1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

niềm tin

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Meo_uot, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    niềm tin

    Bạn có niềm tin vào mọi người hay không ?
    Với những người quanh tôi tôi luôn đặt niềm tin của m` vào họ
    Có người cho rằng tôi là đứa thật cả tin có phải vậy ko?
    Một người rất thân thiết bên tôi, người mà tôi quí mến
    Tôi đã nghe được những điều người khác nói về người đó , những điều ko tốt về người đó.
    Tôi thật sự bất ngờ tôi tin những điều mà người đó nói nhưng đồng thời tôi cũng vẫn tin người kia
    Kì lạ thật phải ko????
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chắc là "người khác" đúng rồi!
    LýThông
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ rằng trong cuộc đời của mỗi người đều có một chỗ dựa tinh thần, và như em nói, anh nghĩ rằng khi em tin vào một người nào đó là chuyện không có gì là cả tin, niềm tin của em sẽ hun đúc cho em những ước mơ và tự tin trong cuộc sống. Có phải bao giờ chúng ta cũng đúng đâu, chúng ta cũng có thể sai, người mà chúng ta tin cũng có thể sai, vì họ cũng là một người bình thường như chúng ta. Nếu chúng ta đòi hỏi ở người ta tin tưởng độ chính xác 100% thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tin vào bất cứ điều gì cả.
    Hãy cứ thử suy nghĩ xem, người đó đối với mình thế nào, mình có sẵn lòng cùng sai với người đó không?
    Nhưng tin vào mọi người thì không chắc.
    Do it yourshelf
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin là điều rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu không có niềm tin thì sẽ không làm được bất cứ gì. Niềm tin đem lại động lực giúp ta không gục ngã ta lúc ta ngã xuống. Hôm trc xem một phim về cuộc sống trong trại tập trung của Phát Xít: Khi họ mất đi hy vọng, mất đi niềm tin rằng mình sẽ được giải thoát thì thật kinh khủng. Niềm tin còn cần thiết hơn cả thực phẩm, hơn cả nước uống.
    Nhưng tin ng khác hẳn cả tin, phải có lòng tin vào con ng nhưng ko nên tin ai 100%. Nhiều lúc bản thân con ng đó không muốn làm điều gì phương hại đến mình nhưng đâu phải con ng ta lúc nào cũng có thể kiểm soát được bản thân.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  5. dreaminginrain

    dreaminginrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lòng tin ư?có bao giờ bạn nghi ngờ chính lòng tin của mình -kể cả khi chưa có chuyện gì đáng kể xảy ra?hay phải chăng tôi là kể đa nghi?

    RHYTHM OF THE RAIN
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hiểu vậy, nhưng để làm được điều đó thật không đơn giản!
    how are U?
  7. anti_kid1890

    anti_kid1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    NIỀM TIN VÀ SỰ LƯƠNG THIỆN LÀ HAI ĐỒNG TIỀN GIÁ TRỊ NHẤT MÀ BẠN CÓ THỂ MANG THEO BÊN MÌNH BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG SỢ BỊ MẤT GIÁ,
    ai_kid
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mất chứ!
    LýThông
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Biết là không đơn giản nhưng nếu ta cố gắng và tin vào sự thành công,tin vào họ như chính mình thì chắc là có thể tin tưởng được.Tất nhiên là ko thể tin tưởng 100%(Đến mình còn chẳng tin được mình 100% nữa là)
    Muốn có một tình yêu!????
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Sống không có niềm tin thì thật là đáng sợ......nhưng cuộc sống lại làm cho người ta phải nghi ngờ nhiều hơn là tin tưởng....
    tôi nhớ có một nhà thơ đã viết,trong những ngày tuyệt vọng và chán nản những câu thơ
    "điều tôi tin không có ở trên đời
    Điều tôi có không giúp gì tôi được"
    hình như tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ hai câu thơ này,nên nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ.....

Chia sẻ trang này