1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi hoakhongtim, 01/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    -tieuthuvuive viết
    Lại kéo lên, cho mình và cho tất cả chúng ta. Cho những lúc thấy chông chênh khủng khiếp. Đọc lại những gì mình đã viết, bạn viết, chúng ta viết.
    Em ko còn viết lại những dòng chữ nghe đến xót xa ấy nữa, chiều nay...vô tình, bài hát ấy vang lên trở lại trong em. Vẫn giọng hát nuối tiếc thiết tha, đau khổ về 1 cuộc tình đã vỡ...ngày đó đối với em là nước mắt hoà cùng ca từ buồn bã..
    Thời gian bao giờ cũng xoa dịu mọi nỗi đau, giờ đây khi nghe lại bài hát ấy, lòng em cũng trở lên nhẹ nhàng, chỉ là chút kí ức kéo về theo bài hát đó thôi, em tin khi bài hát dừng ở nốt nhạc cuối, kí ức ấy sẽ trôi.
    Sắp tới em được gặp lại anh rồi, dù ở 1vị trí khác! Tất cả đã xa, lần gặp lại này cũng không phải là duy nhất. Em ko thể níu giữ được bước chân anh, nhưng dù ở nẻo đường nào mong anh sẽ luôn chinh phục được những đỉnh cao mà anh muốn!
    -------------------------------
    Dù có mỏi cũng không được gục ngã!
  2. niemdatla_02

    niemdatla_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin đã mất có nghĩa là mất hết .Tôi phải làm sao đây..........
    Tại sao cư'' phải lừa dối nhau mới đc ???.Tại sao không thể thật lòng với nhau dù chỉ một lần..............
  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao bạn không giữ niềm tin, sự thật lòng của riêng bạn?
    "kô có cái gì là thật trong cuộc sống này đâu"
  4. duongvi22

    duongvi22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đúng ! niềm tin đã mất có nghĩa là mất hết ...mình có thể chia sẻ với bạn về chuyện này ,nhưng những câu hỏi tại sao của bạn ...thật sự đến khi nào mình không tồn tại trên cõi đời này nữa cũng chỉ là một câu trả lởi đơn giản : ko biết !
    Mỗi một ngày chúng ta đều được hưởng 24h ,mỗi con người đều được hưởng một thời tuổi trẻ của mình...bạn ạ ! nhiều lúc mình thấy ...cuộc sống của những người " không thể thật lòng với nhau dù chỉ một lần" như bạn nói ...thật đáng thương .
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Trích lại, bởi vì mình nghĩ mình không nên viết lại những gì bạn đã viết. Chỉ có điều ước mong của mình chỉ là : Bình yên cho anh.
    Và mình thì dù mỏi cũng không được gục ngã !
    Cảm ơn becoi.
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có những sự biến đổi của người xưa để ngày hôm nay chợt nhận ra chữ Vô thường . Như gió thổi lá bay , trăng tròn lại khuyết ,được mất , chia ly tan vỡ... Bạn ơi ! Kỷ niệm sẽ nuôi đời nuôi tình ta thêm khôn lớn . Cứ cõng trên lưng mà chạy rong cùng . Ngày hôm qua có giấc mộng đã xa , ngày hôm nay ta chưa nghĩ ra nên mơ mộng việc gì , nên vẫn còn bỏ ngỏ đó . Còn ngày tới , ta cười nhẹ ..... không dưng ta tự nhìn mình soi vào chiếc gương rồi quỳ xuống , cầu xin và chờ những giọt nước thánh ban phước lành ? Không ..... ta sợ sự phản chiếu những ảo ảnh được tô điểm bằng những hạt đá lóng lánh sắc màu thành những hình thù quái dị , không muốn hy vọng trong sự bất lực .
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi đã làm cô buồn nghen. Ta nói vai cô nhỏ, ta không dựa đc. Nhưng thật tế, "có những thứ rộng lớn quá khiến người ta không thể tìm được chỗ dựa. Khi đó, người ta lại phải tìm đến những thứ nhỏ nhoi nhưng lại hiện hữu xung quanh người ta mà thôi"
  8. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ...
    tiếng guitar lanh lảnh của người hát rong ....bên góc hè
    một chút phong trần cuộc sống .. sau một ngày tất bật lang thang !
    ôi ! nghe sao mà da diết .....
    ta tìm một chút yêu thương ... ta tìm chút nắng sưởi
    .....những kẻ đó còn tội hơn ta ! còn đáng thương hơn nhiêu , cô độc hơn nhiều
    ....!
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ngủ đã thật! NGủ dậy tỉnh cả người... Cuộc sống thêm vui hơn...
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thiếu niềm tin cuộc sống chẳng còn gì, lúc ta bế tắc nhất tưởng chẳng còn gì nữa, tưởng phải trốn vào đâu đó, biến mất khỏi cuộc đời này cho đỡ phải suy nghĩ, thế rồi lại vững vàng vì tin rồi sẽ đến lúc mọi người hiểu mình, hoặc ít nhất sẽ có 1 ai đó hiểu mình. Thế là lại vững vàng đi tiếp. Cảm giác đó thật sự làm mình mạnh mẽ thêm

Chia sẻ trang này