1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin!!!

    Đây là thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh chúng ta . Và cũng trong thời gian này mỗi chúng ta cần có chút tự tin và bình tĩnh lựa chọn con đường đúng đắn!!!
    Và cái này blackstar vô tình đọc được , các bác cùng xem nha !
    "Nếu có ai đó hỏi tôi, 2 điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là gì, không ngại ngần tôi sẽ trả lời, rằng đó là Tình yêu và Niềm tin.

    Những câu danh ngôn về niềm tin có một vị trí rất quan trọng trong triết lý sống của tôi Mất tiền bạc là mất ít, mất danh dự là mất nhiều còn mất niềm tin là mất tất cả, Người không ai tin chưa hẳn là người bất hạnh nhất, mà người bất hạnh nhất chính là người không tin ai. Và vượt lên trên tất cả, tôi thích câu văn của Vũ Bằng Vui buồn trong đời đều là tuần hoàn cả mà thôi. Mọi bí quyết của cuộc đời là tin tưởng và chờ đợi. Bởi vì tin tưởng và chờ đợi thì rồi điều gì mà chẳng đến.

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ mượn lời của bạn tôi để ước muốn rằng Cầu mong sao sẽ chẳng phải là tôi, bị đánh cắp niềm tin hay lấy đi niềm tin từ người khác. Một ước muốn hơi "xa xỉ" đúng không? Nhưng tôi "tin tưởng và chờ đợi". Mong sao có thể gửi đến cho mọi người sự "tin tưởng" của tôi. Và trong lúc "chờ đợi", chúng ta hãy nói cùng nhau những câu chuyện, những lời thơ về niềm tin nhé."
    "Mất tiền bạc là mất ít, mất danh dự là mất nhiều còn mất niềm tin là mất tất cả, Người không ai tin chưa hẳn là người bất hạnh nhất, mà người bất hạnh nhất chính là người không tin ai . Và người không thể tồn tại được nữa là người mất đi niềm tin ở chính mình."

    "Vui buồn trong đời đều là tuần hoàn cả mà thôi. Mọi bí quyết của cuộc đời là tin tưởng và chờ đợi. Bởi vì tin tưởng và chờ đợi thì rồi điều gì mà chẳng đến."

    "Niềm tin là gì nhỉ? Chẳng ai có thể trả lời. Ngày còn bé em khờ ghê lắm. Ai nói gì cũng tin. Em không thể hiểu hết đằng sau những lời nói ấy những gì là thật, những gì là giả dối. Trẻ con mà, hồn nhiên đến phát sợ. Chắc người ta cũng chẳng nói dối em đâu, vì em chỉ là một đứa trẻ thôi mà... Em vẫn tin như thế.

    Lớn lên một chút nữa, em hiểu niềm tin là tin tưởng vào ai đó. Khờ quá đi.

    Rồi một ngày kia phải tự mình đối mặt với cuộc sống. Em tin là mình có thể làm được tất cả. Niềm tin của em đấy, nó đơn giản chỉ là nghĩ rằng mình có thể làm tốt mọi thứ nếu như mình muốn. Và em tin vào cuộc sống này. Mọi thứ thật tuyệt vời khi em biết tin tưởng.

    Rồi vấp ngã, rồi buồn, rồi khóc. Em đấy sao? Những người yêu quý em nâng em dậy, và giúp em bước dần từng bước. Em tin vào cuộc sống, tin rằng trong cuộc đời này họ sẽ bên mình. Vẫn còn hồn nhiên và trong trẻo lắm.

    Cho đến một ngày, trước mặt em là thử thách, em khóc, nhưng mọi người chỉ đứng từ xa nhìn lại. Cái niềm tin ngày trước mất dần, vì em chỉ có một mình. Rồi em cũng đi tiếp được. Và em hiểu rằng niềm tin là những hi vọng về tương lai phía trước, nhưng cùng với nó là sự cố gắng. Niềm tin trong em là ngọn lửa hi vọng sẽ không tắt."

    Và hãy luôn nhớ : "Luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, em nhé. Trong cuộc sống, anh sợ nhất là mất niềm tin đấy em ạ. Nhiều lúc con người ta sống được là nhờ sức mạnh tinh thần, nếu niềm tin không còn thì tất cả rồi sẽ sụp đổ và gục ngã. "

    Đã đôi lúc mình như vậy , biết làm sao được ? Tự an ủi mình thôi vây ? Hãy cố gắng , hãy tin tưởng , không được đánh mất niềm tin , nhất là niềm tin ở chính mình !!!
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá cuối cùng
    Câu chuyện xoay quanh một chiếc lá, chiếc lá có lẽ không quá nhỏ nhưng cũng chẳng lớn lao gì mấy để cho người ta, qua một cái sân rộng chừng 6 thước, có thể quan sát được dễ dàng. Đó là chiếc lá cuối cùng của một cây leo già cỗi, tàn héo, cạn nhựa sống, rễ đầy những bướu, khẳng khiu, trơ trụi, bám hờ hững vào lưng chừng bức tường thấp phía trước mặt, qua cửa sổ căn phòng của hai nữ hoạ sĩ. Chiếc lá tội nghiệp ấy liệu còn có thể bám víu vào cái cây leo gầy guộc kia được bao lâu nữa dưới gánh nặng của những cơn gió bấc rét cắt ruột, những trận mưa đập ào ạt, dai dẳng trên cửa sổ, trên mái hiên, những đợt tuyết rơi...? Trong thực tế, thì chỉ qua ba, bốn ngày gần đây, hàng trăm chiếc lá của chính cái cây ấy đã vĩnh viễn lìa đời. Hình tượng chiếc lá lắt lẻo trên một dây leo héo hắt trên một dây leo héo hắt khiến người ta nghĩ đến một cuộc sống tàn lụi, mong manh, bị vùi dập phũ phàng mà vẫn gắng chịu đựng, dũng cảm tồn tại.
    Chẳng phải vô tình, khi chiếc lá cuối cùng ấy lọt vào mắt mọi người, nhất là Siu khi dõi theo cái nhìn của cô bạn gái. Jonxi mở to mắt, cô đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Jonxi đang chìm trong một ám ảnh đáng sợ : khi chiếc lá cuối cùng của cây leo ngoài cửa sổ lìa cành thì cô cũng lìa đời. Cô khe khẽ đếm ngược các con số. Với một ý tưởng rõ ràng, cô đang nhẩm đếm những bước tiến đến cái chết đang chực sẵn. Chiếc lá cuối cùng chắc chắn sẽ rụng nốt. Cái chết nhất định sẽ không tránh khỏi đối với Jonxi.
    Nó sẽ rụng. Nhưng vào lúc nào? Cái tất nhiên hình như đang treo lơ lửng đấy, hứa hẹn những điều bất ngờ khiến ta phải nín thở mà theo dõi. Nhưng cái phải đến đã không chịu đến, đơn giản và chóng váng như mọi người vẫn tưởng.
    Qua một đêm mưa gió lớn, chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó, nổi bật trên tường gạch. Hôm sau thế. Hôm sau nữa vẫn thế. Người ta buộc phải tin. Hầu như chẳng ai băn khoăn về sự tồn tại phi lý đó.
    Tưởng như mọi tình huống căng thẳng đã dịu bớt : Jonxi đã thoát hiểm, bác Borman mất sau 2 ngày ốm, thì một bất ngờ mới lại xuất hiện, bừng sáng lên và chấm dứt luôn câu chuyện. Qua cái chết thảm vì bệnh viêm phổi của bác Borman, căn cứ vào những dấu tích còn để lại, từ chiếc đèn bão còn leo lét cháy, chiếc thang đã bị xê dịch, đến những chiếc bút vẽ và bảng pha màu vứt bừa bãi, người ta mới đoán ra : chính bác đã vẽ chiếc lá cuối cùng lên bức tường, chỗ cây leo.
    Chiếc lá vẽ giống như thật, đặt đúng chỗ chiếc lá thực mới lìa cành. Tất cả được hoàn thành cấp tốc chỉ trong một đêm với một mình bác Bormen, dưới ánh đèn nhập nhoạng và dưới mưa đêm thấu lạnh xương. Toàn bộ công trình được sắp đặt tài tình đến nỗi, sáng hôm sau, con mắt của những nhà chuyên nghiệp như Siu, như Jonxi dù đã quan sát kỹ nhưng cũng chịu không phân biệt được. Ngay chính Siu là người đã cầu cứu bác Bormen cứu thoát đứa em nuôi bé nhỏ cũng không kịp nhớ lại để hoài nghi. Bất ngờ này mới thật sự là trọng đại : chiếc lá âm thầm ấy đã đảo ngược cả tình thế, đã cứu thoát một con người chỉ còn hy vọng sống có 1/10! Bức vẽ chiếc lá trên cành được đánh đổi bằng cuộc sống của lão nghệ sĩ đáng kính.
    Truyện ngắn đầy kịch tính, chứa chan ý vị nhân văn cao cả của O.Henry đã đột ngột kết thúc sau khi toàn bộ sự việc đã sáng tỏ. Nhưng dư âm của nó như còn ngân vang mãi, nâng thêm lên trong ta niềm tin và khát vọng không cùng.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Black star nói đúng. Trong cuộc đời này, cái quan trọng nhất là tình yêu và niềm tin. Mỗi chúng ta sinh ra đều đã được đón nhận 1 tình yêu vô bờ bến của cha me chúng ta. Còn niềm tin thì sao?????? Gà con tin các bạn ai ai cũng có niềm tin thì mới được thành công như ngày hôm này. Ở trường gà con vừa có 1 cuộc thi hoa hậu dành cho học sinh. Cô bé đoạt giải nhất được hỏi như sau: Nếu bạn có 1 tờ giấy và 1 cái bút. Bạ sẽ viết chữ gì đầu tiên. Cô bé đã viết BELIEVE. Đúng, chỉ có believe in life, in God, in ourselves thì chúng ta mới thành công được Các bạn hãy tin tưởng và sống 1 cuộc sống đáng được trân trọng của mình
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc mình rất yếu đuối , hoàn toàn không có chút tin tưởng gì vào tương lai vào cuộc sống này , dường như lúc đó trong mình chỉ có một nỗi tuyệt vọng mà thôi ,tất cả mọi thứ đều trở thành màu đen , không còn chút gì tươi sáng nữa . Mình đã tự an ủi mình , tự tạo cho mình một niềm tin ,một niềm tin vào cuộc sống nhưng dường như là thất bại .Mọi thứ trên đời này tưởng chừng không còn ý nghĩa gì .
    Nhưng một ngày kia < cũng không biết là từ bao giờ > ,mình cảm thấy những đổi thay thật sự , mình nhận ra cuộc sống này không chỉ là những phiền muộn mà bên cạnh đó còn rất nhiều niềm vui nữa .Đã ai đó nói với mình " sự tuyệt vọng của con người cũng đáng sợ thật nhung đáng sợ hơn là không biết tìm cách để thoát khỏi những phút giây tuyệt vọng đó ,để rồi lùi dần với những sự thay đổi xung quanh "
    Cũng mất khá lâu , và có đôi lúc mình cố dối mình , cố tạo trong mình một niềm vui nhưng đều thất bại .
    Nhưng rồi mình cũng tìm ra , và bắt đầu có những tin tưởng vào cuộc sống ,phía trước còn nhiều điều tốt đẹp lắm mà chúng ta chưa khám phá ra hết được . Và mình nhận ra rằng mọi thứ luôn biến đổi theo thời gian nhưng có một điều làm cho chúng ta thấy cuộc sống này không vô nghĩa , không ảm đạm u buồn , đó chính là niềm tin . Niềm tin làm cho con người ta thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn ,phía trước luôn là một màu tươi sáng . Dù cho chúng ta đã trải qua những gì dù kinh khủng nhất nhưng nếu chúng ta có một niềm tin , tin tưởng vào tương lai và cuộc sống và vào chính chúng ta , cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn .
    Không biết từ bao giờ mình đã d
  5. cobra_vn

    cobra_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bác BlackStar209 này viết lách cũng khá nhể
    Set hộ tôi cái title với, hề hề
    Thanks,
    Nguyễn Hải
  6. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    "Vui buồn trong đời đều là tuần hoàn cả mà thôi. Mọi bí quyết của cuộc đời là tin tưởng và chờ đợi. Bởi vì tin tưởng và chờ đợi thì rồi điều gì mà chẳng đến."
    Có cơ hội mà không túm lấy , thì có tin đến mấy cũng chờ dài cổ ra mà chẳng thấy đâu. Xét cho cùng thì cũng là thực dụng, mình không có niềm tin thì mình chết, thế nên là phải có niềm tin. Thế chứ gì.

    Friend forever !!
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội là do chính chúng ta tạo ra
    Cơ hội chỉ đến với những người luôn sẵn sàng

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết câu này không:
    If you have, one shot, one oppurtunity
    To seize everything you've ever wanted, in one moment
    Would you capture it, or just let it slip?
    (Lose yourself_ EMINEM)
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  9. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này dùng sentencez cu'a thằng EM nhiều wá!Hết signature,bây gio'` lai....Cool though
    Thế có vào đu'ọ'c đại học không?Không lại tốn tiền gia đình.
    Bận wá,online chi' đu'ọ'c 2 mins.Way lại sau!
    Gotta bounce!
    50 more days,a lil god was born
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là vậy , trong cuộc sống , một khi cơ hội đến với chúng ta nếu chúng ta không nắm bắt lấy sẽ khó có thể có lần thứ hai .Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây không phải là vậy ? Có thể bạn có cơ hội nhưng trong bạn không có niềm tin vào chính mình , vào sự thành công trong công việc mà bạn đã chọn liệu bạn có thể hoàn thành tốt công việc đó được không ? Tất nhiên là không thể rồi , trước khi làm một điều gì đó ,chúng ta phải có một niềm tin , một niềm tin vào công việc đang làm và sự tin tưởng vào chính mình mới có thể thành công được.

Chia sẻ trang này