1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin của 8X

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi hoangtubanbun, 18/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtubanbun

    hoangtubanbun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin của 8X

    Sau chuyến côngtác đầu tiên của mình tôi rất muốn viết ra cãm xúc của mình,cám ơn nếu bạn lắng nghe .
    Tôi đặt chân lên miền đất một thời khói lửa Quảng trị một chiều tháng 12 , là một tỉnh Bắc trung bộ phía bắc giáp với tỉnh Quảng Bình ,phía tây giáp hạ Lào ,phía đông là mênh mông biển Đông .Một sáng sau khi hoàn tất công việc của mình tôi bắt xe đến Lao Bảo , 80km về phía tây bắc thị xã Đông Hà ,Lao Bảo cửa khẩu ranh giới giữa Việt Nam và Lào nơi đây đã trở thành một khu thương mại sầm uất,người dân ở đây chủ yếu buôn bán thông thương giữa hai nước,trưa dọc theo đường HCM tôi lên sân bay Tacơn một trong những chiến trường khốc liệt nhất của Quảng trị,năm xưa bộ đội ta trên đường vào Nam khi tiến vào khe xanh đã mắc bẫy địch tử vong không kể xiết đến nỗi có một con suối nơi đây có tên "Suôi máu" . Hoà bình lập lại tỉnh đội đã cho xây dựng nghĩa trang Trường Sơn làm nơi an nghỉ cho các liệt sĩ đã ngã xuống .Đứng tại nơi đây tôi mới hiểu sự khốc liệt của chiến tranh ,mới hiểu cái giá của độc lập tự do mà cha ông ta đã phải trả đắt thế nào ,khi xưa các anh cũng trạc tuổi chúng ta ,đều ra chiến trường với bầu nhiệt huyết hừng hực ,với tuổi xuân phới phới mà giờ đây chỉ còn những tấm bia với dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên .Tôi tự hỏi các chú các anh có buồn không khi mà thế hệ chúng tôi có những người sẵn sàng bán rẻ danh dự Tổ Quốc mà ngày xưa cha ông họ đã phải dành lại bằng máu và chính mạng sống của mình để đổi lấy thứ vật chất tầm thường .Thắp một nén hương tôi nhủ :"Đó chỉ là những con sâu không thể làm rầu nồi canh,Việt Nam ngày nay là tôi là các bạn,và tôi biết chắc rằng chúng ta sẽ làm hết sức mình để không phải thẹn với lương tâm . "
    To football team:"chứng kiến các bạn thi đấu tôi thấy rất vui và hiểu rằng chúng ta,tuổi trẻ của Việt Nam đam mê trái bóng bằng tâm hồn trong sáng ,dù cho trời có lạnh và dù cho cuối cùng kết quả không như chúng ta muốn nhưng luôn thiđấu hết mình mặc dù chỉ để đổi lại chúngta có tiếng cười .Nhưng tôi biết điều quan trọng hơn là chúng ta có niềm tin .Chúc các bạn thi đấu tốt. " TKKH
  2. alpha_18

    alpha_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như thế ,cái bọn bán nước ấy phải trừng phạt cho thật xứng đáng .Anh em đội bóng cố lên nhé ,chúng ta còn nhiều trận phía trước.
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào phản bộ Tổ quốc thì phải đền tội thôi, yên tâm đê.

Chia sẻ trang này