1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin có giới hạn không ????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nkm_cva1986

    nkm_cva1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em ah !!!Tin tuong do la dieu rat can co ,nhung con tuy hoan canh tuy tung chuyen ma co the tin hay khogn tin , va em va ban trai em hay tu hoi xem dieu do la dung hay sai va do da la su that cua cau chuyen ma thuc su xay ra hay chua!!!
    hay tim hieu thuc dung ve dieu do rui hay khang dinh niem tin cua minh vao dieu do !!!!
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhưng với em tình yêu đã chết hạnh phúc đang bắt đầu . và niềm tin danh cho con người ấy đã bị hon chà đạp , bội bạc nên với em miền tin bây giờ có còn đáng để em tin nữa hay không thì thực sự em không biết
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không ngốc một chút nào. Chính kẻ không nhận ra rằng luôn có một người tin tưởng mình mới là ngốc.(Không biết phải thế không nhi?)
  4. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sống với thực tế,tin ở nhau ít thôi.Đừng để sau này biết sự thật thì đi chết đi men
  5. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    @hoot: Ăn nhầm cái gì mà kêu la đòi chết thế
    Sống phải biết tin tưởng chứ...ko tin ai thì sống làm gì Thà bị lừa...nhưng lấy đấy làm kinh nghiệm .....một lần vấp ngã...chứ đừng có mất lòng tin vào người khác....tội nghiệp cho người ta lẫn cho mình ví dụ nhá: con bạn nó hứa bao mình chầu kem Ý nếu nó thi đỗ....cứ tin và hi vọng nó thi đỗ đi...kể cả khi nó thi trượt ...thì mình vẫn đc ăn kem....nhưng là mình bao nó...coi như an ủi.....lần sau thi đỗ nó lại khao mình vui cả làng còn gì nữa

Chia sẻ trang này