1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin ta biết đặt vào đâu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nói đến ăn lại 1 niềm tin nữa của em ra đi đó là niềm tin mình sẽ tăng 6kg/tháng ...trc sáng ăn đc nửa cái bánh mì là cùng thế mà h ăn tận 1 cái rữơi (gấp 3 lần) ăn 1 bát phở xong chả thấy có cảm giác j` hết cả ..ăn cơm thì cứ lốc 3 bát đầy với thức ăn chén nhiệt tình (Cũng phải gấp 2-2,5 lần so với trc)...ấy thế mà vẫn cảh tăng đc cân nữa...hjz hjz chắc e đi thay cái dạ dày của con voi vào mất...buồn quá...mất hết niềm tin sống sao đêy...
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ối zời. Không biết nói sao. Lặng lẽ đi ra............
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sao chú ăn yếu như mèo thế hả? Cỡ anh phải đánh răng súc miệng 2 cái bánh mì pate trứng nó mới chắc dạ được. Buổi trưa thì ăn nhẹ nhàng thôi. 1 bát to cơm còn lại thức ăn thì tuỳ vào ... túi xiền. Riêng tối với anh là bữa quan trọng nhất. Nên sau khi về nhà anh toàn mua thức ăn và tự nấu cho mình ăn 1 bữa no căng bụng. Đây này, anh vừa ăn tối xong, hết có 1 bát gạo ...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tại cái dạ dày e từ bé nó đã bị hư rùi với cả các chuyên gia nói rằng dạ dày e nó khác ng bình thường bởi vì e là 1 ng đặc biệt ( cho e vênh 1 tý )...chả hiểu cáihồp cấp 2 e uống thuốc của bà j` ở đg` Phan ĐÌnh Phùng ý...lớp 6-7 mà ăn toàn 4-5 bát cơm với 2 cái bánh mì to trứng tất tật...tăng cân nhanh vô đối nhưg sợ là tăng trọng nên mama ko cho uống nữa...kết quả sau 2 tuần lại đâu vào đấy...em tự an ủi bản thân là bao h lấy vợ mới béo đc...vợ ơi em ở đâu...
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu chú lấy cái suy nghĩ: "Lấy vợ thì sẽ béo lên" từ đâu ra? Vợ chú nó phải đảm đang, chăm chồng giỏi thì chú mới béo lên được chứ! Mà bây giờ kiếm được em nào nấu ăn ngon, hợp khẩu vị còn khó hơn đi bộ từ HN vào SG
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác nói thế??? e tán gái toàn hỏi khéo các em ý về nấu nướng và các việc gia đinh nhá...cơ mà đc cái này mất cái nọ bác ạ...em đảm đang thì nói chuyện nhạt như ốc ý...em nói chuyện đi vào lòng ng` thì lại ở nơi quá xa...thôi lại an ủi bản thân là có ng đang chờ mình phía trc...
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hi, thôi! Anh phải đi ngủ đây. Hôm qua chị quisu của em làm anh mất ngủ cả đêm (^.^)! Mai lại phải dậy sớm nữa. Mệt quá rồi. Anh đi ngủ đây. Chúc chú em tí nữa chăm chỉ đọc sách. Chúc em quisu hôm nay không bị mất ngủ giống hôm qua. À, trước khi đi ngủ nhớ hít vào thở ra thật sâu nhé! Như thế tinh thần sẽ sảng khoái hơn, có lẽ giấc ngủ sẽ sâu hơn . Chúc mọi người luôn tin vào chính bản thân mình .
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hí hí chị quỷ sứ hum qua làm j` bác Gió mà hum nay bác ý kêu mệt thía...hjz hjz có khi e cũng phải chạy thui...
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ặ, em không thỏƠy chỏằm, 2 'ỏằâa làm gơ mà dỏƠu dỏƠu, diỏm diỏm trỏằ'n sang 'Ây tÂm sỏằ bỏằƠng bỏằ thỏ????
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hí hí chuyện đàn ông chúng em mà^^...bây h niềm tin đặt ở cái dạ dày các bác nhẩy...

Chia sẻ trang này