1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin ta biết đặt vào đâu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    thế ngủ ngon nhá...... cũng mất công mộng thì mông anh nào đẹp zai như Jang Dong Gun nhá!!!!!!!!! Iu quá cơ....................
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mò ning, mó ning . Dậy đê, dậy đê... Mấy đứa này lười quá... Chưa thấy đứa nào lóp ngóp sàng buổi cháo nhỉ?
    Ơ. mìn là đứa chăm chỉ, dậy sớm nhứt thì fải...
    Trời mưa... Hình như là ở nhà ngủ + online+ xem fim... thik hơn là đi làm thì fải. Hic.. hic...
    Bọn mi ở nhà ăn chơi thác loạn.. còn ta thì vẫn fải đi làm... Cuộc sống lun đối xử ko tốt với những người chăm chỉ mờ...
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đây, dậy rồi đây! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :)
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hự hự mưa mà các bác dậy sớm thế...em 5h35 dậy đinh ra Hồ tây bơi phát nhưng mưa quá nên ngủ típ 8h mí dậy....
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    nghiêm cấm hành vi spem dưới mọi hìn thức.............
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sáng sớm mà bác ném đá to thế sập bi h ...
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hàm răng. Thích nhỉ????????????????????
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng tràn trề khi đọc được sms ấy.... Tất cả tình cảm bấy lâu nay đổ xuống sông, xuống bể hết... Tim đau... Reply lại tin nhắn cuối cùng. Cũng là một phép lịch sự, phải ko?
    Muốn khóc. Muốn để cho tất cả những cái cảm xúc kia nó vỡ oà. Ta đang ở công ty, hiểu ko? Ko thể khóc bừa bãi, vô tội vạ đc. Biết ko Chjp?
    Cái thể loại lấy kim châm vào mắt cũng ko khóc như mình nay lại thế này ư? Khóc cho một con người ko xứng đáng thế à? Sao bản thân ta lại iếu đuối và nhu nhược đến thế....
    Sẽ ném bỏ mọi thứ, dù nó đã tốt đẹp đến mấy... Sẽ có lúc nào ta hối hận ko? ko biết nữa.. Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này...ta cần làm thế.
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mún khóc thì kím chỗ nào ngồi một mìn rồi khóc. Đừng để người khác thấy mìn con nít.............. Đã thấy người đó không xứng thì không thèm rơi nước mắt vì họ làm gì, uổng lắm........... Chờ người xứng đáng hơn đi........................ lại ôm cái nào...............
  10. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vẫn còn tươi cười hớn hở cơ mà? Chả hiểu thế nào nữa :(. Cái gì theo được thì theo không theo được thì bỏ. Có phải là bất biến đâu em

Chia sẻ trang này