1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conga285, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conga285

    conga285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin trong tình yêu?

    Da bao gio ban da that vong ve tinh yeu chua ?Con toi thay thuc su minh khong con niem tin de co the lai yeu mot ai do ?Boi con tim toi gio da bi ton thuong, vet thuong ay lieu co lien duoc khong? va bao gio se lien toi cung khong biet duoc nua ?Hay cho toi biet lam the nao toi co the co niem tin voi tinh yeu?
  2. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúp bạn vực dậy được niềm tin, nó là phương thuốc rất tốt.
    Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình!
  3. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    có một câu nói như thế này "sẽ không ai là hoàn hảo nếu bạn chưa yêu người đó". Thất vọng về người mình yêu ư? có chứ, bởi vì chính chúng ta hy vọng rồi mới thất vọng mà.
    Như tôi đây, đã và đang thất vọng, bị tổn thương, mất hết niềm tin vào tình yêu, và tôi thất vọng vì chính mình nữa cơ. Tôi có thể hiểu phần nào tâm trạng của bạn hiện giờ. Nhưng bạn ơi, cuộc sống là phải thế mà, có vui có buồn, có thất vọng rồi bạn sẽ lại có hy vọng, có hạnh phúc có chia ly, có yêu có giận...
    Theo tôi, bạn cứ để mọi chuyện như hiện giờ đi, đừng cố gắng gì cả, càng cố gắng ta sẽ càng khiến bạn phải suy nghĩ về nó, rồi vết thương lòng sẽ lại trỗi dậy. Như tôi đây này, tôi cứ tiếp tục tin và hy vọng rằng vào một ngày nào đấy tôi sẽ tìm được cho mình một "hy vọng mới" tốt đẹp hơn bây giờ. Và đừng có mất niềm tin vào tình yêu, quan điểm của tôi là "tôi vẫn sẽ là tôi, có thể vẫn dại khờ, vẫn yếu đuối khi bước vào một tình yêu mới" và tôikhông bao giờ hối hận vì mình đã trao tình cảm cho người ta. Việc cho đi và nhận lại có bao giờ tương xứng đâu bạn ơi. Quan trọng là mình vẫn là mình thôi bạn ạ, và nghĩ rằng dù sao mình cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc trong đời.
    Tôi rất thích câu nói này "Never let yesterday''s disappointments overshadow tomorrow''s dreams"
    Thế nhé, chúc bạn sớm vượt qua thời gian này
    285 viết lúc 18:13 ngày 29/07/2004:
    Da bao gio ban da that vong ve tinh yeu chua ?Con toi thay thuc su minh khong con niem tin de co the lai yeu mot ai do ?Boi con tim toi gio da bi ton thuong, vet thuong ay lieu co lien duoc khong? va bao gio se lien toi cung khong biet duoc nua ?Hay cho toi biet lam the nao toi co the co niem tin voi tinh yeu?
    [/QUOTE]
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tuổi bạn còn trẻ không nên mất niềm tin vào tình yêu, cuộc sống sớm như vậy. Vì trong cuộc đời này ai cũng phải trải qua những đắng, cay, mặn, chát. Những lúc như vậy không ai khác là chính mình cần phải có bản lĩnh, niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta không thi vị hoá cuộc sống nhưng cũng không nên nhìn quá kỹ vào cuộc sống vốn trần trụi và thô ráp này. Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui, tin vào người bạn của mình. "Nhân vô thập toàn" mà bạn. Biết đâu chính bản thân bạn lại đòi hỏi và hy vọng quá nhiều vào đối tác?
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thời gian baby đã mất niềm tin vào tình yêu, người ta đã đem tình cảm của baby ra mà chà đạp, mà giẫm nát.....Tình cảm của 1 đứa con gái mới biết yêu lần đầu, yêu bằng tất cả trái tim, thế mà....Chuyện đó xảy ra cũng hơn 1 năm rồi, bây giờ tâm trạng cũng đỡ hơn lúc trước và nhận định về tình yêu cũng không còn khắc khe như hồi đó. Baby cứ ngỡ mình sẽ chẳng yêu được ai nữa, nhưng rồi anh ấy đến đem cho baby sự an ủi, che chở " và con tim đã vui trở lại"....Vết thương lòng thì không bao giờ lành được, hoạ chăng nó chỉ có thể mờ dần theo thời gian nhưng nó đã trở thành vết sẹo trong trái tim bạn, bạn không thể quên được. Hạnh phúc chỉ có thể đem lại hạnh phúc cho người biết chờ đợi và tin tưởng vào nó....Chúc bạn mau " lành bệnh"!
  6. docochild

    docochild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui.."
    ngày mới chia tay mối tình đầu mình cũng như vậy,.. thất vọng, hụt hẫng lắm, ko tin vào tình yêu và có lúc mình lấy tình yêu ra làm "công cụ " để "trả thù" nhưng đến bây giờ thì ko, hì hì hì, mình thèm được yêu lắm ý.. (tiếc là lừa mãi chẳng lừa được cô nào)..
  7. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Da bao gio ban da that vong ve tinh yeu chua ?
    ===>>> kô chỉ 1 lần.
    Con toi thay thuc su minh khong con niem tin de co the lai yeu mot ai do ? ===>>> Đấy là suy nghĩ khi mới chi tay, 1 năm sau bạn sẽ khác.
    Boi con tim toi gio da bi ton thuong, vet thuong ay lieu co lien duoc khong?
    ====>>> vết thương nào cũng liền đuọc
    va bao gio se lien toi cung khong biet duoc nua ?
    ===>>> nhanh hay chậm là do cô y tá chăm sóc cho bạn
    Hay cho toi biet lam the nao toi co the co niem tin voi tinh yeu?
    ====>>>> yêu nguời khác
    Sao thế nhỉ, hồi trước tớ cũng cho là tớ kô yêu đưọc ai nữa sau khi chia tay với cô bạn gái đầu tiên của tớ, nhưng mà sau này gặp nguời thứ 2 tớ thấy là niềm tin lại hừng hực cháy sáng
  8. conga285

    conga285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên của tất cả các bạn. Những điều các bạn khuyên đều đúng và tôi cũng đã nghĩ qua. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Tình cảm của con người là một cái gì đó rất khó nắm bắt. Không có một ai có thể hoàn toàn làm chủ tình cảm của mình, may ra chỉ có người máy sinh học.
    Tôi chắc rằng những bạn nào đã trải qua chuyện này sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Tôi như con chim đã một lần trúng đạn thì nhìn thấy cành cong cũng sợ. Khi niềm tin của con người đã mất thì khó có thể lấy lại. Có câu:Dĩ độc công độc. Vết thương tình cảm thì phải dùng tình cảm để chữa. Có lẽ tôi nên bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới chăng? Bắt đầu thế nào và từ đâu nhỉ????
  9. tuananh180

    tuananh180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ được như vậy thì tốt rồi nhưng mình có điều này muốn nói bạn đừng bắt mình hay cố gắng đi tìm một cuộc phiêu lưu mới.. như thế bạn sẽ rất dễ làm vỡ vết thương cũ ra đó.. hãy để mọi chuyện tự nhiên..
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ... When you want it the most
    There''s no easy way out
    When u''re read to go
    And ur heart''s left in doubt
    Don''t give up on ur faith!
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is!
    Hihi... Bạn đã nghe bài này của Céline chưa? Hay lắm đấy! Và bạn sẽ vui lên rất nhiều. Tôi đang cho tâm hồn mình lên mây vì những câu hát của nàng, và tôi thấy mình thật vui, dù trong chốc lát. Mặc dù tôi biết mình đã thực sự biến đổi nhiều, đã đổi thay nhiều, nhưng những gì còn lại, điều tôi muốn mình phải làm được sau tất cả những mất mát của mình, là phải giữ cho được niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống, vào tình yêu của chính mình. Đời người, mấy ai biết được sẽ có những ngã rẽ nào trước mặt? điều cần nhất là phải có gan mà đi tiếp, không những thế, phải bước những bước thật vững vàng, hơn trước, rất nhiều!!! Vậy thôi.
    Catch me, don''t let me drop
    Love me, don''t ever stop!​

Chia sẻ trang này