1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin ta biết đặt vào đâu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hị hị e tg chị ngồi 1 mình bị thạch sùng cắn...bác hồn zỗi ssi ngủ rùi kìa bác quỷ ơi...
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Kệ, cho đi ngủ......................... trẻ mà đã như ông cụ.................................jà................................khự khự............................
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hê hê,,chú em nỳ tưởng mềnh là con gái,,,định cưa àh.???Cơ mà chú có nhớ cô bạn chú là Mây ko???
    hêh ê
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hê hê nó cm cho em như thế ở entry kia của e như thế chắc đang hận e lắm ...
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    7 vọng với chính mình và tất cả...ngày của mẹ nhưng chả làm đc j kòn làm mẹ lo lắng và buồn nữa...Sao y học hiện đại lẫn cổ truyền ko chữa đc bệnh dạ dày chứ...thầy thuốc,bác sĩ,giáo sư đầu ngành,tiến sĩ ,lang y...tất cả đã khám và chữa cho mình...Sao ko khỏi chứ...sao cứ bắt mẹ phải lo lắng cho mình chứ...để rồi cái lo lắng đêý làm mình cảm thấy tội lỗi lẫn ức chế => cả ngày khó chịu nhìn ai cũng muốn chết hết đi...thà rằng mình chết kòn hơn sống với cái bệnh dở dở ương này!!!
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Anh, chú và cả chị chú cũng bị dạ dày là sao? Anh bị xuất huyết dạ dày đi nội soi rồi uống thuốc + ăn nghệ liền mấy tháng rồi đây này. Chú bị chắc nặng hơn anh mới khó chữa thế nhưng nhớ là không được uống rượu, hút thuốc. Không ăn đồ nóng quá, cay và chua cũng ko được ăn. Ăn phải đúng giờ và quyết tâm ăn bột nghệ với mật ong càng nhiều càng tốt. Thế mới giải được cái bệnh này. Cố lên nhé ku.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bột nghệ ăn thua j` bác...e ăn cả đống rồi...thuốc tây ta trên rừng dưới đất có thuốc nào e chưa uống...e thg mẹ e nên mới uống cho cụ vui thôi chứ e chả tin thg` thầy nào hết cả...thuốc tây uống chỉ giảm đau tức thời...thuốc ta Đông Tây Nam Bắc thì cũng chỉ cầm chừng...e bị từ khi 2t đến h e đã 20t rồi mà bệnh e nó vẫn trong cơ thể...hôm trc đi cắt thuốc bổ về uống đau bụng...đến lão phán câu xanh rờn do ko hấp thụ đc hết chất bổ...lão bớt mấy vị và thêm mấy vị mới vào...bác biết hôm nay e làm sao ko??? e đi ngoài mà máy chảy nhiều hơn cả bị dao cứa...e đau lắm ko muốn cho mẹ biết nhưng e dấu sao đc chứ mà có dấu liệu mẹ e có vui hơn ko??? có lúc e nằm trên giường ôm bụng mà thấy mình chả còn sức mà sống nữa...nhưng vì mẹ e phải cố...cố để mà sau này báo hiếu nhưng liệu nghị lực có giúp đc e ko???
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    oai sĩ tu bị mắc bệnh j nói chị xem nào,dạ dày ,chảy máu cam à....... thầy giáo chị cũng bị dạ dày nhưng làm j đến nỗi muốn chết như sĩ tu,mà thầy chị mắc xong nè,bệnh tim nè.dạ dày nè mà thầy chị chưa bao giờ ngĩ đến chết,vẫn rất khỏe mạnh..........cố lên em
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mỗi ng mỗi cảnh mà bác...từ trc đến nay e vẫn lạc quan đấy chứ ngay là những lúc đau đớn nhất e vẫn cười...đơn giản e muốn mọi ng vui và e cũng muốn tự mình vui...nhưng...
  10. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Uống thuốc tây ta nhiều rồi mà chưa khỏi được thì thử uống thuốc của "Thần linh" xem thế nào cái nhỉ? Chú có muốn uống không? Anh mang đến cho chú em uống. Số đt của anh hỏi chị chú, rùi nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh mang đến uống thử xem sao

Chia sẻ trang này