1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi mimi80hn, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin

    Niềm tin không phải là thứ duy nhất giúp bạn thành công, nhưng nó là thứ quan trọng nhất khiến bạn dám bắt đầu một việc để có cơ hội thành công. Sống phải có niềm tin.

    Hướng tới tương lai


    love is cure-all
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tôi mất hết rồi. Sống hết ngày nào biết ngày đó thôi. Cũng có lúc lạc quan lắm rồi mà không qua đựơc. Kệ đời...trôi đến đâu thì đến ....
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bít là phải có niềm tin nhưng bắt nguồn từ đâu vậy hả Mimi......
    Muốn có một tình yêu!????
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Kần thiết là mỗi người chúng ta đều fải kó niềm tin.......Kòn nó bắt nguồn từ đâu à..........Oài......... tớ nghĩ là từ kái nòng tự trọng kủa mỗi kon người đó.......Muốn kái niềm tin ko xói mòn hay bị đánh kắp thì fải biết tự trọng kái đã..............Tự trọng với chính bản thân mình,tự trọng với người thân bạn bè xung quanh.
    Cuc cu!
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không bắt đầu từ chính bản thân mình ???

    love is cure-all
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hơ...niềm tin hả? nó là cái gì vậy?
    Có phải là cái cảm xúc để chúng ta có hứng thú trong những công việc...những sự chờ đợi và tất cả những gì tạo dựng nên cái gọi là thành công ?
    Làm thế nào để có niềm tin? tìm ở đâu đây?
    Ở chính bản thân mình ? Nhiều khi còn ko hiểu chính bản thân mình....thì ko hiểu lúc đó lấy niềm tin ở đâu đây?
    Nói thực chứ con người ta ai chẳng có niềm tin...ai chẳng có tham vọng
    Và niềm tin bắt nguồn từ tham vọng...từ sự ghanh đua và có khi ngay cả sự chờ đợi
    Niềm tin luôn có trong mỗi con người...và đó chính là lí do để họ sống...niềm tin có cả trong trái tim, trong tình cảm và tất cả những gì đời thường nhất..!
    Ko có niềm tin sao có được tình bạn, tình yêu..ko có niềm tin sao có được những buổi offline ? có những cuộc hẹn hò và những câu chuyện tình lãng mạn nhất
    Niềm tin ko chỉ ở chính trong chúng ta mà còn ở ngay cả những người gần nhất bên cạnh ta..
    Cuộc sống luôn đẹp bởi trong nó luôn có niềm tin..niềm hy vong cho dù là nhỏ nhoi nhất.................

    N&L
  7. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin??? Với em nièm tin chẳng làm nên điều gì hết, nhất là trong lúc này, khi người ấy.........
    NO, NEVER, FOREVER
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hic lại seven love rồi phải không em? Khổ thân em....
    Muốn có một tình yêu!????
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Người ta sống với nhau bởi cái tình và cái nghĩa, khi đã có tình rồi thì cố làm sao mà vun đắp nó để trở thành cái nghĩa. Muốn vậy thì niềm tin là một trong những nhân tố giúp quan hệ ngày càng bền vững.
    Niềm tin quan trọng thật. Không có niềm tin thì em chẳng bao giờ làm như thế đâu... Đôi lúc niềm tin khiến cho người ta chẳng toan tính một điều gì, cái đáng quý của niềm tin là ở đấy. Mặc dù cũng hơi foolish 1 tẹo
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tôi tin bạn có thể làm được việc đó?
    Bạn có thể làm được không? - Tôi tin là được.
    Đối với tôi khi có niềm tin thì bạn sẽ làm được tất cả, nhiều khi kết quả còn ngoài cả mong đợi.
    Tôi tin vào chính bản thân tôi.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này