1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin ta biết đặt vào đâu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin á,cs này chả có niềm tin và chả bít tin ai bây giờ
  2. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thứ 4 vừa rồi cũng bị đứa bạn thân lấy đt...(tận mắt chứng kiến) cũng định viết bài xả stress cho nó vào đọc, nhưg làm thế thì hèn hạ quá. dù sao cũng chơi với nhau 2 năm rồi, suy đi nghĩ lại nhưg câu trả lời vẫn là chấp nhận lời giải thích(dù biết có 1001 lí do) và tha thứ, biết mở rộng lòng mình để đón nhận những lỗi lầm của ng thân yêu, vẫn còn chút niềm tin vào tình bạn. thấy nhẹ nhõm lắm.(tuy hơi buồn)
    @ bác chủ thớt: theo e nghĩ nếu trong nhóm bạn "thân" bác nói có sự ngờ vực, đa nghi lẫn nhau thì chả ai gọi là "bạn thân" cả. cũng chả fải là bạn, mà là "bè".... đã là "bạn thân" thì ko bao giờ có sự ngờ vực, ngược lại là phải biết đoàn kết lẫn nhau để giải quyết vđề và qtrọng là fải biết tha thứ
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Trước khi trách ng hãy trách mình.
    Mình đoảng thì mình chịu.
    Mình ngốc mình tin thì mình chịu.
    Mình ngố thì mình chịu
    Tiên trách kỉ hậu trách nhân.
    Nhỉ.
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đặt vào Anh???
    Hình như không được rồi
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sao bác có nhiều gold thế mà chưa có ai bình chọn nhỉ ... sáng nay ngủ dậy quyết định đặt niềm tin vào niềm tin của mình...mình tin bạn mình...
  7. yokozozo

    yokozozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    kưng ah, niềm tin đặt vào chính mình và tui nữa nè. Xe đạp dạo phố đi thôi
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tự tin quá!!! để rồi chiều nay sốc mà vẫn nhe răng cười...sao có cái thể loại trg` học j` mà cái thg` chép đầu bài 3 lần rồi đi ra thì đỗ kòn kẻ hhì hụi làm bán sống bán chết thì ngấp ngỏm ở caí chỗ gần đỗ=))...co'''' những gương mặt ngơ ngác ko hiểu vì sao mình đỗ và có những gương mặt chửi thề là sao ko đỗ...hêy cười nhạt cái cho cái nỗ lực mà mình bỏ ra h lại bắt đầu lại từ đầu...tâm trạng nhưng vẫn ghé qua lớp của bọn bạn...chán chả muốn vào nữa vi mỗi đứa 1 bàn và có 1 nụ cười mà nhìn thấy cả nước mắt...
    p/s: quên mất tôi ko tin bà đâu mà nhắc lại cho bà là cũng đừng có mà tin đứa nào cả...kể cả tôi nữa...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 11/04/2009
  9. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tối t7 mà không đi chơi đâu à ku?
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đấy cái yoko nó rủ e đi xe đạp nhưng e mất rồi kòn đâu..nó có xe của em nó nhưg e chắc chắn nó hok qua nhà e đâu...

Chia sẻ trang này