1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NIỀM TIN-SỰ MAY MẮN VÀ CHIẾN THẮNG!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi condomdom, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    NIỀM TIN-SỰ MAY MẮN VÀ CHIẾN THẮNG!

    Lâu lắm rồi em mới có đủ bình tĩnh để viết lại cái chủ đề này.Hy vọng không có chuyện gì đó xảy ra với nó nữa!
    Yêu thích bóng đá,chúng ta ai cũng hiểu sự may mắn có ý nghĩa như thế nào.Em lập ra topic này để mọi người có thể kể những câu chuyện liên quan đến niềm tin,sự may mắn và chiến thắng trong bóng đá,đặc biệt là đối với AC.Em đã có một lời hứa từ lâu là sẽ nói rõ nguyên nhân (sau khi AC đoạt cúp C1) là tại sao lại cảm ơn history,tại sao lại cảm ơn chiếc ghế may mắn...và tại sao không bao giờ cá độ cả.Đó là câu chuyện đầu tiên của em mở đầu cho Topic này.
    Chuyện thứ nhất:không bao giờ cá độ.Thích bóng đá từ năm 8 tuổi,và đã thích thì không vì lý do gì mà thay đổi.Em chỉ cá cho đội của mình thích,nhưng có điều,không hiểu sao cứ cá là lại thua.Đã vài lần bọn bạncho mình chọn đội trước,nhưng mình chỉ chọn đội như vẫn chọn....và thua.Dù cho nhiều khi phần thắng của đội mình thích là mười mươi.Khi thua,em thực sự cảm thấy không thể chịu đựng nổi,lại xách xe ra đường,lại uống rượu cho đỡ chán.Chỉ 3 lần là đã quá đủ để không bao giờ cá cược nữa-dù khi thua mà mình vẫn luôn là người chẳng mất gì.Trong những trận đấu quan trọng :loại trực tiếp hay những trận quyết định cuối cùng,dù sống chết thế nào,dù ai nói gì đi nữa,em cũng từ chối cá cược với lý do:"Nếu cá sẽ thua!"-mặc dù trong lòng luôn tin vào sự chiến thắng.Đã biết trước như thế thì chả dại mà thử,đội mình thích thì thua,còn mình thì cóc sung sướng nổi!Trận C1 vừa rồi,em vẫn không cá gì hết-như bây giờ luôn thế-và kết quả là ...như chúng ta đều biết đấy!
    Chuyện thứ 2
    :Thank History !Nói chính xác thì đây là bài hát History của Micheal Jackson.Thực sự là cho đến tận bây giờ,em chũng không biết nó có đúng tên là History không nữa!.Nó là một bài hát làm cho em rất ấn tượng,với mở đầu là tiếng trẻ con gõ gì đó rồi e a hát : À...A...A...Á...Á...A...Á...A...A....Đoạn đó tạo cảm giác cực yên ổn ,thanh thản.Em đã rút ra được kinh nghiệm là mỗi khi bị tấn công hay tấn công đối phương,nếu em ngân nga giai điệu đó,đồng thời thật sự chú ý-thì sẽ không bao giờ bị thủng lưới,còn tiền đạo của mình rất hay đá vào.Em đã áp dụng triệt để phương pháp này.Trong trận chung kết C1 giữa AC-Juve,lúc đá penalty,miệng ngân nga...mắt chăm chăm vào màn hình...giữ sự yên ổn cho mình...và đầu thì cầu Chúa.....Và chúng ta đã thắng!
    Chuyện thứ 3: Thank chiếc ghế may mắn!Ở nhà có một chiếc ghế dài...người ta gọi là ghế sofa thì phải.Xem đá bóng,em hay ngồi vào chiếc ghế đó.Đấy là xem một mình.Thi thoảng,thằng em hứng chí ngồi xem cùng,và giành giật cái ghế đó.Có trận,hết hiệp một Ac vẫn còn đang thắng 1-0,nghỉ giữa trận,mình mới ra ngoài một chút,lúc vào bị chiếm chỗ.Biết ngay sẽ có điều không may mắn xảy ra,nhưng chẳng làm cách nào được.Y như rằng,vài phút sau AC bị gỡ hoà...còn em ngồi chửi rủa thằng em thậm tệ.Trận chung kết vừa rồi,em phải nằn nì nó gãy luwõi để có đuwọc chiếc ghế may mắn của em.Và hài lòng vì điều đó.
    Chẳng biết mọi người có nghĩ em quá mê tín hay không.Tuy nhiên,em vẫn luôn làm tất cả những gì có thể để không mang lại sự không may cho đội mình yêu thích.Có kiêng có lành...Các bác có chuyện gì hay thì kể xem nào.....



    Tí tuổi đã ti toe....

Chia sẻ trang này