1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi hoakhongtim, 01/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nếu cũng giăng câu thì sao? Cảm ơn lời chúc của anh kevin. Nhân tiện gửi đến anh lời cảnh cáo chính thức: Anh muốn làm gì thì làm,quan tâm , theo dõi săn đuổi gì cũng ok, nhưng anh làm bạn tôi buồn lần nữa tôi không để anh yên đâu. anh cứ nhớ điều ấy.
    So zi ấy nhé, thật vô duyên khi tự dưng nhảy đùng đùng vào chuyện của ấy, nhưng tớ cóc thích khoanh tay đứng nhìn ấy khóc để gấp khăn giấy.
  2. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hì, chắc là tôi phải công khai cái sở thích lớn nhất đời tôi là niềm vui và hạnh phúc quá.
    này. Khi bạn làm tất cả mọi việc vì niềm vui và hạnh phúc của bản thân, gia đình và mọi người thì mọi thứ sở thích khác chỉ là nền để bạn đạt được niềm vui và hạnh phúc thôi. Khi đó, mọi rắc rối chỉ như những hạt bụi, đôi lúc chúng bay vào mắt cũng khó chịu thật đấy, nhưng khi đó nước mắt sẽ rửa trôi tất cả và mắt bạn sẽ trở nên long lanh hơn, bạn sẽ ĐẸP hơn, thật đấy!
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    vậy là sao ? anh không hiểu gì hết ? tự dưng nhảy đùng đùng vào chuyện của ấy hay là í em muốn nói đến em tiểu thư ? trời ? không hiểu nổi, đúng là nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, thôi mọi việc vui vẻ nhé?
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, niềm tin mới, sức sống mới...
    Năm mới nhiều hạnh phúc nhé bà con. Dù gặp đau khổ nhiều nhưng vẫn cười to ngạo nghễ... như điên nhé
    Đời à... ta cười vào mi.
  5. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    WOW !!!
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Khi mà đằng ấy tưởng rằng mọi chuyện kết thúc thì đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Người đi thì Người cũng đã đi rồi, đằng ấy phải để Người đi được thanh thản. Đằng ấy đừng làm Người phải lo lắng về đằng ấy chứ. Đằng ấy tiếc thương Người, còn ta xót đằng ấy.đằng ấy làm ta lo lắng không yên dù đằng ấy không tỏ ra quá bi luỵ.Ta hiểu đằng ấy mà. Ta muốn ở bên đằng ấy dù biết rằng xung quanh đằng ấy vẫn còn những người thân, ta vẫn không muốn để đằng ấy nằm lại một mình. Ta ngồi mà thấy mình thừa thãi vô dụng, chẳng biết làm gì cho đằng ấy, chẳng biết nói gì...lo cho ấy, Khi ấy dựa vào ta, khi ấy kêu vai ta nhọn quá làm ấy đau, vai ta nhỏ quá, ấy không dựa được. ta biết mình chẳng thể làm được gì cho ấy cả.
    lòng ta buồn héo hắt!
    Đằng ấy sẽ tốt nghiệp , rồi đằng ấy sẽ làm việc mà đằng ấy thích, Đằng ấy vốn là một cô gái dũng cảm và kiên cường.Dù có chuyện gì thì đằng ấy vẫn có thể vượt qua và vẫn mỉm cười ngọt ngào sống.
    Người vẫn luôn ở bên đằng ấy, dõi theo mỗi bước mà đằng ấy đi. Người vẫn sống mãi trong trái tim đằng ấy
    Người sẽ tự hào về đằng ấy.
    Như vậy, đằng ấy nhé
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 24/02/2006
  7. thunder_road

    thunder_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng với bạn nhé.Thực ra tôi không phải là kẻ vô tình đến mức vậy đâu.Nhưng tôi thấy mình ngồi không vô dụng quá,chả giúp gì được.cũng chẳng biết phải nói gì.(hình như mỗi lần đụng chuyện mình lại như vậy,thần kinh tê liệt hết,chán quá phải không.)
    Bạn không giận tôi chứ.
    Dấu chấm là kết thúc của một câu để viết một câu khác.
    Ráng viết tiếp thật hay nhé,để Ba bạn được tự hào về bạn.
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn!
  8. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Anh xúc động được tin buồn .
    Xin thành thật chia buồn cùng em và gia đình .
    Rất tiếc không ở gần để đến chia buồn cùng em .
    Không biết phải diễn tả thế nào về sự xúc động và niềm thông cảm sâu xa nhất của anh .

    Nick Nguyen-Noi .(NHC)
  9. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    thành thật cảm ơn các bạn. Mình không sao đâu mà
    @nguyen_noi: nghe giọng điệu là biết rất xúc động rồi. cảm ơn nha
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lại kéo lên, cho mình và cho tất cả chúng ta. Cho những lúc thấy chông chênh khủng khiếp. Đọc lại những gì mình đã viết, bạn viết, chúng ta viết.
    Mệt mỏi vì lựa chọn, cứ phải suy nghĩ và quyết định những điều đựoc mất.... thôi thì, cuộc sống là vô thường.
    tớ mới quen một cô bé, vui vẻ như con sẻ. cô bé không chịu ngồi yên bao giờ.Nhìn cô nhóc này, tớ thấy lại chính tớ. vui vui....tớ không tiếc time ngồi chát chít mấy điều vớ vẩn với cô nhóc. hay thật.
    Hôm nọ, anh T bảo :"có vẻ với ấy mọi chuyện luôn suôn sẻ và bình yên" tớ bật cười hỏi " ấy nói với anh thế ah?" anh bảo anh nghĩ thế thôi. Hay. người ta cứ chỉ hay nhìn vẻ ngoài và đoán. hay nhỉ? Vậy thì nhìn ra, tớ có vẻ còn suôn sẻ hơn ấy.Tớ vui vẻ này, tớ tự tin. tớ lại mạnh mẽ nữa chứ.....ôi giời...tớ có cả đống phẩm chất mà khối người mơ ước....
    Vậy thì ....vui thôi, phải vui chứ. nhi?

Chia sẻ trang này