1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin ta biết đặt vào đâu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chán chẳng mún tin nữa
    à mà có tin đâu mà chán chứ
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    zổ ôi mấy chục năm rồi h mới gặp bác dối trá thăm mềnh...bác cứ tin em đi đảm bảo em ko lầm bác thất vọng mà em có làm bác thất vọng thì bác quên e ngay ...
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    keeeeê tin là tin cái je ý chứ,
    thất vọng là thất vọng như nào
    tin chú roài lại bùn như kiến cắn thì vui
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thì bác cứ tin là box ts này lúc nào cũng có thg` nói chuyện với bác đi...mà vào topic này có bác quỷ chấn giữ nên bác cẩn thận nhá cố gắng lấy lòng bác ý'''')..
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chị nấu ăn là số hai. Không dám nhận là số một. Nhưng ai chưa ăn món chị nấu, đã ăn một lần thì nhứt quyết lần sau không bỏ chạy....... Hờ hờ, rất tự tin...........
    Em đừng mang chị ra nói xấu trước bàn dân thiên hạ như thía chứ! Chừa cho chị xíu nữ tính để chị còn làm ăn chứ.
    Không sao. Chào mừng người mới. Cứ tự nhiên. Vào nhà cẩn thận kẻo đá rơi vào đầu. Bác cứ ngồi chơi xơi nước với 2 đứa, em đi nấu cơm thết bác........
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là lúc này tớ chả thấy buồn đâu ,cũng chả thấy cái j gọi là niềm tin đặt vào đâu ...nh đơn giản là muốn kiếm 1 cái góc nào ấy type vài chữ ra cho nó nhẹ bụng ,chứ để lâu nhiều quá ,thúi ruột mà chết quá
    đi chân gà nướng về ...tí rượu vào nhìn 1 người vẫn hoàn 1 người ,giật mình thấy mình chả nhớ ai nhẹ bẫng đi í ...cũng đúng ,nhớ có giải quyết được j nhờ mình mạnh mẽ ,ko lãng mạn và lãng ...xẹt như trc nữa
    Vui lên nào ,cứ giao lưu gặp gỡ nhìu ,điều j đến sẽ pải đến , thèm được 1 anh cjhàng dễ thương nào đó yêu cuồng nhiệt ...mà giờ toàn thấy kiểu nửa lạc nửa mỡ ...ngấy
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chưa j em đã thấy sọ bác wui seroài :((
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ha ha bác này giống cháu ngày trc'' oy` hơ hơ rượu vào cứ vào bia vào cứ vào thế rồi 1 ngày chả thấy nhớ nữa...niềm tin về 1 người có lẽ bị đnáh mất bởi 1 người và vẫn hy vọng sẽ có 1 ng mang lại niềm tin cho mình...
    @ Wỷ : em có nói xấu bác đâu...e nói thế để mọi ng nghĩ ngc lại chứ e mà khen chị các zai vào đây chạy đi hết đấy...hum nào em vào Nam chị nấu cơm cho em ăn nhớ....
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ, vào đi em. Chị ra đó.
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Lên mặt tiền nào.

Chia sẻ trang này