1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin, là những viên thuốc an thần ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi seastorm, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin, là những viên thuốc an thần ...

    Niềm tin, đó là viên thuốc an thần cho bạn lúc này!!!

    Những lúc đối mặt với những vấn đề của mình thật khó khăn và khổ sở. Ngoài việc dũng cảm nhìn nhận với những viên thuốc giảm đau thì niềm tin, là viên thuốc an thần có phải không các bạn???
  2. jade1984

    jade1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bạn, cuộc đời này nếu không có niềm tin thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Khi bạn mất đi niềm tin đối với một ai đó. Bạn nên nhớ rằng vẫn còn rất nhiều rất nhiều người bên cạnh bạn và họ chẳng bao giờ làm cho bạn thất vọng đâu. Hãy luôn luôn giữ niềm tin nhé bạn
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nếu có quá nhiều niềm tin thì sẽ chết à?Cũng giống như uống thật nhiều thuốc an thần trong 1 lúc vậy.
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin mù quáng giống như uống thuốc quá liều mà...
  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi! Nó giúp ta cảm thấy vững tâm hơn trước những gì mình lo sợ, hoang mang nên nó giống như một liều thuốc an thần vậy. Nói cách khác, tin tưởng vào điều gì đó cũng chỉ là cách "tự vệ " cũ rích của con người trước những bất ổn của chính mình! Tin tưởng càng nhiều thì sự thất vọng khi niềm tin bị sụp đổ sẽ càng lớn. Vì vậy, nhớ "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng " "thuốc an thần" này , bạn nhé!
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    không có niềm tin thì cũng gay go đấy.nhưng mà nó cũng hệt như những dạng tình cảm cảm xúc khác,có mặt tốt và có mặt không ổn.mặt trái của chúng không phải lúc nào cũng dễ nhận ra và hậu quả cũng rất khó luờng.nhưng mà sống không thể thiếu niềm tin đuợc,có thể đó đôi khi chỉ là cách tự dối lòng,nhưng nó khiến cuộc sống đẹp hơn nhiều và khuyến khích nguời ta sống cố gắng hơn,hết mình hơn.
    hãy cố gáng thắp sáng ngọn lửa niềm tin hàng ngày!!!!
  7. Cuộc sống mà không có niềm tin thì sẽ không còn là cuộc sống nữa <----chỉ đơn giản thế thôi ah!
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hm,nếu mình nhớ không lầm thì trong phim Hàn hay Đài Loan gì có nói: Tin vào những điều không thể tin,đó mới là TY chân chính!Chuối thật!
    Niềm tin chỉ trở thành động lực khi nó xuất phát từ trái tim.Nếu bằng lý trí,thì niềm tin đó chẳng qua chỉ là 1 sự tính toán.

Chia sẻ trang này