1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin ta biết đặt vào đâu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Thấy khốn khổ trăm đường... Mình thì đi làm hục mặt ra nuôi nó ăn chơi nhảy múa ở nhà - Ok, ko sao. Nó đang thất nghiệp mà. Nuôi mấy tháng đợi nó có việc làm là xong.
    Điện thoại nó 0đ. Đt mình cũng hết xiền roài.- Cơ mà fải nạp cho nó, nó còn gọi xin việc mà. Mình hạn chế, cần thì gọi đt công ty cũng đc mà.
    Nó đi chơi mấy nơi cho khuây khoả. -- uhm, mình đi xe bus cũng đc. Nó say xe mà.
    Đi làm về, đi bộ từ chỗ làm ra bến bus. Từ bến bus về khu nhà mình. lại leo lên cái chuồng chim chót vót tầng 5 , tầng 6 thì thiếu. Bát đĩa bẩn nó ăn chỏng chơ, cơm chưa nấu, nhà cừa ko khác j có con thơ... Lại dọn mau chóng, cắm cơm, phi từ t5 xuống t1 đi chợ, nấu nướng.... Mặt mũi vẫn tươi cười, chỉ nhắc khéo, nửa đùa nửa thật vài câu...
    Hôm nay tâm trạng mình rất ko vui vì chuyện kia. Nhắn tin cho nó tâm sự. Sau một hồi đc an ủi. Nó nhắn lại: Chiều tao đi Hạ Long chơi với T nhé. Tao đi 4 ngày. Mày về sớm, cho tao vay 1 tr thôi.
    + Tao hết tiền rồi mày ạ. Cón có 30$ với 2k. Vừa phải đổi 30$ đới.
    ---- Thì mày bảo ứng lương. Mày muốn ứng bao nhiêu mà chẳng đc.
    Hẫng...
    Thực sự chưa bao h nghĩ nó là gánh nặng của mình. Giúp đỡ nó mấy tháng để nó kiếm việc. Ko sao. Lúc nào cũng vui vẻ thôi. Nhưng chẳng lẽ nó vô tư đến mưác thành vô tâm hay sao...
    Hôm nay buồn, vì quá nhiều việc, vì quá nhiều con người....!!!
    Được boss87girl sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 25/04/2009
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Con người là vậy mà. Ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Mình giúp thì giúp thôi chứ cũng đừng mong là họ hiểu.....................
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    trâm ngôn của em là ko chat ko nhắn tin ko gọi điện ko trả lời ko nói j` hết...đừng hỏi tại sao???
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Gì vậy Sit???????? Sáng đến giờ em có ra ngoài đường không? Để trúng gió à?????????
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hài thế. Mấy đứa này. Mỗi đứa nói 1 chủ đề chẳng ăn nhập gì cả. Không có anh là loạn hết cả lên. Nào, ưu tiên cho girl xìtin nói trước. Nói đi em, rồi mới đến chú situ. Riêng em quay thì cho lên đảo tự nhìn lại mình
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi đó thôi. Có phải giống nhai lại đâu mà bắt nhắc lại .
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Này, có mấy ngày mà tôn ti trật tự đảo lộn hết rồi nhá! Lập lại đội hình, đội ngũ nghiêm xờ túc cho chị. Bông, ưu tin em nhói trước, rồi đến Sít, gồi chị, còn Hồn, em đứng sang bên, quạt gió cho chị................ nóng...........
  8. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    chưa hỉu lắm. trưa thì tất tình, chiều thì thất vọng? Hay thế nào nhỉ? Tâm trạng dễ bị tác động quá. Hay tối nay đi cùng anh, anh dạy cách đan tay .
    ........Vù vù, mát chưa em?
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ.............. có nhu mới tin lời Hồn. Dụ đấy gái, có mờ mún nắm tay người ta thì nói đại đi, có chi mà phải vòng vo tam quốc........................................................................................................................
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Bùn về 2 đứa bạn thân thôi. Thất tình cái jiè. . Tự do ko thik, dính đến đứa giời ơi đất hỡi làm jiè.

Chia sẻ trang này