nhưng bạn ơi, cuộc sống người ta phải có rất nhiều giây phút lỡ làng, bạn cứ buồn đi. Không buồn là mình nói bạn là người vô tâm và không chơi với bạn nữa đâu đấy... nhưng bạn biết buồn xong là phải làm gì tiếp theo rồi chứ cố gắng nhé, sinh lão bệnh tử mà, ngưòi già thì phải thế, cũng như mình sau này thôi
    "có cái chết nhẹ tựa lông hồng
    có cái chết nặng tựa Thái Sơn"
    ...................
    bạn đòi lại mình đôi bông tai kỷ niệm. mình không buồn nhưng rất sợ cảm giác bạn sẽ lặng lẽ bỏ rơi mình. mình muốn giữ nó, để bạn lúc muốn rời nơi này thể nào cũng phải đòi lại mình mà gặp mình thôi
    thế nhé, đừng rời nơi này lặng lẽ nhé, mình không chịu nổi những tin đột ngột đâu. như cái tin con ếch bỏ mình đi đã làm mình sụt hết 3kg đó. dù rằng giờ hắn kg đi vì trước đó hắn chỉ đùa, nhưng mình đã xem như hắn kg còn ở đây nữa rồi, thật đấy
  8. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ừa , viết từ cảm xúc , ít ra cũng thấy tình cảm dạt dào của em, chúc tình cảm của em và tt lu6n bền vững.
  9. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mấy bác nhà ta dzo đây hết rùi, hehe... định nặn ra vài câu văn mùi mẫn để phang vô nhưng không được, hic, tâm hồn ta chai sạn mất rồi,...
  10. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ông KOJ vào đây làm gì ? hehehe, tôi đang theo dõi hoakhongtim nên mỗi lần vào ttvn là cờ lích vào cái nick của ẻm, rồi xem thử ẻm đã viết những gì ... quan tâm nhau í mà, hay là ông cũng vào đây giăng câu ?

Chia sẻ trang này