1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin ta biết đặt vào đâu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Xuân Quyền là kái võ gì vậy "chị"? Có phải đó là môn:" Múa vào mùa xuân bên dòng nước không zạ?"
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hú hú...... chị Điên ơi. Thằng "ku" này muốn xem múa vào mua xuân bên dòng nước kìa. Chị vào múa cho "ku" xem không nó lại cứ théc méc............
  3. yokozozo

    yokozozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    iu thế ko bít, mỗi bạn hiểu tớ, thui sang tùn nhé, dạo ni` tớ đi nhiều quá, tứ ko dám sang đón là vì tớ sự ma,
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    he he e về rồi đây ạ...đây là bài tâm sự của em chớ có phải là dưa lê dưa cà j` đâu...chị boss thì e xử lí lúc nào chạ đc chị nhờ...kòn chị quỷ sứ có Vịnh Xuân Quyền thì e cũng có Khẩu Quyền sợ j` chớ...
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chán nhẩy h lên trg` gặp mấy đứa bạn nó cũng chỉ chào hỏi cái rồi chim té chứ ko bâu xâu vào nói chuyện như trc nữa...chui vô phòng Lap ngồi học cố nghe những j` cô nói nhưng rồi đầu óc lại để đi đâu mất tiêu...lại xuống ngồi uống nc rồi lại chui vào ngồi nhưng kết quả đầu vẫn trên cây...khỉ thật mất tiền mất ví thì hết tối đó là hết buồn vậy mà cái cảm giác mất đi bạn bè nó ức chế ko chịu đc...lỗi của mình là ko biết giải thick...2` thở dài phát để nghĩ xem đêm nay gọi cho ai...Quả này quyết ko yêu để dành tiền mua sim buôn đêm...
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chú học cái gì mà quán nước chè với phòng Lab lại gần nhau thế .AT à?
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho chị nà! Hí hí.... chờ hoài mờ chẳng có ai gọi hết. Bùn quá! (Năn nỉ tập 2)
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    @nuhon: phởn chưa? Bận mà thế à? Zìa lo ziệc nhà cho xong rồi muốn gì thì gì nhá? Ném đá phát.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thì e dân GEN mà năm ngoái hí hửng học Lap lắm nhưng năm nay á học 3 tiết thầy đến muộn 1 tiết về sớm 1 tiết chán chết...e chạy xuống quán trà đá ở dưới làm cốc cho mát óc mà nó vẫn nóng mới chán...mà e có tài khoản ở quán trà đá đó rồi bác nào đến Gen em mời trà đá tẹt ga...Có màn đặc biệt cho trà đá mùa đông là em gọi 1 cốc trà đặc với mượn cái phíck nước 5-6 anh em ngồi quây quần sưpớng phải biết đứng dậy trừ tài khoản mất có 1 tiền...cơ mà thấy thế ác quá nên giả 2 tiền...
  10. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ phỏÊi tỏằ mơnh nỏƠu cặĂm tỏằ'i cho mơnh fn mà không phỏÊi là viỏằ?c bỏưn à? LỏĂ nhỏằ?? (^.^)! Chân thoai. Đói lỏm rỏằ"i.

Chia sẻ trang này