1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi DENTIST, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Niềm tin

    Đã có hồi tôi tin vào những chuyện kiểu như "ở hiền gặp lành", vào những kết thúc có hậu vói sự chiến thắng của cái tốt, rằng người tốt khóc một chút là có Bụt hiện lên giúp đỡ liền.
    Đã có hồi tôi tin vào lí thuyết về sự bóc lột bằng giá trị thặng dư, rằng một bình minh mới đang ló dạng trên thế giới.
    Đã có lúc tôi cho rằng thế hệ chúng tôi được sinh ra với những mục đích lớn lao nhất, với những sứ mệnh nọ kia... rằng đâu đó có một bánh xe khổng lồ đang chờ chúng tôi ủn.
    Đã có lúc tôi tin vào sự công bằng, rằng "hữu xạ tự nhiên hương", rằng trước hết bạn phải vươn tới vị trí Number one trong tri thức rồi bạn sẽ có chỗ đứng xứng đáng.
    Tôi có thằng bạn thân, nó đã từng rất thành công trong học thuật, bỗng một ngày kia, nó bỏ đời đi theo đạo. Nó nói say sưa với tôi về lòng tin, về nguồn sáng bên trong mà nó đang thấy, về những mối liên hệ tâm linh mà nó tin là đang dẫn lối nó. Nó lại tìm thấy niềm tin ở những gì tôi đã từng tin.
    Tôi còn nhiều đứa bạn khác, giống như một câu của Cao Bá Quát: "vào đời thân ví ngựa ngàn dặm", ngược xuôi bôn ba, vùng vẫy và quẫy đạp, các bạn đang hướng đến điều gì? Các bạn vẫn luôn tin vào đường mình đi?
    Tự dung tôi thấy ghen tỵ, nhiều khi tôi tự hỏi, mục tiêu của đời tôi là gì đây? Cái gì là quan trọng với tôi? Tôi đang ở đâu và đi về đâu?
    Các bạn thân mến, nói cho tôi hay, tìm kiếm ở đâu một niềm tin? Quo Vadis?


    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.


    Được landai sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 11/06/2003
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin vào cuộc sống ư, hãy cứ sống và tin rằng, cuộc sống là vậy, cho dù có muốn hay không chúng ta vẫn tồn tại trên trái đất này, chúng ta vẫn phải làm những việc mà chúng ta muốn hoặc không muốn.
    Rồi chúng ta sẽ chết.
    Câu hỏi của bạn, thế hệ sau lại hỏi.
    Cũng như thế hệ trước đã từng hỏi.
    Wait and see
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sinh ra để cố gắng kéo dài cái việc mà ai cũng phải đối mặt một lần, đó là cái chết...
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  4. Vodanh_hn

    Vodanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không ? Tôi vẫn luôn tin rằng " ở hiền gặp lành " , dù cho có quá nhiều chuyện đau buồn đã đến với tôi , có quá nhiều nước mắt đã rơi , nhưng niềm tin đó chưa bao giờ hết trong tôi . Đôi khi ngỡ mình bị hâm hâm nhưng xét cho cùng con người ai cũng có cái hâm như thế và biết đâu đó có người còn hâm hơn cả mình . Niềm tin giúp cho con người ta sống tốt hơn rất nhiều .
    Đã có những lúc tưởng chừng gục ngã mà tôi lại có thể đứng dậy vì niềm tin của mình . Đôi khi muốn làm một cái gì đó thật xấu xa , thật ích kỉ lại nhìn vào niềm tin của mình để mà quên đi , để mà biết bỏ qua , biết tha thứ cho những điều tưởng chừng không thể tha thứ được.
    Tôi cũng đã đôi lần không muốn tin vào công bằng . Để định nghĩa hai chữ " công bằng " với tôi dường như là quá mơ hồ , nhưng rồi cuối cùng tôi lại tin ( có lẽ là bắt buộc mình tin thì đúng hơn ) , hãy cho chính mình một niềm tin , một hi vọng để có thể làm một điều gì đó tốt hơn. Cuộc đời này luôn luôn có những bất công , và chẳng bao giờ bạn có thể đòi lại cái công bằng thực sự cho chính mình . Mỗi khi có những chuyện kiểu như thế xảy ra với mình , tôi lại luôn tự nhủ " rồi mọi việc sẽ sáng tỏ , rồi mọi người sẽ hiểu , và rồi mọi chuyện sẽ qua " dù thực chất cái rồi đó có khi là cả mấy tháng hay mấy năm trời liền , mà có khi nó còn không hề xảy ra nữa . Nhưng ( lại là nhưng .........) tại sao chúng ta không thể thử tin một lần xem , chúng ta sẽ thấy thực sự nó tốt hơn rất nhiều cơ mà . Có một chị đã nói với tôi " hãy luôn tin vào mọi người cho dù họ đánh mất chút lòng tin nơi ta " chúng ta chỉ có thể tin mọi người khi chúng ta tin vào chính mình OK?
    Còn nhớ tôi của trước đây , tôi chưa bao giờ có một mơ ước thực sự cho chính mình , chưa có một mục đích sống nào cho rõ ràng . Tôi đã luôn nghĩ cuộc đời của mỗi một con người rốt cục cũng chỉ là một cái vòng tròn sinh ra và lớn lên , đi học rồi đi làm , lấy vợ ( chồng) rồi sinh con, rồi lại nuôi chúng lớn lên , cứ thế vòng tròn đó sẽ mãi quay như thế mà thôi . Vậy mà bây giờ tôi đã nghĩ khác . Đúng ! Chúng ta sống chỉ là một vòng tròn quay như thế nhưng có ai bắt chúng ta sống như thế đâu. phải không ? Chúng ta được quyền nghĩ và làm khác đi , điều đó tuỳ thuộc vào chính chúng ta . Tôi đã có mục đích sống cho mình , ước mơ cho mình , và phấn đấu hết mình cho những ước mơ tưởng chừng rất điên dồ đó . Tại sao bạn lại không thể làm thế nhỉ ?
    Niềm tin ! Bạn chẳng cần đi đâu xa để mà kiếm tìm nó , nó ở trong chính bạn , trong chính con người bạn và nó là chính bạn . Dù bạn tốt hay xấu , bạn vẫn luôn có một niềm tin
    Ngày mai trời lại sáng. Ờ há !​
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Niềm tin?Cái này ng` ta chỉ nghĩ đến sau khi bị phản bội.MÀ đã sau khi bị phản bội thì còn đâu mà tin với tưởng
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bà xã lâu lắm để cái nick yêu thích của mình một chỗ...Đem ra dùng tạm vậy....Bác à!!!Em hồi bé học mót được một câu Fờ răng xè thế này....
    Dieu aide toujours aux fous, aux ivrognes et aux amoureux...
    Hình như bác cũng là dân Pháp nên cũng hiểu được..Hề hề..sống cần có niềm tin...Điều đó cực kỳ đúng....Dương mà sống cũng cần man man một chút...hè....
    Ờ mà nói chung mục đích của con người sinh ra trên đời này là để hoàn thiện mình...Vậy thôi...Đơn giản và gọn nhẹ...
    Mượn tạm nick bà xã chút nhá...He he

    chỉ nắm tay anh em mới qua được mùa đông lạnh giá
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Có một cuốn sách nhiều người bảo rất hay, nhưng cũng có nhiều người bảo rất chán.
    bản tiếng Việt là "7thói quen của người thành đạt", nếu rảnh bác xem thử, biết đâu có được cái gì đó hay?
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác Dear, chứ quyển đó chán lắm,.
    Bác nào thích đọc kiểu sách đó thì mua quyến "thế giới quả thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm" hay là bộ gần chục cuốn của tay Bill-gate "tâm sự".
  9. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu niềm tin là gì nữa.. cũng đã có lúc tôi tin rằng ở hiền rồi sẽ gặp lành nhưng không phải lúc nào cũng đúng...
    Tôi đã một lần tin và thất vọng mãi đến bây giờ... niềm tin trong tôi chẳng còn nữa. Tôi không còn tin ai, và khổ sở và luôn luôn phải tự dằn vặt mình vì tại sao mình không còn niềm tin nữa... Tôi chẳng hiểu vì sao con người sống với nhau mà lại có thể độc ác với nhau đến thế, tôi cũng là một con người và tôi cũng muốn được sống như tất cả mọi người... Một lần tin và giờ đây tôi không dám tin ai nữa..
    Bạn thân - bỗng chốc nó quên mất mình là ai.. chỉ vì lý do cỏn con vì rằng mình nghèo không đủ sức ăn chơi với nó nữa... như thế có còn là bạn không?
    TY - đến rồi đi cũng vì một điều đơn giản.. em chưa thể thay thế gia đình - anh vẫn đặt gia đình lên trên hạnh phúc riêng anh.
    Anh chị - Hai người rất tốt đã cưu mang tôi khi tôi gặp khó khăn nhưng giờ đây lại lợi dụng lại tôi - tôi thành kẻ sống phụ thuộc vào người khác vì trót mang ơn.
    Chị - người mà bao nhiêu người ở công ty ca ngợi qua tờ báo nội bộ, rằng chị là người phụ nữ cao thượng, vĩ đại... chị là nơi tin cậy của nhiều người... vậy mà khi tôi chia sẻ những gì là rất riêng tư của tôi chẳng mấy chốc chị đã mang đi kể khắp nơi... hoá ra chị cũng tầm thường quá, mọi lời ca ngợi đó đều là những lời có cánh...
    ...
    Gì nữa nhỉ? Tôi có cầu toàn quá không khi nói như thế, làm gì có cái gì hoàn hảo đâu,...
    Yêu anh nhưng tôi không dám nói mà chỉ cất giữ cho riêng mình bởi tôi biết anh chỉ coi tôi như một người bạn. Tôi hiểu anh dành tình cảm cho cô bạn thân của tôi, lẽ ra tôi phải vui vì điều đó chứ... vậy mà hình như tôi là rào cản để bạn tôi không dám đến với anh???
    Tôi là ai thế này? Tôi chẳng còn tin ai nữa... và hơn bao giờ hết tôi thấy mình thật tầm thường vì sống mà không còn niềm tin thì sống làm gì nữa???

    Soudless
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hi, angelicque
    Tôi cũng đã đọc cuốn "Thế giới quả là rộng lớn và còn có nhiều việc phải làm", tôi cho rằng cuốn sách đó rất hay. Nhưng theo tôi, cuốn sách đó và cuốn "7 thói quen của người thành đạt" không cùng một loại, khó có thể dùng như một sự thay thế.
    Cuốn "thế giới quả là rộng lớn và còn có nhiều việc phải làm" được viết bởi ông chủ tập đoàn kinh doanh nổi tiếng của Hàn Quốc (quên béng mất tập đoàn nào rồi), nói về các kinh nghiệm mà ông đã dùng trong cuộc sống để trở thành người thành đạt theo các mục tiêu của ông. Tôi cho rằng những người muốn tìm thêm một chút dũng khí, hoặc thêm kinh nghiệm trong kinh doanh hay có chung mục tiêu sống như tác giả chắc sẽ tìm thấy ở cuốn sách nhiều điều bổ ích và rất thực tế.
    Cuốn "7 thói quen của người thành đạt" tôi chưa đọc quyển tiếng Việt mà mới đọc bản tiếng Anh, được viết bởi một nhà tâm lý học (tên Covey gì gì đó). Sách không phải kinh nghiệm thực tế có tính vật chất, mà phân tích hiện tượng tâm lý của con người, cách thức suy nghĩ và sống có hiệu quả ở một nền tảng căn bản, mỗi một người từ nền tảng ấy có thể có những suy nghĩ khác nhau. Nói cách khác, sách nói về cách thức mà chúng ta nên suy nghĩ chứ không phải chúng ta nên suy nghĩ cái gì. Sách đã đưa ra những khái niệm rất hay, thí dụ không hướng dẫn bạn phải làm thế nào để thành đạt mà trái lại, gợi ý cho bạn tìm kiếm trước tiên là khái niệm về thành đạt của riêng mình. Ngoài ra còn có các khái niệm khác rất thú vị, chẳng hạn "between stimulus and responses people have the freedom to choose"(tôi không dịch được ra tiếng Việt), khái niệm về việc phân chia công việc theo bốn loại "quan trọng và khẩn cấp", "không quan trọng nhưng khẩn cấp", "quan trọng nhưng không khẩn cấp", "không khẩn cấp nhưng quan trọng" - là loại công việc cuối cùng chúng ta thường hay bỏ mất. "circle of concern" và "circle of influence" "win win" "win lose" "lose win" "lose lose" v.v... Vì tính chất của quyển sách nặng về tâm lý suy nghĩ nền tảng nên có phần khó liên hệ với thực tế và khó đọc.
    Nếu điều Dentist cần là tìm cho mình một niềm tin hoặc một con đường đi cho riêng mình thì tôi nghĩ rằng cuốn "7 thói quen ..." sẽ giúp ích nhiều hơn, vì chắc Dentist cũng không định sống như ông Hàn quốc kia.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.

Chia sẻ trang này